Sau cuộc gọi điện thoại của "công an", mất hàng trăm triệu đồng

Việt Dũng |

Chị H. tá hỏa khi bị người tự xưng là công an, qua điện thoại "vu vạ" liên quan đến đường dây ma túy, yêu cầu nộp tiền để "chứng minh trong sạch".

TAND vừa mở phiên sơ thẩm xét xử Trần Anh Tôn (29 tuổi, quê Yên Bái), Dương Văn Tân (29 tuổi, Thanh Hóa) cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Tôn và nhóm bạn đều là các đối tượng không nghề nghiệp và thuê nhà sống không cố định trên địa bàn Hà Nội.

Khoảng giữa tháng 6.2017, Tôn quen hai người quê Thái Bình và họ muốn mượn tài khoản ngân hàng. Mục đích mượn, để họ nhận và rút tiền "làm ăn từ nước ngoài" chuyển về. Hai người này hứa hẹn sẽ trả 10% trên tổng số tiền rút được cho Tôn.

Thấy lợi nhuận cao nên Tôn bàn với nhóm bạn sẽ mở tài khoản ngân hàng để rút tiền cho các đối tượng người Thái Bình. Ngay sau đó, vào ngày 16.6.2017, bọn họ đã mở tài khoản ở BIDV.

Sau đó, Tân thấy điện thoại báo biến động số dư tài khoản 350 triệu đồng. Anh ta và bạn đi rút số tiền này, giao cho hai đối tượng người Thái Bình và 35 triệu đồng chia nhau.

Theo cơ quan công tố, số tiền trên là của chị H., bị nhóm người giả danh công an, lừa đảo để chị chuyển vào tài khoản của Tân.

Nhóm lừa đảo này, ban đầu gọi điện thoại đến, nói chị H. nợ tiền cước điện thoại. Khi thiếu phụ này thắc mắc thì kẻ gọi điện thoại nói nối máy để chị nói chuyện với cán bộ công an.

Chưa kịp "định thần", chị H. được một kẻ tự xưng là công an tỉnh Quảng ninh, nói chị liên quan đến vụ mua bán ma túy lớn. Kẻ này còn cho hay, chị đang đứng tên một tài khoản ngân hàng và đã nhận 160 triệu đồng tiền hoa hồng.

Để chứng minh "trong sạch", trong lúc hoang mang, chị H. đã nghe theo "cán bộ công an" chuyển vào tài khoản Dương Văn Tân 350 triệu đồng tiết kiệm.

Ngoài vụ trên, Tân và Tôn còn "tiếp tay" cho nhóm đối tượng lừa đảo, rút 800 triệu đồng một tuần sau đó.

Ngoài 2 lần rút tiền trên, Tôn còn khai nhận còn rút hộ 400 triệu đồng và được chia 40 triệu đồng. Sau những lần rút tiền, Tôn chia cho cho đồng bọn 2-5 triệu đồng, còn lại chi tiêu sinh hoạt chung.

Cơ quan tố tụng truy tố các bị cáo đã có hành vi giúp sức cho các đối tượng khác sử dụng thủ đoạn gọi điện thoại cho bị hại nói liên quan đến tội phạm, đe dọa bắt ép phải gửi tiền vào các tài khoản do nhóm Tôn cung cấp.

Tại phiên tòa, do thiếu bị hại của vụ án nên Hội đồng xét xử đã hoãn.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Lật tẩy cuộc hội thoại giả danh công an lừa đảo người dân

H.Nguyên |

Chuyện nạn nhân bị số lạ gọi đến tự xưng là công an, bưu chính để yêu cầu chuyển tiền xác minh vụ án, nhận hàng… đã là chiêu thức lừa đảo cũ. Tội phạm lừa đảo qua điện thoại giờ đã biết dùng cả số điện thoại giống y như số của công an, bưu chính để gọi đến cho nạn nhân và đưa link https://congan.hanoi113.com giả mạo.

Giả danh Công an Hà Nội để chiếm đoạt tài sản

Q.Hiệu |

Thủ đoạn của các đối tượng là giả mạo giao diện trang web trang thông tin điện tử Công an TP Hà Nội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an Hà Nội vạch mặt các chiêu trò lừa đảo qua điện thoại

H.Nguyên |

Theo Công an TP. Hà Nội, một số chiêu trò mà các đối tượng lừa đảo qua mạng thời gian qua như gọi điện thoại tự xưng nhân viên bưu điện, thông báo đang nợ tiền cước điện thoại, thiếu nợ tiền ngân hàng, các vụ án liên quan đến ma túy... 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lật tẩy cuộc hội thoại giả danh công an lừa đảo người dân

H.Nguyên |

Chuyện nạn nhân bị số lạ gọi đến tự xưng là công an, bưu chính để yêu cầu chuyển tiền xác minh vụ án, nhận hàng… đã là chiêu thức lừa đảo cũ. Tội phạm lừa đảo qua điện thoại giờ đã biết dùng cả số điện thoại giống y như số của công an, bưu chính để gọi đến cho nạn nhân và đưa link https://congan.hanoi113.com giả mạo.

Giả danh Công an Hà Nội để chiếm đoạt tài sản

Q.Hiệu |

Thủ đoạn của các đối tượng là giả mạo giao diện trang web trang thông tin điện tử Công an TP Hà Nội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an Hà Nội vạch mặt các chiêu trò lừa đảo qua điện thoại

H.Nguyên |

Theo Công an TP. Hà Nội, một số chiêu trò mà các đối tượng lừa đảo qua mạng thời gian qua như gọi điện thoại tự xưng nhân viên bưu điện, thông báo đang nợ tiền cước điện thoại, thiếu nợ tiền ngân hàng, các vụ án liên quan đến ma túy...