Nhìn lại vụ anh truy sát cả nhà em ruột khiến 4 người chết mà thêm đau xót

Phạm Đông |

Chỉ vì tranh chấp đất đai, người anh đã nhẫn tâm truy sát cả nhà em ruột khiến 4 người tử vong, 1 người trọng thương. Hiện Công an Thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt giam đối tượng Nguyễn Văn Đông về tội giết người.

Chỉ vì 0,5m đất giáp ranh

Ngày 1.9, tại cụm 2, thông Bồng Lai, xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 5 người thương vong.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h30 sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú cụm 2, thôn Bồng Lai) đã vác dao sang truy sát cả gia đình người em ruột là Nguyễn Văn Hải (SN 1969, ngụ cùng địa điểm trên).

Hậu quả, ông Nguyễn Văn Hải và chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1988, con gái ông Hải) tử vong tại chỗ. Bà Doãn Thị Việt (SN 1970, vợ ông Hải) và cháu Nguyễn Huyền M. (SN 2018, cháu nội ông Hải) tử vong tại bệnh viện. Một nạn nhân bị trọng thương đang được điều trị tại bệnh viện Bệnh viện 198 là con dâu ông Hải, chị Đỗ Thị Nhung (SN 1995).

Đặc biệt, thời điểm ông Đông gây án còn có một cháu bé hơn 1 tháng tuổi may mắn thoát khỏi lưỡi dao oan nghiệt đó là con gái của chị Bắc.

Nói về nguyên nhân xảy ra vụ thảm sát trên địa bàn xã, ông Nguyễn Đình Đà - Chủ tịch UBND xã Hồng Hà cho biết, gia đình ông Đông có 7 anh chị em bao gồm 3 trai và bốn gái.

Mảnh đất mà hai anh em ông Đông đang sinh sống là do tổ tiên để lại. Trước đó, người anh cả được chia 1/2 tổng diện tích đất, số còn lại chia đều cho ông Đông và ông Hải. Sau khi người anh cả vào tỉnh Lâm Đồng làm kinh tế mới đã bán lại toàn bộ số đất của mình cho người em út với giá gần 1 tỉ đồng.

Song, cũng từ đây, giữa gia đình ông Đông và ông Hải thường xảy ra xích mích đến mức cầm cuốc, xẻng đuổi nhau, hàng xóm phải can ngăn, hòa giải.

Theo lãnh đạo xã Hồng Hà, sáng 1.9, ông Đông cầm dao sang nhà ông Hải với ý định ban đầu là chém bà Việt và anh Hiệp (con ông Hải). Tuy nhiên, khi đối tượng đang chém bà Việt thì ông Hải vào can ngăn nên bị chém nhiều nhát, gục tại chỗ. Ông Đông tiếp tục cầm dao vào trong nhà chém con gái, con dâu và cháu nội ông Hải.

Đối tượng Nguyễn Văn Đông.
Đối tượng Nguyễn Văn Đông.

May mắn, anh Hiệp chạy thoát ra ngoài nên hô hoán hàng xóm. Nghe thấy tiếng la hét, chị gái ông Đông và mọi người chạy sang ứng cứu, đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, sau khi gây án, ông Đông quay về nhà và có ý định tự tử bằng điện tại nhà tắm nhưng người con trai kịp thời sập cầu dao nên bất thành. Đúng lúc đó, cơ quan chức năng đến nơi và khống chế được đối tượng.

Tại địa phương, ông Đông chưa từng mang tiến án, tiền sự, sống khép kín và có tính gia trưởng. Người này thường rời khỏi địa phương khoảng 2 - 3 tháng mà chính quyền không nắm được đi đâu.

Liên quan tới vụ án, chiều 1.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối tượng Nguyễn Văn Đông về tội giết người.

Xót lòng cảnh bé gái chưa dứt sữa đã mất mẹ

Theo người nhà nạn nhân, trước ngày xảy ra sự việc, chị Bắc đưa con gái hơn 1 tháng tuổi xuống nhà ông bà ngoại chơi vì ngày cuối tuần bố và các em đều ở nhà.

Tối ngày 31.8, chồng chị Bắc xuống đón 2 mẹ con về, sáng hôm sau chị Bắc lại đưa con nhỏ xuống chơi thì xảy ra chuyện. Lúc này, cháu bé vẫn ngủ nên mới thoát nạn.

Bà ngoại cháu bé 1 tuổi đau đớn khi chứng kiến vụ việc. Ảnh: Phượng Nguyễn.
Bà ngoại cháu bé 1 tuổi đau đớn khi chứng kiến vụ việc. Ảnh: Phượng Nguyễn.

Mất mẹ khi mới 48 ngày tuổi, bé gái hiện đang vô cùng khát sữa nên gia đình đã phải đi xin sữa cho cháu bú. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng vận động các bà mẹ đang nuôi con nhỏ trong xóm chung tay vắt sữa cho cháu bé để không rơi vào cảnh thiếu sữa mẹ trong thời gian này.

Về phía anh Nguyễn Văn Hiệp, do một lúc mất đi tới 4 người thân nên vô cùng suy sụp, sức khoẻ yếu, người nhà luôn phải túc trực chăm sóc. Chị Đỗ Thị Nhung, vợ anh Hiệp hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Tuy đã qua cơn nguy kịch và bắt đầu có phản xạ nhưng sức khỏe vẫn còn khá yếu.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Vụ truy sát ở Đan Phượng: Diễn biến sức khỏe của người duy nhất sống sót

Sương Mai |

Liên quan đến vụ truy sát ở Đan Phượng, chị Đỗ Thị Nhung, nạn nhân duy nhất sống sót hiện tình hình sức khỏe đang tiến triển theo chiều hướng tốt.

Vụ truy sát ở Đan Phượng: Tiết lộ những xích mích giữa hai anh em ruột

Sương Mai |

Theo lãnh đạo xã Hồng Hà cho biết, không chỉ mâu thuẫn về phần đất giáp ranh, trong quá khứ giữa Nguyễn Văn Đông và gia đình em trai đã từng nhiều lần xảy ra xích mích về vấn đề đất đai khác. Thậm chí có lần hai anh em còn cầm cuốc, xẻng đuổi nhau nhưng được hàng xóm kịp thời can ngăn.

Vụ truy sát ở Đan Phượng dưới góc nhìn của chuyên gia tội phạm học

Trần Tuấn |

Theo trung tá Đào Trung Hiếu - chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an, ở tuổi 53, thủ phạm vụ truy sát ở Đan Phượng đã tích lũy kinh nghiệm sống, biết được đúng - sai, thừa hiểu hành vi giết người là phạm trọng tội, nhưng y vẫn gây án. Có thể thấy một sự bế tắc trong tư duy của thủ phạm. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ truy sát ở Đan Phượng: Diễn biến sức khỏe của người duy nhất sống sót

Sương Mai |

Liên quan đến vụ truy sát ở Đan Phượng, chị Đỗ Thị Nhung, nạn nhân duy nhất sống sót hiện tình hình sức khỏe đang tiến triển theo chiều hướng tốt.

Vụ truy sát ở Đan Phượng: Tiết lộ những xích mích giữa hai anh em ruột

Sương Mai |

Theo lãnh đạo xã Hồng Hà cho biết, không chỉ mâu thuẫn về phần đất giáp ranh, trong quá khứ giữa Nguyễn Văn Đông và gia đình em trai đã từng nhiều lần xảy ra xích mích về vấn đề đất đai khác. Thậm chí có lần hai anh em còn cầm cuốc, xẻng đuổi nhau nhưng được hàng xóm kịp thời can ngăn.

Vụ truy sát ở Đan Phượng dưới góc nhìn của chuyên gia tội phạm học

Trần Tuấn |

Theo trung tá Đào Trung Hiếu - chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an, ở tuổi 53, thủ phạm vụ truy sát ở Đan Phượng đã tích lũy kinh nghiệm sống, biết được đúng - sai, thừa hiểu hành vi giết người là phạm trọng tội, nhưng y vẫn gây án. Có thể thấy một sự bế tắc trong tư duy của thủ phạm.