Tối ngày 13.10, trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Loan - người bị đánh tại cây ATM quận Thanh Xuân (Hà Nội) hôm 12.10 cho biết, bà đồng ý hòa giải với ông Đào Quang Tiến tại cơ quan công an bởi không muốn ảnh hưởng đến gia đình ông này.
Theo thông tin từ bà Loan, bà đã đi khám sức khỏe, chụp chiếu, kết quả cho thấy bà bị phù nề ở mặt và chấn thương não. Bác sĩ bảo bà Loan phải uống thuốc trong 3-5 tháng, trong khi đó tiền thuốc mỗi ngày là 90 nghìn đồng, ước tính tổng tiền thuốc lên đến hàng chục triệu đồng.
Tại cơ quan công an, gia đình ông Tiến hỗ trợ chi trả cho bà Loan 4,6 triệu đồng; gồm 4 triệu đồng tiền khám chữa, thuốc men và 600 nghìn đồng tiền sửa điện thoại bị vỡ mặt kính. Tuy nhiên, bà Loan chỉ nhận 4 triệu đồng.
Sau đó, gia đình ông Tiến đề nghị bà Loan xóa bài viết về sự việc trên mạng xã hội, và bà đồng ý.
Tuy nhiên, sau khi hòa giải, bà Loan cho biết, phía gia đình ông Tiến đăng hình ông này xin chụp với bà cùng lời lẽ không đúng sự thật, khiến bà Loan bức xúc.
"Gia đình anh Tiến đăng hình anh ấy xin chụp với tôi tại cơ quan công an cùng với bài viết nói tôi cũng đã xin lỗi anh ta vì có phần nóng tính. Tôi thực sự rất bức xúc về điều này và đã yêu cầu gia đình anh ta gỡ bài ngay", bà Loan chi sẻ.
Vì hành động này của ông Tiến, bà Loan muốn xem xét lại buổi hòa giải trước đây giữa hai bên.
Trước đó, vào khoảng 9h sáng 12.10, bà Loan đến cây ATM tại số 35 phố Khương Trung, phường Khương Trung để rút tiền. Lúc này, trước cây ATM có đông người xếp hàng đợi.
Khi đến lượt bà Loan thì Đào Quang Tiến đột nhiên xuất hiện chen ngang. Khi bị nhắc nhở phải xếp hàng thì người đàn ông này đã lao vào đánh tới tấp bà Loan, mặc cho những người xung quanh can ngăn.
Sau khi nhận được thông tin phản ánh về sự việc trên, Công an phường đã mời người đàn ông này và người phụ nữ bị đánh lên trụ sở làm việc. Tại đây 2 người đã đồng ý hòa giải trước sự chứng kiến của cán bộ điều tra.