Nghi án bị thủ tiêu vì liên quan tới tín dụng đen

Phạm Tâm |

Xác một người đàn ông đang trong trạng thái phân hủy được người dân phát hiện bên vệ đường và được chôn cất tại nghĩa trang khu vực dưới diện người vô gia cư. Một gia đình đã đến nhận thi thể và khẳng định xác nạn nhận là anh Phạm Văn P. (SN 1985) con trai duy nhất trong nhà. Theo lời kể của gia đình, trước đó anh P. bị một nhóm các đối tượng bắt đi và không có tin tức gì.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra vụ một thi thể nam giới đang trong giai đoạn phân hủy, có nhiều nghi vấn, được người dân phát hiện tại khu vực ngay cạnh QL. 18 (đoạn chạy qua địa phận xã Cẩm Hải, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh). Một số đối tượng bị tình nghi liên quan đến vụ án đã bị bắt và vận động ra đầu thú.

Ông Phạm Văn Hảo, người đến nhận xác nạn nhân khẳng định thi thể kia chính là anh Phạm Văn P. (sn 1985) con trai duy nhất trong nhà. Theo bố nạn nhân, con trai ông vốn hiền lành, không mâu thuẫn với ai. Tuy nhiên, khoảng vài tháng trước, do nhu cầu liên quan đến chuyện làm ăn nên con ông cùng vợ chị Là Ma T.K. thuê một căn phòng tại nhà nghỉ H.M (P. Cẩm Thủy, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Sau đó đến khoảng tháng 8, gia đình ông nhận được thông tin anh P. có nợ chủ hiệu cầm đồ VT (ở P. Cửa Ông, TP. Cẩm Phả) 50 triệu đồng và ông Hảo đã phải đứng ra nhận nợ. Mặc dù đã nhận nợ nhưng nhóm người ở hiệu cầm đồ đã 2 lần xuống kéo xuống nhà bè Thành Công (ở Vân Đồn) của gia đình ông Hảo để đe dọa, đập phá, bắt trả nợ.

Còn theo đơn kêu cứu của chị T.K (vợ nạn nhân), vào ngày 14.9, chồng chị đã bị một nhóm người xông thẳng vào nơi ở tại nhà nghỉ H.M, phá cửa xông vào bắt giữ và đưa lên xe đi đâu không rõ. Kể từ đó gia đình không nhận được bất cứ thông tin gì về chồng chị. Gia đình chị K. cho rằng, nhóm người tổ chức bắt giữ anh P. đưa đi có nhiều đặc điểm giống với nhóm người của hiệu cầm đồ VT đã đến đe dọa gia định chị K. trước đó.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra và làm rõ. 

Phạm Tâm
TIN LIÊN QUAN

Tin tức pháp luật 24h: Nhóm tín dụng đen cho vay lãi “cắt cổ”, công nhân cầu cứu công an

T.H |

Do thiếu thốn tài chính cộng với thiếu hiểu biết về tín dụng đen chị N.T.D vay 4 triệu đồng với tiền lãi mỗi ngày phải trả là 200 nghìn đồng. Chị D không đủ khả năng trả lãi nên bị các đối tượng đe dọa, uy hiếp và khủng bố. Quá hoảng sợ, chị cầu cứu công an... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Công an Bình Dương bắt nhóm tín dụng đen

Huân Cao |

Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hai đối tượng cầm đầu cùng với đồng bọn chuyên cho vay nặng lãi. “Khách hàng” mà các đối tượng này hướng đến là những công nhân và lao động nghèo nhập cư đóng trên địa bàn tỉnh.

Cho vay nặng lãi “tín dụng đen” hoành hành

Phùng Bắc |

Nhiều băng nhóm cho vay nặng lãi sa lưới. Không những các nạn nhân vay mượn khiếp sợ mà ngay cả chủ nợ “nhờ” nhầm đối tượng giang hồ cũng trở thành nạn nhân của những băng nhóm cho vay, đòi nợ.

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Tin tức pháp luật 24h: Nhóm tín dụng đen cho vay lãi “cắt cổ”, công nhân cầu cứu công an

T.H |

Do thiếu thốn tài chính cộng với thiếu hiểu biết về tín dụng đen chị N.T.D vay 4 triệu đồng với tiền lãi mỗi ngày phải trả là 200 nghìn đồng. Chị D không đủ khả năng trả lãi nên bị các đối tượng đe dọa, uy hiếp và khủng bố. Quá hoảng sợ, chị cầu cứu công an... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Công an Bình Dương bắt nhóm tín dụng đen

Huân Cao |

Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hai đối tượng cầm đầu cùng với đồng bọn chuyên cho vay nặng lãi. “Khách hàng” mà các đối tượng này hướng đến là những công nhân và lao động nghèo nhập cư đóng trên địa bàn tỉnh.

Cho vay nặng lãi “tín dụng đen” hoành hành

Phùng Bắc |

Nhiều băng nhóm cho vay nặng lãi sa lưới. Không những các nạn nhân vay mượn khiếp sợ mà ngay cả chủ nợ “nhờ” nhầm đối tượng giang hồ cũng trở thành nạn nhân của những băng nhóm cho vay, đòi nợ.