Nước mắt thiếu phụ khi chồng mang tội giết người

Việt Dũng |

Suốt phiên toà, chị H. chỉ biết khóc, tự dằn vặt rằng bản thân có thể chịu được hàng chục cái tát từ người khác còn hơn để anh chịu tội giết người vì mình.

Cái tát vô tình, người chết, kẻ vào tù

Một ngày mùa đông lạnh gần cuối tháng 1.2021, người phụ nữ còn trẻ, song gương mặt tiều tuỵ, lo lắng vội vã vào phòng xử của TAND TP Hà Nội.

Hôm đó, chồng chị - Lò Văn Cung (31 tuổi, ở Mường Lay, tỉnh Điện Biên) bị đưa ra xét xử về tội Giết người. Bước thấp, bước cao chị H. cố theo chiếc xe trại giam vừa đỗ trước cửa phòng xử án.

Cuối cùng, hai vợ chồng cũng kịp nhìn nhau rồi Cung bị dẫn giải nhanh chóng qua chỗ vợ. Chị H. nước mắt ngắn dài, nghẹn ngào gọi đứt quãng “tội anh quá”.

Người ta vốn nói, vợ chồng cùng tuổi thì “nằm duỗi mà ăn”, song cả chị và Cung đều chật vật. Cả hai tới giờ cũng chỉ có hai bàn tay trắng.

Vì cuộc sống của các con, vợ chồng chị rời bản nghèo ở Mường Lay, về Hà Nội làm phụ xây, thợ xây. Công việc thợ nề, lương được vài trăm ngàn một ngày, hai vợ chồng chắt chiu cũng đủ tiền để gửi về để hai đứa con đóng học, trang trải.

Chị bảo, cũng chỉ mong cuộc sống đơn giản như vậy. Song, bỗng đâu biến cố xảy đến với hai vợ chồng chị. Tài liệu thể hiện, tối 22.6.2020, nhóm thợ xây trong khu trọ, tổ chức ăn uống.

Lúc đó, ông Đặng Mạnh H., người cùng quê với hai vợ chồng chị bỗng buông lời trách cứ. Ông này chê chị H. chậm chạp, làm ít, chơi nhiều và mắng trước mặt mọi người.

Thấy vậy, chị H. đã bực tức quát lại: “Ông già kia” thì bị ông H. tát một cái vào mặt. Vì vậy, giữa hai bên xảy ra xô xát. Tuy nhiên, sau đó, mọi người cũng giải tán, ai về phòng trọ người đó.

Sự việc sẽ dừng lại đây, nếu ông H. không gọi Cung ra khu vực giếng nước gần đó nói chuyện. Khi vừa gặp nhau, Cung bị ông H. rút dao đâm một nhát trúng vùng bụng, gây thương tích.

Bị tấn công, Cung đẩy đối phương rồi chạy vào gian phòng để dụng cụ xây dựng gần đó, lấy được chiếc kéo cắt tôn và đánh lại ông H. Hậu quả, ông H. tử vong, Cung cũng được đưa đi cấp cứu.

Giọt nước mắt tủi hờn chốn công đường

Diễn biến của hôm chồng gây án được đại diện Viện Kiểm sát công bố và chính Cung khai nhận tại phiên toà.

Suốt buổi Hội đồng xét xử thẩm vấn với chồng, ngồi phía hàng ghế sau, chị H. vai rung bần bật vì tiếng khóc nén vào trong.

Chị chia sẻ, từ khi Cung vướng lao lý, đến nay, bố mẹ chồng gần như đoạn tuyệt quan hệ, không ngó ngàng. “Không ai trong gia đình chồng hỏi thăm, quan tâm tới chồng tôi”, người vợ bật khóc nức nở.

Nói về lý do không đến thăm hỏi và bồi thường cho gia đình bị hại, chị H. trình bày, do hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo nên “lực bất tòng tâm”. Từ ngày chồng bị tạm giam, chị làm lụng gấp đôi để kiếm cơm cho các con.

Chị bảo, bản thân có thể chịu được nỗi vất vả, song mỗi lần nghĩ đến chồng vướng tù tội, người làm vợ thấy có lỗi. Những câu nói nghẹn ngào của chị nói với chồng khi toà nghỉ nghị án, khiến nhiều người rưng lệ.

Chị nói: Chỉ vì cái tát của em mà anh phải xa vợ, xa con. Em có lỗi với anh, em phải làm thế nào. Em có thể chịu được nhiều cái tát để anh không phải vào tù…

Nghe vợ vừa khóc, vừa nói, Cung cũng cắn răng, ngăn nước mắt rơi. Anh ta liên tục động viên vợ cố gắng làm việc, thay mình nuôi dạy con cái.

Ít phút gặp gỡ nơi chốn công đường qua nhanh khi toà vào tuyên án. Toà nhận định, bản thân bị hại cũng có lỗi một phần, gây thương tích cho Cung. Do đó, toà tuyên phạt Cung mức án 7 năm tù giam về tội Giết người.

Nghe xong mức án toà tuyên với chồng, chị H. vẫn không ngưng khóc, đến tận khi chiếc xe thùng chở Cung khuất khỏi sân toà.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Xử chung thân kẻ giết người tình, cướp tài sản ở rẫy cà phê

BẢO TRUNG |

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Quang Hùng tù chung thân về tội "Giết người", 7 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt đối với Hùng là tù chung thân.

2 năm tù với thanh niên giết người do bị vây đánh

Anh Tú |

Đang ở nhà, Tường bị một nhóm 3 người đập cửa, xông vào nhà vây đánh nên Tường rút dao tự vệ đâm 2 nhát về phía đối phương khiến một người tử vong. Kết quả, bị cáo Tường bị tòa tuyên án 2 năm tù về tội “giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”

Kiên Giang: Nghi án ghen tuông rồi giết người

NGUYÊN ANH |

Đối tượng giết người đã bỏ trốn, một người phụ nữ tử vong tại chỗ, một người đàn ông đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Xử chung thân kẻ giết người tình, cướp tài sản ở rẫy cà phê

BẢO TRUNG |

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Quang Hùng tù chung thân về tội "Giết người", 7 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt đối với Hùng là tù chung thân.

2 năm tù với thanh niên giết người do bị vây đánh

Anh Tú |

Đang ở nhà, Tường bị một nhóm 3 người đập cửa, xông vào nhà vây đánh nên Tường rút dao tự vệ đâm 2 nhát về phía đối phương khiến một người tử vong. Kết quả, bị cáo Tường bị tòa tuyên án 2 năm tù về tội “giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”

Kiên Giang: Nghi án ghen tuông rồi giết người

NGUYÊN ANH |

Đối tượng giết người đã bỏ trốn, một người phụ nữ tử vong tại chỗ, một người đàn ông đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang.