Nguyên thư ký TAND TPHCM lừa chạy án lãnh án treo

P.B - Phan Hồng |

Lừa chạy án, nguyên thư ký TAND TPHCM cùng chồng phải hầu tòa.

Nguyễn Thị Nhung, cựu thư ký TAND TPHCM, đã có hành vi lừa đảo 85 triệu đồng của một đương sự và phải cùng chồng hầu toà.

Chiều nay (22.12), TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Nhung (SN 1990, nguyên thư ký TAND TPHCM) 3 năm tù treo và Phan Văn Khang (SN 1980, chồng Nhung) 2 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

HĐXX cho rằng các bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, hiện có con nhỏ, gia đình có công cách mạng, nên cần giảm nhẹ cho các bị cáo.

Theo cáo trạng, ngày 14.4.2016, TAND quận Tân Bình, TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Mai Thị Ngọc Vân (SN 1980, ngụ quận Tân Bình) mức án 9 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích". Không đồng ý với mức án này, Vân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do đang nuôi con nhỏ.

Đến ngày 19.5.2016, TAND TPHCM tiếp nhận hồ sơ từ TAND quận Tân Bình để xét xử và phân công thẩm phán Phạm Thao làm chủ tọa, Nguyễn Thị Nhung làm thư ký thụ lý vụ án. Sau khi nghiên cứu vụ án và tiến hành các thủ tục đưa vụ án ra xét xử, Nhung nhiều lần mời Vân đến trụ sở TAND TPHCM để làm việc.

Sau đó, Nhung đề nghị Vân chi từ 80 triệu đồng đến 120 triệu đồng để tác động thẩm phán thụ lý hồ sơ xét xử cho Vân được hưởng án treo trong phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 15.7.2016.

Trước phiên xử phúc thẩm một ngày, Vân đã gởi đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị xử lý hành vi sai phạm của Nhung.

Vào lúc 11 giờ 15 ngày 14.7.2016, khi Phan Văn Khang đang nhận 85 triệu đồng của Vân thì bị các trinh sát Cơ quan CSĐT Công an TPHCM bắt quả tang.

Quá trình điều tra, Công an TPHCM nhận định không có cơ sở để chứng minh Nhung tác động với người có thẩm quyền.

P.B - Phan Hồng
TIN LIÊN QUAN

Phó chánh án đòi chung chi 80 triệu chạy án lĩnh án 12 tháng tù

H.L |

Sáng 16.10, TAND tỉnh Đắk Lắk  tuyên phạt bị cáo Trương Thị Hoa (nguyên Phó chánh án TAND huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) 12 tháng tù giam về tội nhận hối lộ.

Người đàn bà “bí ẩn” liên tục xúi giục mẹ Phương Nga chạy án với giá 1 tỷ đồng

Thanh Huyền |

Liên quan đến người đàn bà “bí ẩn” trong vụ án của hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và "đại gia" Cao Toàn Mỹ, mẹ của bị cáo cho biết bà này xúi giục bà rất nhiều lần về việc sẽ chạy án cho hoa hậu Phương Nga với giá từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng.

Lòng tham và những bản án lệch lạc

ĐÀO TUẤN |

Đã lại có thêm một vụ “lừa đảo chạy án” gây bức xúc dư luận. Gạt bỏ chuyện một kẻ mang danh “nhà báo” thì việc một cá nhân - công dân chi hàng trăm triệu để “chạy án”, để thay đổi quyết định cả một vụ án với 3 cơ quan tư pháp, về nguyên tắc là độc lập (trong đó có những bản án quan trọng) cho thấy tệ nạn giải quyết tất cả bằng tiền đang diễn ra không ít trong xã hội.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Phó chánh án đòi chung chi 80 triệu chạy án lĩnh án 12 tháng tù

H.L |

Sáng 16.10, TAND tỉnh Đắk Lắk  tuyên phạt bị cáo Trương Thị Hoa (nguyên Phó chánh án TAND huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) 12 tháng tù giam về tội nhận hối lộ.

Người đàn bà “bí ẩn” liên tục xúi giục mẹ Phương Nga chạy án với giá 1 tỷ đồng

Thanh Huyền |

Liên quan đến người đàn bà “bí ẩn” trong vụ án của hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và "đại gia" Cao Toàn Mỹ, mẹ của bị cáo cho biết bà này xúi giục bà rất nhiều lần về việc sẽ chạy án cho hoa hậu Phương Nga với giá từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng.

Lòng tham và những bản án lệch lạc

ĐÀO TUẤN |

Đã lại có thêm một vụ “lừa đảo chạy án” gây bức xúc dư luận. Gạt bỏ chuyện một kẻ mang danh “nhà báo” thì việc một cá nhân - công dân chi hàng trăm triệu để “chạy án”, để thay đổi quyết định cả một vụ án với 3 cơ quan tư pháp, về nguyên tắc là độc lập (trong đó có những bản án quan trọng) cho thấy tệ nạn giải quyết tất cả bằng tiền đang diễn ra không ít trong xã hội.