Ngày 21.9, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước, nghi phạm Nguyễn Văn Có gây ra vụ truy sát vợ chồng anh trai kinh hoàng khiến người anh bị thương, chị dâu tử vong tại xã ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đã tự sát.
Nghi phạm tự sát vào trưa cùng ngày tại một vườn cây của người dân ở ấp 2, xã An Khương, huyện Hớn Quản, Bình Phước. Vị trí này cách hiện trường vụ án mạng khoảng 15km.
Trước đó, công an đã phát hiện vị trí Nguyễn Văn Có ẩn nấp để lẩn trốn. Mặc dù công an thuyết phục nhưng đối tượng vẫn cố thủ. Sau đó đối tượng đã tự bắn súng vào người để tự sát.
Như Báo Lao Động đã đưa tin vụ em trai truy sát vợ chồng anh trai kinh hoàng xảy ra trưa ngày 19.9 tại ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long.
Theo lời kể của ông Nguyễn Văn Thấy (70 tuổi, anh trai đối tượng Có), trưa 19.9, ông đang ở nhà thì nghe có tiếng xe máy, ông Thấy bước ra trước cửa thì thấy em trai.
Người em rút súng bắn khiến ông Thấy bị thương.
Nghe tiếng súng, vợ ông Thấy là bà Đàn hoảng sợ chạy ra phía sau hô người dân cứu thì bị bắn trúng, gục tại chỗ. Sau đó, ông Có bỏ xe máy chạy trốn.
Theo ông Thấy, hai anh em ông đã mâu thuẫn không nhìn mặt nhau cách đây hơn 20 năm từ lúc làm cây chung. Ông Thấy có mua một miếng đất ở Vũng Tàu để mẹ ở. Sau khi mẹ chết, ông bán đi đưa cốt mẹ về Bình Phước làm nhà thờ cho tiện hương khói.
Sự việc xảy ra, ông Thấy nói, không biết em trai nghĩ gì mà lại giết vợ chồng mình.