Người chồng chém vợ kinh hoàng có thể bị xử lý về tội giết người

LN - Phạm Đông |

Theo luật sư Đặng Văn Cường, trong vụ việc chồng dùng dao chém vợ trọng thương thì dù chị T. có thể không chết nhưng hành vi của đối tượng Đông đã đủ căn cứ để có thể xử lý đối tượng này về tội Giết người.

Nhận định về vụ việc chồng dùng dao chém vợ rách mặt, gần lìa ngón tay xảy ra ngày 9.5 ở phường Bạch Hạc (TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), ngày 11.5, trao đổi với PV Báo Lao Động, thạc sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, theo thông tin báo chí đăng tải thì hành vi của đối tượng Trần Văn Đông (SN 1982), người dùng dao lao vào chém chị Lê Thị T. (vợ anh Đông) là hành vi côn đồ, mất nhân tính.

Theo luật sư Cường, cũng may mà người thân truy hô nên Đông đã bỏ đi và mọi người đưa được chị T. đi cấp cứu. Nếu không thì chắc chắn chị T. sẽ bỏ mạng vì những vết thương đều vào vùng trọng yếu, mất máu nhiều... Bởi vậy, chỉ cần nghe kể lại hành động của Đông đã khiến nhiều người phải rùng mình, kinh hãi. Hành vi của Đông không chỉ bị xã hội lên án mà đối tượng này còn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Luật sư Đặng Văn Cường phân tích vụ việc.
Luật sư Đặng Văn Cường phân tích vụ việc.

“Dưới góc độ pháp lý, hành vi của đối tượng Đông là hành vi giết người: Pháp luật quy định bắt buộc Đông phải biết rằng trong trạng thái tinh thần kích động, hung hãn như vậy thì hành vi dùng dao chém nhiều nhát vào phần đầu, mặt... của người phụ nữ đang ở trong tư thế không có khả năng tự vệ thì hoàn toàn có khả năng tước đoạt tính mạng của nạn nhân.

Đối tượng Đông biết điều đó là trái pháp luật nhưng cố ý thực hiện hành vi, mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra. Chị T. không chết là do được cấp cứu kịp thời. Bởi vậy, trong vụ việc này dù chị T. có thể không chết thì hành vi của đối tượng Đông đã đủ căn cứ để có thể xử lý đối tượng này về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017” – luật sư Cường phân tích.

Như vậy, theo quy định pháp luật hiện hành thì hành vi của Đông sẽ bị xác định là "có tính chất côn đồ". Vì vậy, đối tượng Đông sẽ bị xử lý theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự với hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Khi lượng hình, tòa án sẽ căn cứ vào tính chất mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Chị T. nhập viện trong tình trạng nguy kịch, trên người có 5 vết dao chém.
Chị T. nhập viện trong tình trạng nguy kịch, trên người có 5 vết dao chém.

Cũng theo luật sư Cường, trong vụ án này, có thể Đông không phải nhận mức án cao nhất là tử hình và chị T. qua cơn nguy kịch nhưng phía trước là cuộc sống quá khó khăn, ngoài sức tưởng tượng của chị T. Người thiệt thòi nhất trong câu chuyện này là chị T. và các con chị T. Chúng sẽ phải sống trong cảnh thiếu cha và người mẹ tàn tật. Hình ảnh của vụ việc cũng là nỗi ám ảnh của nhiều người.

"Vụ án này lại một lần nữa cho thấy hậu qua của cơn nóng giận, thiếu kiềm chế gây nguy hại đến mức nào. Nếu nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, tôn trọng người khác và khả năng kìm chế cảm xúc bản thân của mỗi người thì mới có thể giảm đi những vụ án đau lòng như vậy" - luật sư Cường nói.

LN - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Mẹ vợ kể chuyện con rể chém con gái rách mặt, gần lìa ngón tay

LN - Phạm Đông |

Khi thấy con gái bị chồng cầm dao từ dưới nhà đi lên rồi chém nhiều nhát vào mặt và người, phải nhập viện cấp cứu, người mẹ ở nhà đã ngất lịm vì quá thương con. 

Vụ chồng chém vợ ở Phú Thọ: Xuất hiện người đàn ông có hành vi lạ lùng

Theo VOV |

Tối xảy ra sự việc, có người được cho là em trai của Đông đã vào nhà lục lọi, lấy trong tủ một vật gì đó và mang đi.

Cãi vã, vợ bị chồng dùng dao chém rách mặt, gần lìa ngón tay

LN - Phạm Đông |

Nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh được phát ra từ nhà của đôi vợ chồng đang sinh sống trên địa bàn phường Bạch Hạc (TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), nhiều người vội vàng chạy sang thì bàng hoàng phát hiện người vợ đang nằm gục trên vũng máu, trên người có nhiều vết chém.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Mẹ vợ kể chuyện con rể chém con gái rách mặt, gần lìa ngón tay

LN - Phạm Đông |

Khi thấy con gái bị chồng cầm dao từ dưới nhà đi lên rồi chém nhiều nhát vào mặt và người, phải nhập viện cấp cứu, người mẹ ở nhà đã ngất lịm vì quá thương con. 

Vụ chồng chém vợ ở Phú Thọ: Xuất hiện người đàn ông có hành vi lạ lùng

Theo VOV |

Tối xảy ra sự việc, có người được cho là em trai của Đông đã vào nhà lục lọi, lấy trong tủ một vật gì đó và mang đi.

Cãi vã, vợ bị chồng dùng dao chém rách mặt, gần lìa ngón tay

LN - Phạm Đông |

Nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh được phát ra từ nhà của đôi vợ chồng đang sinh sống trên địa bàn phường Bạch Hạc (TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), nhiều người vội vàng chạy sang thì bàng hoàng phát hiện người vợ đang nằm gục trên vũng máu, trên người có nhiều vết chém.