Cùng ngày, nhân viên quản lý mạng (Trung tâm Y tế Phù Mỹ) Võ Trương Như Vương vẫn đang điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương - bỏng, Bệnh viện Đa khoa Bình Định. Ông Vương (đồng thời cũng là chủ một cơ sở hành nghề vận chuyển người bệnh ở địa phương) bị tấn công bằng dao vào gối trái, tay trái trước cổng cơ quan. Vụ việc phát sinh do nạn tranh giành vận chuyển bệnh nhân điều trị tuyến trên vốn tái diễn thường xuyên ở cơ sở y tế này.
Ông Võ Trương Như Vương kể: “Nhà có xe chạy dịch vụ, bệnh nhân kêu đâu chở đó. Lúc ấy khoảng 18h ngày 13.5. Tôi lên xe cùng tài xế, ngồi bên ghế phụ, đưa khách hàng vô Quy Nhơn. Vừa ra khỏi cổng, thì Huỳnh Phát Tài - con trai cơ sở Mười Tạo - phóng ôtô đuổi chắn ngang đầu, dùng dao tấn công tài xế. Đâm không trúng, Tài bung cửa bên nhắm vào tôi. Chạy ra sau lẩn tránh, tôi vẫn bị Tài mở cửa lùa đâm tiếp. Quá khiếp đảm, người nhà và bệnh nhân tháo chạy tán loạn. Tôi vì máu ra quá nhiều, ngất xỉu nên không hay biết gì thêm”.
Cuối chiều 14.5, PV Báo Lao Động liên lạc hỏi thêm thông tin, tuy nhiên Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ Nguyễn Văn Dũng đã không nghe máy.