Trao đổi với một tờ báo ở TPHCM về sai phạm ở dự án 8-12 Lê Duẩn, quận 1 (TPHCM), cựu Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài nói: Đúng là trong chỉ đạo điều hành của tôi về một chủ trương đã có từ trước, xuyên suốt theo phương thức đã được thống nhất là chọn chủ đầu tư để hợp vấn đầu tư thì tôi thấy rằng mình làm chưa tốt.
Thứ nhất là mình nôn nóng. Thứ 2 là mình chỉ nghĩ tới phần thuận không, tức chỉ nghĩ tới một chiều thôi, không gặp trục trặc gì hết trơn… Thứ 3 việc kiểm tra trong tiến trình thực hiện cũng chưa được chặt chẽ. Chứ nếu chặt thì xử lý cái này đỡ hơn.
Còn thiệt hại thì đúng rồi: Uy tín nè, môi trường đầu tư nè, cá nhân, tổ chức. Hơn nữa, bản thân tôi đi tham gia cách mạng đến giờ, giờ mất uy tín.
Liên quan câu hỏi có chịu sự tác động hay không, ông Tài cũng nói: "Thật ra tôi không chịu sự tác động của bất cứ ai. Cho đến giờ phút này tôi cũng tự hào là mình cũng không có một đồng cắc bạc nào để ký cả. Nó có động cơ trong sáng nè, thôi thúc nè, có phần nào hơi nể nang."