Nhân chứng kể phút giáp mặt nghi phạm sát hại cô gái ở Hóc Môn

ANH TÚ |

TPHCM - Bà Nguyễn Minh (tên nhân vật đã được thay đổi, sinh năm 1973, ngụ xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An) vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi kể lại câu chuyện bà tiếp xúc với nghi phạm giết người ở Hóc Môn, nghi đang lẩn trốn ở Long An.

Triển khai các phương án chốt chặn, truy tìm nghi phạm

Trong vụ nữ nhân viên quán cà phê bị sát hại tại huyện Hóc Môn, TPHCM - nghi phạm được cho đang lẩn trốn tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An.

Đến hơn 15h30 ngày 8.1, lực lượng Công an TPHCM và Công an tỉnh Long An huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện và lực lượng dân phòng bao vây khu vực rộng, cây cối rậm rạp ở ấp 7, xã Lương Hòa để truy bắt nghi phạm giết người tại huyện Hóc Môn, TPHCM vào ngày 6.1.

Hiện có hàng trăm cán bộ, chiến sỹ các lực lượng thuộc Công an TP.HCM và Công an Long An được huy động để triển khai các phương án chốt chặn, truy tìm nghi phạm. Ảnh: Hoàng Thọ
Hiện hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng thuộc Công an TPHCM và Công an tỉnh Long An được huy động để triển khai các phương án chốt chặn, truy tìm nghi phạm. Ảnh: Hoàng Thọ

Ghi nhận tại hiện trường, phía sâu bên trong cánh đồng chanh rộng lớn hàng trăm hecta, nơi được cho có nghi phạm giết người đang lẩn trốn, nhiều trinh sát hình sự, cơ động đang làm nhiệm vụ phía sâu bên trong.

Phía bên ngoài, hàng chục cán bộ chiến sĩ, cùng các phương tiện và lực lượng dân phòng tại địa phương bao vây khu vực.

Khu đồng trồng chanh nơi nghi đối tượng  đang lẫn trốn. Ảnh: Hoàng Thọ
Khu cánh đồng trồng chanh nơi nghi đối tượng đang lẩn trốn. Ảnh: Hoàng Thọ

Để đảm bảo an ninh trật tự và không ảnh hưởng đến việc truy bắt nghi phạm, lực lượng chức năng phong tỏa nhiều tuyến đường quanh khu vực này.

Phút giây giáp mặt với nghi phạm giết người

Bà Nguyễn Minh (ngụ xã Lương Hòa, huyện Bến Lức) vẫn cảm thấy sợ hãi khi kể lại thời khắc chạm mặt nghi phạm. Theo bà, lúc đó hơn 16h ngày 6.1, nghi phạm dừng xe ở cửa hàng của mình để mua nước và thuốc lá. “Lúc đó tôi thấy đôi mắt của đối tượng nhìn sợ lắm, mà cách đối tượng mua nước cũng khác với người bình thường”, bà Minh nói.

  Quán bà T. , nơi nghi phạm ghé vào mua đồ. Ảnh: Hoàng Thọ và Camera an ninh
Quán bà Minh , nơi nghi phạm ghé vào mua đồ. Ảnh: Hoàng Thọ.

Bà Minh cho hay, sau khi mua nước uống, nghi phạm xin mật khẩu wifi, nói chuyện với người nào đó lâu lắm. Sau đó, hắn gọi mì tôm, nhưng không ăn mà để đó. Đến hơn 20h, bà Minh dọn hàng vào thì người đó mới rời đi.

Khoảng 30 phút sau đó, công an tới tìm hiểu thông tin và cho bà Minh xem hình, lúc này bà mới biết mình đã tiếp xúc với nghi phạm giết người.

Cách nhà bà Minh không xa là gia đình bà Thanh (64 tuổi, ngụ xã Lương Hòa, huyện Bến Lức) - nơi nghi phạm để xe trước nhà, bỏ trốn. "Vì chưa bắt được nghi phạm nên trời bắt đầu tối thì nhà nào cũng lo đóng cửa, xung quanh có bao nhiêu bóng đèn bật lên hết, rồi chó sủa thì mở camera lên để nhìn”, bà Thanh chia sẻ.

 Người dân sống tại khu vực đối tượng lẩn trốn lo sợ không dám ra ngoài vào chiều tối. Ảnh: Hoàng Thọ
Người dân sống tại khu vực đối tượng lẩn trốn kể lại vụ việc. Ảnh: Hoàng Thọ

Theo bà Thanh, từ hôm qua (ngày 7.1) đến giờ, người dân không dám ra đồng.

Khoảng 10h ngày 6.1, một số người dân ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TPHCM nghe có tiếng người la hét tại một quán cà phê trên Quốc lộ 22. Nhân chứng cũng thấy một nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy hiệu SH Mode ở trong quán này chạy đi với tốc độ nhanh.

Đến kiểm tra, người dân phát hiện chị N.T.H.P (22 tuổi, nhân viên quán) bị thương, sau đó đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị P đã tử vong. Thời điểm mọi người có mặt, chiếc xe tay ga được cho là của nạn nhân đã không còn.

Theo cơ quan chức năng, sau khi gây án, nghi phạm điều khiển xe máy chạy từ Hóc Môn, TPHCM về hướng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Sau đó, đi theo đường tỉnh 830 chạy về hướng thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An rồi quăng xe máy lại bên đường, chạy xuống một khu đất rộng toàn cỏ cây dại mọc um tùm.

Trong đêm 6.1 và đến sáng ngày 7.1, lực lượng Công an TPHCM và Công an tỉnh Long An đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện và lực lượng dân phòng tại địa phương bao vây khu vực nghi phạm đang lẩn trốn.

Cảnh sát sử dụng chó nghiệp vụ để truy lùng nghi phạm. Công an đề nghị người dân sống trong khu vực xã Lương Hòa cảnh giác, báo thông tin khi phát hiện khả nghi.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Cảnh sát dùng flycam, mở rộng khu vực truy lùng nghi phạm giết người

An Long |

Đến tối 7.1, Cảnh sát vẫn đang tiếp tục kiểm soát và mở rộng khu vực được xác định có khả năng nghi phạm giết người đang lẩn trốn tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Công an sử dụng chó nghiệp vụ, bao vây khu vực nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê lẩn trốn

An Long |

Trong đêm 6 và sáng ngày 7.1, lực lượng Công an TPHCM và Công an tỉnh Long An đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ, phương tiện và lực lượng dân phòng bao vây một khu vực rộng, cây cối rậm rạp, nghi là nơi nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê ở Hóc Môn, TPHCM lẩn trốn.

Nghi phạm vụ giết người, cướp của bị bắt sau 43 năm trốn truy nã

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Cùng đồng bọn giết 6 người để cướp tài sản, Phan Thanh Việt (71 tuổi) bị bắt sau 43 năm lẩn trốn

Bệnh viện hơn 880 tỉ đồng ở ngoại thành Hà Nội sau gần một năm thi công

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau gần một năm xây dựng, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở Quốc Oai có tổng vốn đầu tư 882 tỉ đồng đã cơ bản hoàn thiện phần thô.

Siết nồng độ cồn, nhiều tài xế xe khách, xe tải bỏ hẳn bia rượu

HỮU CHÁNH |

Nhiều tài xế quyết định bỏ hẳn rượu bia từ thời điểm siết chặt quy định về nồng độ cồn để đảm bảo sức khoẻ, không làm ảnh hưởng đến công việc.

Dư chấn từ “đêm trường” ở Hãng phim truyện Việt Nam

Mi Lan |

Cách thức làm phim bao cấp kéo dài đã kéo theo muôn vàn hệ lụy, trong đó có việc làm mất đi những hãng phim nhà nước như Hãng phim truyện Việt Nam, đẩy các hãng phim vào quá trình cổ phần “vật vã”, đồng thời đẩy những nhà làm phim không thể đổi mới, không thể bắt kịp xu hướng thời đại ở phòng vé.

Nhiều vấn đề phía sau việc Hà Nội muốn làm thêm 9 tuyến buýt điện

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề xuất thí điểm thêm 9 tuyến buýt điện. Đây được xem là quyết tâm mạnh mẽ, từng bước hiện thực hóa giấc mơ giao thông xanh, nâng cao chất lượng xe buýt, vận hải hành khách công cộng của thành phố.

Lý do gần 50.000 người Hà Nội không đăng ký được tài khoản an sinh

Cẩm Hà |

Các báo cáo khảo sát nhanh của 30/30 quận, huyện, thị xã cho thấy Hà Nội có khoảng 47.860 người không đăng ký được tài khoản an sinh.

Cảnh sát dùng flycam, mở rộng khu vực truy lùng nghi phạm giết người

An Long |

Đến tối 7.1, Cảnh sát vẫn đang tiếp tục kiểm soát và mở rộng khu vực được xác định có khả năng nghi phạm giết người đang lẩn trốn tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Công an sử dụng chó nghiệp vụ, bao vây khu vực nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê lẩn trốn

An Long |

Trong đêm 6 và sáng ngày 7.1, lực lượng Công an TPHCM và Công an tỉnh Long An đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ, phương tiện và lực lượng dân phòng bao vây một khu vực rộng, cây cối rậm rạp, nghi là nơi nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê ở Hóc Môn, TPHCM lẩn trốn.

Nghi phạm vụ giết người, cướp của bị bắt sau 43 năm trốn truy nã

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Cùng đồng bọn giết 6 người để cướp tài sản, Phan Thanh Việt (71 tuổi) bị bắt sau 43 năm lẩn trốn