Nghịch tử sát hại bà nội và cô ruột bị tuyên án tử hình

Việt Dũng |

Phạm Văn Đức đoạt mạng bà nội 90 tuổi và sát hại cô ruột do hai người thân không để gã bán đất hương hoả, lấy tiền trả nợ cờ bạc online.

Kết thúc phiên toà ngày 31.1, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Phạm Văn Đức (39 tuổi, ở huyện Phú Xuyên) tử hình về tội "Giết người".

HĐXX đánh giá hành vi của Đức cực kỳ nghiêm trọng, chỉ vì bất đồng với gia đình đã "để những cảm xúc ích kỷ lấn át phần con người".

Bị cáo có 4 tình tiết tăng nặng kịch khung: giết hai người, giết ông bà/cha mẹ trực tiếp nuôi dưỡng, có tính chất côn đồ và nạn nhân trên 70 tuổi.

"Dù bất cứ nguyên nhân hay động cơ nào thì tội của bị cáo cũng không thể tha thứ", HĐXX nêu và đánh giá Đức thể hiện phần nào sự hối hận nhưng hành vi mất nhân tính của bị cáo là không thể cải tạo giáo dục.

Theo cáo buộc, Đức sống cùng bà nội 90 tuổi và cô ruột trên mảnh đất đứng tên bà. Đức không có việc làm ổn định, thường xuyên cờ bạc, vay 500 triệu đồng tại quỹ tín dụng địa phương. Khi đến hạn, Đức được người cùng xã cho vay 300 triệu đồng nhưng ngay hôm đó lại đánh bạc, thua hết.

Khoảng 5h30 ngày 23.2.2023, Đức sang gian nhà bà nội đang nằm ngủ, xin bán một suất đất song bị cô ruột đang đứng gần đó nói: "Suốt ngày mày chơi bời cờ bạc rượu chè, không có tiền thì về đòi bán đất".

Theo cáo buộc, không thuyết phục được, Đức lấy tuýp sắt dài 40cm trong túi dụng cụ làm việc để gây án với bà nội và cô. Kéo chăn phủ lên hai thi thể, hắn lái xe máy trốn khỏi nhà. Giữa đường, Đức mua quần áo mới, ném đồ dính máu xuống sông ở tỉnh Hải Dương.

Tại tòa hôm nay, bị cáo cho biết, mồ côi cha từ khi 9 tuổi, ở với mẹ, cô ruột và bà nội. Năm 2009, sau khi hắn cưới vợ và có 3 con, cả gia đình 7 người chung sống trong căn nhà ngói 5 gian.

"Đất đó bà nội viết tay cho bị cáo một phần rồi, bị cáo cũng xin nhiều lần rồi. Bị cáo cũng chỉ định bán 100m2 thôi chứ không bán hết", Đức khai không rõ giá đất nhưng hàng xóm bán 10-15 triệu đồng/m2.

"Nếu được khoảng một tỉ đồng, bị cáo dùng trả nợ cờ bạc và dự định sửa nhà, tu chí làm ăn nhưng xin nhiều lần không được".

Về buổi sáng diễn ra sự việc, Đức khai vợ con khi đó ngủ bên nhà ngoại, mẹ đi chợ sớm, chỉ còn mình với bà và cô. Khi chủ tọa nghi vấn "có ý định giết bà, giết cô từ trước nên mới nhắn tin dặn vợ con về nhà ngoại ngủ?", Đức phủ nhận, khai chỉ nhất thời mất kiểm soát, không có ý định từ trước.

Sau gây án với cô ruột, thấy bà la hét, Đức "quá hoảng loạn" nên ra tay tiếp. Chủ tọa truy vấn: "Hoảng loạn thì phải dừng lại hoặc chạy trốn chứ, sao quay vào nhà hại nốt bà, có logic không?". Đức cúi mặt không đáp.

Trước khi xách balô bỏ trốn khỏi hiện trường, Đức khai còn ngồi lại viết 2 bản cam kết, chuyển nhượng với nội dung để lại toàn bộ tài sản, phần đất mình được hưởng cho mẹ do lo khi không có mình, bà sẽ xoay xở cuộc sống thế nào.

Quá trình chạy trốn, bị cáo nói "quá sợ bị bắt và trừng phạt nên chỉ biết lái xe đi, mà không xác định đi đâu". HĐXX hỏi: "Theo bị cáo, sự trừng phạt nào thì phù hợp cho mình?", Đức đáp "không biết", chỉ mong khoan hồng tối đa.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông nghi sát hại vợ và mẹ vợ đã treo cổ tự tử trên rừng

Hải Đăng |

Sau nhiều giờ truy tìm, cơ quan chức năng huyện Yên Thành (Nghệ An) phát hiện nghi can L. trong vụ truy sát nhà vợ đã tử vong trong tư thế treo cổ trên rừng.

Nghịch tử sát hại mẹ đẻ ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Chiều 13.1, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo xã Thuỷ Triều (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng thương tâm trong một gia đình.

Nghi phạm sát hại bà nội và cô ruột ở Hà Nội bị bắt khi đang ngủ say

Việt Dũng |

Phạm Văn Đức sau khi ra tay sát hại với bà nội 90 tuổi và cô ruột vì không cho bán đất, đã bỏ trốn 3 ngày, dạt về Quảng Ninh, dưới vỏ bọc thợ bả sơn.

Dấu hỏi về trách nhiệm lãnh đạo đương nhiệm Sen Tài Thu khi huy động 1.021 tỉ đồng

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Ông Trần Tuấn Anh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu vào thời điểm cuối năm 2022 trong khi hoạt động huy động 1.021 tỉ đồng của Tập đoàn này kéo dài đến tận tháng 4.2023.

Tăng tốc thi công bãi đậu xe tạm trên khu đất vàng 5.700 m2 ở Biên Hoà

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 1.2, theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, tại công trường thi công bãi đậu xe tạm trên khu đất vàng rộng trên 5.700 m2 tại phường Quyết Thắng, TP Biên Hoà đang được đẩy nhanh nhằm phục vụ người dân vào dịp Tết Giáp Thìn năm 2024.

Đề nghị thu hồi Bằng khen của UBND tỉnh tặng Chủ tịch Hiệp hội Karatedo

QUANG ĐẠI |

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vừa có văn bản đề nghị thu hồi Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Chủ tịch Hiệp hội Karatedo Nghệ An, nay là Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An.

Tọa đàm: Định mức chi phí tái chế (Fs) thúc đẩy tái chế, bảo vệ môi trường

Nhóm PV |

Xác định định mức chi phí tái chế (gọi tắt là Fs) sẽ quyết định đến việc thực hiện trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu. Nó định lượng được trách nhiệm của nhà sản xuất sẽ phải dự toán bao nhiêu cho việc thực hiện trách nhiệm của mình và là một trong những yếu tố để nhà sản xuất sẽ cân nhắc việc thực hiện theo hình thức tự tổ chức tái chế hay đóng tiền vào Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam. Hiện Fs là một vấn đề nhận được quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp. Vậy Bộ TN&MT đã xây dựng dự thảo định mức Fs như thế nào?

Để tìm câu trả lời cho các câu hỏi trên, ngày hôm nay Báo Lao Động tổ chức tọa đàm: “Định mức chi phí tái chế (Fs) thúc đẩy tái chế, bảo vệ môi trường”.

Sắp có tuyến đường 11.000 tỉ đồng nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 6

Khánh Linh |

Hoà Bình - Tuyến đường dài 93km với tổng vốn đầu tư khoảng 11.000 tỉ đồng nối đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 6 dự kiến sẽ được đầu tư.

Người đàn ông nghi sát hại vợ và mẹ vợ đã treo cổ tự tử trên rừng

Hải Đăng |

Sau nhiều giờ truy tìm, cơ quan chức năng huyện Yên Thành (Nghệ An) phát hiện nghi can L. trong vụ truy sát nhà vợ đã tử vong trong tư thế treo cổ trên rừng.

Nghịch tử sát hại mẹ đẻ ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Chiều 13.1, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo xã Thuỷ Triều (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng thương tâm trong một gia đình.

Nghi phạm sát hại bà nội và cô ruột ở Hà Nội bị bắt khi đang ngủ say

Việt Dũng |

Phạm Văn Đức sau khi ra tay sát hại với bà nội 90 tuổi và cô ruột vì không cho bán đất, đã bỏ trốn 3 ngày, dạt về Quảng Ninh, dưới vỏ bọc thợ bả sơn.