Pháp luật 24h: Nghi vấn 2 nhóm “giang hồ” dùng ôtô tông chết người

T.H |

Nghi vấn 2 nhóm “giang hồ” xích mích rồi dùng ôtô tông chết người; "Ghen ăn tức ở", người đàn ông mang dao giết 3 người hàng xóm; Người đàn ông đánh phụ nữ ở cây ATM xin hòa giải và bồi thường... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Nghi vấn 2 nhóm “giang hồ” xích mích rồi dùng ôtô tông chết người

Hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn rồi đuổi nhau trên đường phố, khi thấy 2 thanh niên nhóm đi xe máy dừng ở đèn đỏ, nhóm thanh niên đi ôtô đã chạy ngược đường, tông trực diện khiến 1 người chết tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Theo đó, vào khoảng gần 19h tối ngày 12.10, nhiều người dân sống tại khu vực ngã 5 Đình Hương (phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hoá) hoảng sợ khi thấy 2 nhóm thanh niên cầm hung khí, đuổi nhau trên đường phố.

Sau đó, 1 chiếc xe bán tải mang biển kiểm soát 36C-280.87, bất ngờ chạy ngược đường (tại điểm dừng đèn đỏ, ngã 5 Đình Hương) đâm trực diện vào 2 thanh niên đi xe máy đang dừng ở đèn đỏ.

Xem chi tiết tại đây!

"Ghen ăn tức ở", người đàn ông mang dao giết 3 người hàng xóm

Nguyễn Xuân Tiến (57 tuổi, ở Thái Nguyên) nghĩ con trai làm ăn thua lỗ, trong khi hàng xóm sung túc, nên nảy sinh ghen tức, cầm dao truy sát 8 người, trong đó 3 nạn nhân bị tử vong.

TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ của Nguyễn Văn Tiến về tội Giết người.

Tiến là hung thủ gây ra thảm án rạng sáng hơn một năm trước tại xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, khiến 3 người tử vong, trong đó có một thiếu niên; 5 người thương nặng.

Xem chi tiết tại đây!

Người đàn ông đánh phụ nữ ở cây ATM xin hòa giải và bồi thường

Liên quan đến vụ đánh phụ nữ vì bị nhắc nhở xếp hàng khi rút tiền ATM, chiều 13.10, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đã mời những người có liên quan đến trụ sở làm việc.

Tại trụ sở công an, hai bên đã hoà giải trước sự chứng kiến của cán bộ điều tra. Anh Đào Quang Tiến (trú phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) đã gửi lời xin lỗi đến chị L. (sinh năm 1977, trú quận Thanh Xuân) và gia đình về hành động đánh người trong lúc nóng giận của mình.

Theo thông tin từ lãnh đạo công an quận Thanh Xuân, Tiến cũng đã bồi thường tổn thất cho chị L. 4 triệu đồng chi phí thuốc men, ảnh hưởng sức khoẻ sau này.

Xem chi tiết tại đây!

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nộp đơn xin ra khỏi CLB phòng chống tội phạm

Chiều 13.10, bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xác nhận thông tin trên.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Thúy, đây là tổ chức tự nguyện, mỗi người dân đều có quyền tham gia và khi tham gia trở thành thành viên của câu lạc bộ thì phải thực hiện theo quy chế của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành.

Nguyên nhân do anh Hải xin ra vì cảm thấy không phù hợp với quy định hoạt động. Cụ thể UBND tỉnh Bình Dương quy định thành viên Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm ở phường nào thì chỉ được hoạt động trong địa bàn phường đó. Anh Hải nhiều lần hoạt động ngoài phạm vi phường Phú Hòa.

Xem chi tiết tại đây!

T.H
TIN LIÊN QUAN

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nộp đơn xin ra khỏi CLB phòng chống tội phạm

ĐÌNH TRỌNG |

Anh Nguyễn Thanh Hải - một trong những người đầu tiên xây dựng xây dựng mô hình đội “hiệp sĩ” để sau này tỉnh Bình Dương ra quy chế thành lập Câu lạc bộ phòng chống tội phạm đã nộp đơn xin ra khỏi câu lạc bộ này.

Người đàn ông đánh phụ nữ ở cây ATM xin hòa giải và bồi thường

Sương Mai |

Sau khi được mời lên trụ sở công an làm việc, người đàn ông đánh phụ nữ khi bị nhắc nhở phải xếp hàng ở cây ATM quận Thanh Xuân đã chủ động xin hòa giải và bồi thường.

Nghi vấn 2 nhóm “giang hồ” xích mích rồi dùng ôtô tông chết người

Minh Hoàng |

Hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn rồi đuổi nhau trên đường phố, khi thấy 2 thanh niên nhóm đi xe máy dừng ở đèn đỏ, nhóm thanh niên đi ôtô đã chạy ngược đường, tông trực diện khiến 1 người chết tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

"Ghen ăn tức ở", người đàn ông mang dao giết 3 người hàng xóm

Việt Dũng |

Nguyễn Xuân Tiến (57 tuổi, ở Thái Nguyên) nghĩ con trai làm ăn thua lỗ, trong khi hàng xóm sung túc, nên nảy sinh ghen tức, cầm dao truy sát 8 người, trong đó 3 nạn nhân bị tử vong.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nộp đơn xin ra khỏi CLB phòng chống tội phạm

ĐÌNH TRỌNG |

Anh Nguyễn Thanh Hải - một trong những người đầu tiên xây dựng xây dựng mô hình đội “hiệp sĩ” để sau này tỉnh Bình Dương ra quy chế thành lập Câu lạc bộ phòng chống tội phạm đã nộp đơn xin ra khỏi câu lạc bộ này.

Người đàn ông đánh phụ nữ ở cây ATM xin hòa giải và bồi thường

Sương Mai |

Sau khi được mời lên trụ sở công an làm việc, người đàn ông đánh phụ nữ khi bị nhắc nhở phải xếp hàng ở cây ATM quận Thanh Xuân đã chủ động xin hòa giải và bồi thường.

Nghi vấn 2 nhóm “giang hồ” xích mích rồi dùng ôtô tông chết người

Minh Hoàng |

Hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn rồi đuổi nhau trên đường phố, khi thấy 2 thanh niên nhóm đi xe máy dừng ở đèn đỏ, nhóm thanh niên đi ôtô đã chạy ngược đường, tông trực diện khiến 1 người chết tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

"Ghen ăn tức ở", người đàn ông mang dao giết 3 người hàng xóm

Việt Dũng |

Nguyễn Xuân Tiến (57 tuổi, ở Thái Nguyên) nghĩ con trai làm ăn thua lỗ, trong khi hàng xóm sung túc, nên nảy sinh ghen tức, cầm dao truy sát 8 người, trong đó 3 nạn nhân bị tử vong.