Liên quan vụ nổ súng cướp tiệm vàng táo tợn ở Hóc Môn, sáng 16.11, ông Nguyễn Văn Thông (chủ tiệm vàng Thông Phương) đã kể lại với PV Báo Lao Động về giây phút sinh tử đối mặt với hai cướp.
Theo ông Thông, khoảng 15h ngày 15.11 trong lúc cửa hàng đang mở cửa buôn bán, thì bất ngờ có hai thanh niên bịt khẩu trang kín mặt xông vào tiệm vàng của ông. Một thanh niên tay lăm lăm khẩu súng hướng về phía ông đang đứng và bắn liên tiếp 2 phát súng để uy hiếp.
Ông Thông đã nhanh chóng nấp mình vào phía sau tiệm vàng rồi chạy thoát. Trong lúc tên thanh niên cầm súng bắn uy hiếp, thì tên còn lại dùng búa đập vỡ tủ kính và nhanh tay hốt số lượng vàng bỏ vào túi. Sau khi vét vàng bỏ vào túi, hai đối tượng nhanh chóng chạy ra xe máy hiệu Sirius và nổ máy tẩu thoát theo hướng về QL22.
Địa chỉ tiệm vàng bị cướp đối diện với văn phòng khu phố, cách UBND xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn khoảng 100m và nằm trong khu vực đông dân cư.
"May là khi chúng nổ súng tôi kịp núp vào sau tiệm vàng chứ không là đã trúng đạn bọn chúng. Ước tính số lượng vàng ban đầu mà bọn cướp lấy đi khoảng 8 lượng. Tôi cũng chủ quan là không thuê bảo vệ canh gác, nếu có bảo vệ thì bọn cướp sẽ không dám manh động và liều như vậy." - ông Thông nói.
Ông Thông cung cấp thêm thông tin, tiệm vàng của ông cách đây 1 năm cũng từng bị cướp 1 lần, ông đã trình báo công an điều tra nhưng chưa có kết quả.
Nguồn tin cơ quan điều tra cho biết, hiện Công an huyện Hóc Môn phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiếp tục khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai những người liên quan, trích xuất camera để phục vụ công tác điều tra.