Ngăn chặn các vụ án giết người từ tranh chấp trong gia đình:

Phát hiện kịp thời, hòa giải thấu đáo

VƯƠNG TRẦN - XUÂN HẢI |

Vụ việc anh trai truy sát cả nhà em ruột khiến 4 người bị tử vong tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội có nguyên nhân là do mâu thuẫn liên quan đến đất đai.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của QH Đặng Thuần Phong cho rằng, những mâu thuẫn, va chạm, tranh chấp trong gia đình, chòm xóm dù nhỏ nhất nếu được phát hiện, hòa giải một cách thấu đáo, kịp thời sẽ ngăn chặn được những sự cố phát sinh đau lòng.

Từ mâu thuẫn, tranh chấp đất đai trong gia đình

Ngày 2.9, PV Lao Động có mặt tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng (Hà Nội). Không khí tang thương bao trùm cả thôn Bồng Lai. Đi đến đâu cũng thấy người dân xôn xao, bàn tán về vụ việc rúng động cả làng quê mà lần đầu tiên họ chứng kiến. Rất đông người thân, hàng xóm có mặt tại gia đình ông Nguyễn Văn Hải (50 tuổi - nạn nhân đã tử vong) để chuẩn bị làm lễ tang cho các nạn nhân xấu số. Trong số các nạn nhân tử vong dưới những nhát dao chí mạng của Nguyễn Văn Đông có vợ chồng em trai hung thủ là ông Nguyễn Văn Hải, bà Doãn Thị Việt, chị Nguyễn Thị Bắc (con ông Hải) và cháu Nguyễn Huyền My (14 tháng tuổi, cháu nội ông Hải).

Theo bà Nguyễn Thị Dung (60 tuổi, chị họ ông Hải, ở xã Hồng Hà) trước khi xảy ra sự việc đau lòng, gia đình ông Hải và ông Đông đã xảy ra mâu thuẫn nhiều năm. Tuy nhiên bà không thể ngờ ông Đông lại ra tay độc ác với chính gia đình em ruột như vậy. Mới đây nhất, có thể gọi là đỉnh điểm của mắt xích đó là việc gia đình ông Hải chuẩn bị khởi công xây nhà và ông Đông yêu cầu phải trừ lại phần ranh giới 0,5m. Trước sự việc trên, anh Hiệp (con trai ông Hải) có lời qua tiếng lại. Sau đó, ông Đông bực tức ra tay sát hại cả gia đình ông Hải.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quang Ngọ (Trưởng thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà) cho biết, do việc phải chia lại đất ruộng giữa gia đình ông Đông và ông Hải, hai gia đình đã phát sinh những mâu thuẫn. Năm 2018, hai bên gia đình đã có hòa giải dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Từ đó tới nay, chính quyền địa phương cũng chưa có nhận thêm được ý kiến nào về việc xích mích của những gia đình này cần sự can thiệp của chính quyền.

Tang thương bao trùm xóm nghèo ở Đan Phượng, Hà Nội. Ảnh: T.VƯƠNG
Tang thương bao trùm xóm nghèo ở Đan Phượng, Hà Nội. Ảnh: T.VƯƠNG

Công tác hòa giải cần sâu sát, kịp thời

Trao đổi với PV Lao Động, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Đặng Thuần Phong cho rằng: Đôi khi có những mâu thuẫn trong gia đình, người ta thường giấu giếm, không chia sẻ và không cần tới sự can thiệp của chính quyền, do đó để phát hiện kịp thời những mâu thuẫn là tương đối khó. Tuy nhiên những mâu thuẫn nhỏ ngày càng tăng dần, tích tụ, nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, dứt điểm sẽ dẫn tới những sự việc rất đau lòng. Trường hợp ở Đan Phượng là một ví dụ rất đáng tiếc.

Để hạn chế những sự việc phát sinh những sự cố tương tự, ông Phong cho rằng, đầu tiên là gia đình phải ngồi lại với nhau để chia sẻ, để giải quyết. Những người cao niên trong gia đình hay những người trong dòng họ cũng cần tập trung phân tích để thấu tình, thấu lý, đối thoại và tìm cách tháo gỡ từng vấn đề không để thành “ung nhọt” lâu ngày sẽ bùng phát, điều này rất nguy hiểm. Từ chính nội tại các gia đình cần xử lý trước tiên. Đồng thời, tại các khu phố, tổ dân cư cũng cần thường xuyên nắm bắt, động viên, hòa giải để tránh những phát sinh, dù chỉ là mâu thuẫn nhỏ cũng phải ngăn chặn kịp thời.

Còn ThS-LS Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sự TP.Hà Nội) cho biết, những vụ việc tranh chấp đất đai, thừa kế giữa anh em ruột trở thành những vụ án mạng, gọi là những vụ án “huynh đệ tương tàn”... xảy ra không ít. Suy cho cùng, đối tượng sẵn sàng ra tay giết hại nhiều người là bởi lòng tham và sự ích kỷ cao độ, thêm vào đó là đạo đức xuống cấp, văn hóa thấp kém, ý thức coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác, khiến cho đối tượng dễ dàng xuống tay sát hại nhiều người mà không run tay. Bởi vậy, để giảm thiểu những vụ án rùng rợn như thế thì cần phải tăng cường hiệu quả của giáo dục để nâng cao vấn đề nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức, ý thức của mỗi công dân.

“Ngoài ra, trong một số vụ án mạng xảy ra từ tranh chấp đất đai, dân sự thì cũng có một phần nguyên nhân từ việc chậm trễ, tắc trách, vô cảm của một số cán bộ, cơ quan có thẩm quyền trong việc hòa giải, giải quyết tranh chấp. Việc hòa giải, giải quyết tranh chấp đất đai, dân sự không kịp thời, không hiệu quả, không công bằng... dễ dẫn đến tranh chấp đến đỉnh điểm và các đương sự vì bức xúc, bế tắc nên đã quẫn bách, mù quáng mà thực hiện hành vi phạm tội” - LS Cường nói.

VƯƠNG TRẦN - XUÂN HẢI
TIN LIÊN QUAN

Vụ truy sát ở Đan Phượng dưới góc nhìn của chuyên gia tội phạm học

Trần Tuấn |

Theo trung tá Đào Trung Hiếu - chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an, ở tuổi 53, thủ phạm vụ truy sát ở Đan Phượng đã tích lũy kinh nghiệm sống, biết được đúng - sai, thừa hiểu hành vi giết người là phạm trọng tội, nhưng y vẫn gây án. Có thể thấy một sự bế tắc trong tư duy của thủ phạm. 

Vụ truy sát gia đình em ruột: Điều gì khiến hung thủ đánh mất lương tri?

C.N |

Chuyên gia tội phạm học cho rằng, quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng của bị can Nguyễn Văn Đông cho thấy, hung thủ có sự lệch lạc nghiêm trọng về nhân cách, để bản năng dẫn dắt, sai khiến.

Vụ truy sát ở Đan Phượng: Xót xa cảnh bé 1 tháng tuổi khát sữa mẹ

Sương Mai |

Sau vụ anh trai truy sát cả nhà em ruột khiến 5 người thương vong, những dư âm kinh hoàng vẫn chưa thôi ám ảnh người dân xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Một trong những hậu quả đau xót nhất là cảnh bé gái mới 1 tháng tuổi con nạn nhân Nguyễn Thị Bắc còn chưa dứt sữa đã vĩnh viễn mất đi người mẹ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vụ truy sát ở Đan Phượng dưới góc nhìn của chuyên gia tội phạm học

Trần Tuấn |

Theo trung tá Đào Trung Hiếu - chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an, ở tuổi 53, thủ phạm vụ truy sát ở Đan Phượng đã tích lũy kinh nghiệm sống, biết được đúng - sai, thừa hiểu hành vi giết người là phạm trọng tội, nhưng y vẫn gây án. Có thể thấy một sự bế tắc trong tư duy của thủ phạm. 

Vụ truy sát gia đình em ruột: Điều gì khiến hung thủ đánh mất lương tri?

C.N |

Chuyên gia tội phạm học cho rằng, quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng của bị can Nguyễn Văn Đông cho thấy, hung thủ có sự lệch lạc nghiêm trọng về nhân cách, để bản năng dẫn dắt, sai khiến.

Vụ truy sát ở Đan Phượng: Xót xa cảnh bé 1 tháng tuổi khát sữa mẹ

Sương Mai |

Sau vụ anh trai truy sát cả nhà em ruột khiến 5 người thương vong, những dư âm kinh hoàng vẫn chưa thôi ám ảnh người dân xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Một trong những hậu quả đau xót nhất là cảnh bé gái mới 1 tháng tuổi con nạn nhân Nguyễn Thị Bắc còn chưa dứt sữa đã vĩnh viễn mất đi người mẹ.