"Ông trùm" ma túy trốn truy nã trong vỏ bọc doanh nhân thành đạt

P.V (t/h) |

Bị truy nã toàn quốc, từ TPHCM, Đặng Huy Tiến ra Hà Nội tạo vỏ bọc là doanh nhân thành đạt, mở công ty và là Chủ tịch Hội đồng quản trị một công ty truyền thông liên kết kinh doanh.

Khoảng 13h45’ ngày 3.12, tổ công tác Công an phường Khương Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại khu vực phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy đã phát hiện và bắt giữ đối tượng có quyết định truy nã Đặng Huy Tiến (57 tuổi, trú tại phường 2, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh), đồng thời thu giữ 3 xe ôtô Lexus, Camry và xe ôtô Nissan của công ty do Tiến làm chủ.

Trước đó, ngày 27.9.2016, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã khởi tố Đặng Huy Tiến về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên, Tiến đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, theo báo Công an Nhân dân ngày 4.12.

Ngày 26.10.2016, Cục CSĐT tội phạm về ma túy ra quyết định truy nã đặc biệt Đặng Huy Tiến về hành vi nêu trên.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Tiến khai nhận sau khi bỏ trốn, đối tượng đã di chuyển nhiều nơi như Cao Bằng, TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Để tránh bị cơ quan Công an phát hiện, Tiến tạo vỏ bọc là doanh nhân thành đạt, mở công ty và là Chủ tịch Hội đồng quản trị một công ty truyền thông liên kết kinh doanh có trụ sở tại phường Yên Hòa. Công ty này làm ăn phát đạt, ông Tiến sắm nhiều ôtô hạng sang và tài sản đắt tiền, VnExpress cho hay.

P.V (t/h)
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng truy nã bị bắt khi đang làm giám đốc doanh nghiệp

Trần Tuấn |

Sau 5 năm lẩn trốn truy nã về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", đối tượng Tuấn ở Hà Tĩnh vừa bị bắt giữ khi đang làm giám đốc một doanh nghiệp ở tỉnh Bắc Giang.

Trốn truy nã, thanh niên 9X ngang nhiên cưới vợ, lập nghiệp

L.P |

Sau khi đâm trọng thương một thanh niên, nam thanh niên 9x bỏ trốn vào Quảng Nam và ngang nhiên... cưới vợ, lập nghiệp dù lệnh truy nã toàn quốc “treo” lơ lửng trên đầu.

Ký & Phóng sự: Lần tìm dấu vết những “con tắc kè hoa” trong án ma túy

LÊ THANH HUYỀN |

Để các chuyên án lớn truy nã những “ông trùm”, “bà trùm” ma túy thành công, rất nhiều chiến sĩ công an đã, đang và sẽ phải đánh đổi không chỉ bằng mồ hôi, sức khỏe mà có thể còn cả bằng máu hay tính mạng của chính mình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đối tượng truy nã bị bắt khi đang làm giám đốc doanh nghiệp

Trần Tuấn |

Sau 5 năm lẩn trốn truy nã về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", đối tượng Tuấn ở Hà Tĩnh vừa bị bắt giữ khi đang làm giám đốc một doanh nghiệp ở tỉnh Bắc Giang.

Trốn truy nã, thanh niên 9X ngang nhiên cưới vợ, lập nghiệp

L.P |

Sau khi đâm trọng thương một thanh niên, nam thanh niên 9x bỏ trốn vào Quảng Nam và ngang nhiên... cưới vợ, lập nghiệp dù lệnh truy nã toàn quốc “treo” lơ lửng trên đầu.

Ký & Phóng sự: Lần tìm dấu vết những “con tắc kè hoa” trong án ma túy

LÊ THANH HUYỀN |

Để các chuyên án lớn truy nã những “ông trùm”, “bà trùm” ma túy thành công, rất nhiều chiến sĩ công an đã, đang và sẽ phải đánh đổi không chỉ bằng mồ hôi, sức khỏe mà có thể còn cả bằng máu hay tính mạng của chính mình.