Quảng Nam: Giải cứu thành công 11 phu vàng bị bắt giữ trái pháp luật

Hoàn Nhân |

11 phu vàng quê Nghệ An bị nhóm người ở huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) bắt giữ trái pháp luật, vừa được lực lượng chức năng của huyện này giải cứu.

Ngày 16.3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an huyện Nam Giang vừa bắt quả tang một nhóm người đang giữ 11 phu vàng trái pháp luật.

Theo hồ sơ vụ việc, Công an huyện Nam Giang tiếp nhận thông tin trình báo của người dân địa phương về việc tại nhà Đặng Thị Phước (38 tuổi, ở thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) đang giữ hàng chục lao động là những người làm việc ở bãi vàng của Phước tại xã Đắk Pring, huyện Nam Giang.

Ngay lập tức, Công an huyện Nam Giang khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, kiểm tra nhà Phước. Lực lượng chức năng bắt quả tang Phước cùng với Nguyễn Văn Tú (30 tuổi), Lương Công Tuấn Anh (27 tuổi, cùng trú thị trấn Thạnh Mỹ) đang giữ trái phép 11 người (dân tộc Khơ Mú, quê huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An).

Qua làm việc, bước đầu Phước khai nhận, sau khi 11 người trên bỏ trốn khỏi bãi vàng của mình, Phước cùng với Tú, Anh và một số kẻ khác truy tìm, bắt giữ họ từ lúc 14h ngày 10.3.

Công an huyện Nam Giang đang điều tra, làm rõ vụ bắt giữ người trái pháp luật liên quan đến hoạt động của một bãi vàng.

Hoàn Nhân
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng bắt nhóm lập sòng ở đám tang, bắt giữ người trái phép

THUỲ TRANG |

Để qua mắt công an, một nhóm đối tượng thường tìm đến các đám tang lập sòng đánh bạc.

Bị tố dàn dựng bắt giữ người trái phép, Công an quận Bắc Từ Liêm nói gì?

Vương Trần |

Ngày 12.8, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã thông tin về vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra tại lô TH1, khu đô thị mới Cổ Nhuế phường Cổ Nhuế 1.

Cuộc sống của những "ông chủ" nơi bãi vàng lớn nhất Đông Nam Á

ĐỖ VẠN |

Từ khi mỏ vàng Bồng Miêu đóng cửa, nhiều tệ nạn nổi lên. Với nỗ lực của chính quyền Quảng Nam, "đại nạn" ấy tạm lắng xuống. Nhưng hiện nay, bên cạnh nạn khai thác lén lút, người dân Bồng Miêu - những "ông chủ" thật sự nơi cánh đồng vàng lớn nhất Đông Nam Á vẫn phải “đói nghèo” trên mảnh đất quê hương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng bắt nhóm lập sòng ở đám tang, bắt giữ người trái phép

THUỲ TRANG |

Để qua mắt công an, một nhóm đối tượng thường tìm đến các đám tang lập sòng đánh bạc.

Bị tố dàn dựng bắt giữ người trái phép, Công an quận Bắc Từ Liêm nói gì?

Vương Trần |

Ngày 12.8, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã thông tin về vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra tại lô TH1, khu đô thị mới Cổ Nhuế phường Cổ Nhuế 1.

Cuộc sống của những "ông chủ" nơi bãi vàng lớn nhất Đông Nam Á

ĐỖ VẠN |

Từ khi mỏ vàng Bồng Miêu đóng cửa, nhiều tệ nạn nổi lên. Với nỗ lực của chính quyền Quảng Nam, "đại nạn" ấy tạm lắng xuống. Nhưng hiện nay, bên cạnh nạn khai thác lén lút, người dân Bồng Miêu - những "ông chủ" thật sự nơi cánh đồng vàng lớn nhất Đông Nam Á vẫn phải “đói nghèo” trên mảnh đất quê hương.