Rạng sáng cứa cố bạn nhậu vì nghĩ bị "nhìn đểu"

Việt Dũng |

Cho rằng bị Hoàng "nhìn đểu" trong lúc uống rượu, Trần Văn Quân bất ngờ dùng dao, ghì đầu, cứa vào cổ nạn nhân để "dạy cho bài học".

Ngày 26.11, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Trần Văn Quân (22 tuổi, quê Tuyên Quang) 11 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo buộc, tối 27.12.2018, Quân hẹn Hoàng Văn Mạnh (bạn quen cùng làm thuê ở hội chợ tại Hà Nội) đi uống rượu.

Nửa đêm 28.12.2018, cả hai mua tiếp một chai rượu để uống thì gặp anh Trần Văn Hoàng (16 tuổi, Tuyên Quang), bảo vệ tại hội chợ, đi tuần nên ru về nhậu cùng. Do chưa hết ca trực, Hoàng bảo nói sẽ nhậu một lúc rồi về làm việc tiếp.

Đến gần 2h sáng, Hoàng đến chỗ ki-ốt gian hàng Mạnh trông coi xin ngủ nhờ. Lúc đó, thấy Hoàng, Quân cho rằng bị thiếu niên này "nhìn đểu" khi uống rượu nên nảy sinh ý định "dạy cho bài học".

Quân gọi Hoàng: “Em ơi dậy đi theo anh ra đây anh bảo cái này”. Bị cáo sau đó bất ngờ ghì đầu Hoàng, dùng dao cứa cổ nạn nhân gây chảy máu.

Gây án xong, Quân bỏ trốn, còn nạn nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, tổn hại 7% sức khoẻ.

Trước tòa, Quân thừa nhận hành vi, cho rằng gây án vì say rượu. Đại diện gia đình bị hại có đơn xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Quân.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bắt nhóm thanh niên chém người vì cho rằng bị "nhìn đểu"

H.VINH |

Cho rằng mình bị "nhìn đểu" nên nhóm thanh niên cự cãi, sau đó bỏ về tìm hung khí, rủ thêm các đối tượng khác đến chém người. Hậu quả, một người bị thương tích 16%.

Hung thủ 'giết người chưa đạt' lĩnh án 15 năm tù sau 13 năm truy nã

Theo TTXVN/Báo Tin tức |

Ngày 5.7, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Tú (45 tuổi, TPHCM) 15 năm tù về tội “Giết người chưa đạt” theo điều 15, Bộ luật Hình sự 2015 năm 2017.

Nam thanh niên lãnh án tử chỉ từ một cái... nhìn đểu

A.T |

Ngày 23.5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Minh Trường (SN 1998, trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và Ngô Minh Cường (SN 2000, em ruột của Trường), cả hai đều phạm tội Giết người.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt nhóm thanh niên chém người vì cho rằng bị "nhìn đểu"

H.VINH |

Cho rằng mình bị "nhìn đểu" nên nhóm thanh niên cự cãi, sau đó bỏ về tìm hung khí, rủ thêm các đối tượng khác đến chém người. Hậu quả, một người bị thương tích 16%.

Hung thủ 'giết người chưa đạt' lĩnh án 15 năm tù sau 13 năm truy nã

Theo TTXVN/Báo Tin tức |

Ngày 5.7, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Tú (45 tuổi, TPHCM) 15 năm tù về tội “Giết người chưa đạt” theo điều 15, Bộ luật Hình sự 2015 năm 2017.

Nam thanh niên lãnh án tử chỉ từ một cái... nhìn đểu

A.T |

Ngày 23.5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Minh Trường (SN 1998, trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và Ngô Minh Cường (SN 2000, em ruột của Trường), cả hai đều phạm tội Giết người.