Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tài khai nhận chiều 13.5 rủ Phú đi ăn trộm tài sản của người dân. Phú chở Tài trên một chiếc xe Exciter, tài giấu hung khí trong người.
Khi đến trước số nhà 348C đường CMT8, phường 10, quận 3, Tài xuống xe, tiến tới xe máy hiệu SH dùng thủ đoạn bẻ khóa. Lúc này, các hiệp sĩ thuộc đội hiệp sĩ Tân Bình, trước đó đã bí mật bám theo, đã ập vào bắt quả tang. Tài rút hung khí đâm khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương rồi lên xe để Phú chở, chạy trốn khỏi hiện trường.
Theo thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó GĐ Công an TP.HCM, Tài là một đối tượng rất hung hãn, có tiền án tiền sự.
Một số hiệp sĩ cho biết, nhóm của Tài và Phú không xa lạ gì với các thành viên trong đội hiệp sĩ Tân Bình. Trước đây, nhiều hiệp sĩ từng rượt đuổi nhóm này khi chúng tổ chức đi ăn trộm tài sản của người dân.
Một hiệp sĩ cho hay, đêm 13.5, hiệp sĩ Trần Văn Hoàng – Đội trưởng đội hiệp sĩ Tân Bình - đã huy động gần hết anh em (đội chỉ có 7 người) để bám theo hai tên này, chờ chúng ra tay là sẽ ập vào bắt.
Tuy nhiên, khi bị các hiệp sĩ xông vào bắt quả tang vụ trộm chiếc xe SH đã bị Tài và Phú chống cự và tấn công quyết liệt, khiến 2 người tử vong, 3 thành viên khác bị thương.
Đang điều trị tại bệnh viện, anh Trần Văn Hoàng cho biết, chính Tài là người đã tấn công anh và các đồng đội. Với các anh em đội hiệp sĩ Tân Bình, hai tên này không xa lạ gì.