Nghi vấn mẹ trầm cảm thắt cổ 2 em bé: Người nhà "cướp xác" không muốn khám nghiệm tử thi?

Cường Ngô |

Do không muốn khám nghiệm tử thi, người nhà trong vụ người mẹ thắt cổ giết 2 em bé ở Thanh Oai (Hà Nội) đã "cướp xác" mang về quê.

Lãnh đạo Đội CSGT số 10 (Phòng Cảnh sát giao thông – Công an TP Hà Nội) cho biết, sáng 21.7, tổ công tác của Đội nhận được yêu cầu từ Công an huyện Thanh Oai cho dừng 1 xe đang vận chuyển thi thể liên quan đến vụ mẹ thắt cổ chết con và cháu mới xảy ra tối 20.7 ở Thanh Oai.

Theo đó, lúc gần 9h sáng 21.7, tổ công tác phát hiện ôtô con BKS: 24A - 046.56 đang đi từ hướng Thanh Oai - Hà Đông nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra ôtô, cảnh sát phát hiện trên xe có chở thi thể nạn nhân liên quan đến vụ việc trên. Phương tiện do người nhà nạn nhân điều khiển với mục đích chở xác nạn nhân đi không cho cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi ở Bệnh viện đa khoa Thanh Oai.

“Tổ công tác đã bàn giao người và phương tiện trên cho Công an huyện Thanh Oai tiếp tục xử lý vụ việc”, lãnh đạo Đội CSGT số 10 cho biết.

Trước đó, trao đổi với PV Lao Động, ông Đặng Thanh Phương – Chủ tịch UBND xã Cự Khê (Thanh Oai, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 2 cháu bé tử vong. 

Ông Phương chia sẻ, hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa và khám nghiệm hiện trường.

Bước đầu có hai cháu bé tử vong trong khu đô thị Thanh Hà, người gây án có thể là bà mẹ, tuy nhiên, đây chỉ là thông tin ban đầu", vị lãnh đạo nói. 

"Sau khi khám nghiệm hiện trường xong, thi thể hai cháu bé sẽ được đưa về bệnh viện đa khoa huyện để khám nghiệm tử thi. Còn người mẹ đang ở trụ sở công an để làm việc. Người phụ nữ này có dấu hiệu trầm cảm", ông Phương nói.

Một người dân sống gần khu chung cư cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 19h  ngày 20.7 tại tầng 16 tòa HH 021 C.

Thời điểm này, cư dân khu C phát hiện người phụ nữ chạy lên mái tòa nhà, có ý định tự tử. Sau đó, người dân đã thông báo lực lượng bảo vệ tòa nhà đến giải cứu người phụ nữ trên.

"Thật không thể tin được chuyện khủng khiếp đó lại xảy ra ở khu chung cư. Tôi nghe nói người phụ nữ bị bệnh trầm cảm, thật là đáng thương hơn đáng trách", người dân nói.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Nghi vấn người mẹ trầm cảm thắt cổ con ruột và cháu rồi tự sát: "Tôi giết con tôi rồi"

Cường Ngô |

“Khi người phụ nữ hoảng loạn nói ‘tôi giết con tôi rồi’, mọi người vào nhà kiểm tra thì phát hiện một cháu trong bao tải, một cháu trong chiếc chăn bông đều đã tử vong khiến ai ai cũng bàng hoàng”, nhân chứng kể lại.

Nghi vấn người mẹ trầm cảm thắt cổ con ruột và cháu rồi tự sát

Cường Ngô |

Cơ quan công an Hà Nội đang điều tra vụ việc người mẹ có dấu hiệu trầm cảm ra tay sát hại con và cháu nhỏ trong khu đô thị Thanh Hà.

Trầm cảm - kẻ giết người không nương tay

BS Bình Nguyên |

Công an thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk xác nhận, khoảng 13h30 chiều 28.6, ông Võ Minh C, SN 1959, ở phường An Lạc, TX. Buôn Hồ, chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ở đường Trần Hưng Đạo. Thời gian gần đây, ông C có biểu hiện bệnh trầm cảm (TC).

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nghi vấn người mẹ trầm cảm thắt cổ con ruột và cháu rồi tự sát: "Tôi giết con tôi rồi"

Cường Ngô |

“Khi người phụ nữ hoảng loạn nói ‘tôi giết con tôi rồi’, mọi người vào nhà kiểm tra thì phát hiện một cháu trong bao tải, một cháu trong chiếc chăn bông đều đã tử vong khiến ai ai cũng bàng hoàng”, nhân chứng kể lại.

Nghi vấn người mẹ trầm cảm thắt cổ con ruột và cháu rồi tự sát

Cường Ngô |

Cơ quan công an Hà Nội đang điều tra vụ việc người mẹ có dấu hiệu trầm cảm ra tay sát hại con và cháu nhỏ trong khu đô thị Thanh Hà.

Trầm cảm - kẻ giết người không nương tay

BS Bình Nguyên |

Công an thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk xác nhận, khoảng 13h30 chiều 28.6, ông Võ Minh C, SN 1959, ở phường An Lạc, TX. Buôn Hồ, chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ở đường Trần Hưng Đạo. Thời gian gần đây, ông C có biểu hiện bệnh trầm cảm (TC).