Nghệ An: Tiêu hủy hơn 3.000 vũ khí tự chế nguy hiểm

Tuấn Quỳnh |

Hơn 3.000 vũ khí tự chế đã được Công an huyện Kỳ Sơn (Công an tỉnh Nghệ An) kiểm tra, phân loại và tiến hành tiêu hủy.

Ngày 24.7, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy hơn 3.000 vũ khí thô sơ, súng săn, súng tự chế theo đúng quy trình, thủ tục nghiêm ngặt và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trong những năm qua, Công an huyện Kỳ Sơn đã phối hợp chính quyền các cấp đã tổ chức triển khai tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, vận động nhân dân tự giác giao nộp, cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

Chỉ tính từ năm 2019 đến nay, Công an huyện Kỳ Sơn đã vận động thu hồi tổng cộng hơn 3.000 vũ khí tự chế, trong đó gồm 2.750 khẩu súng tự chế, 360 nòng súng, 25kg đạn ria,... từ nhân dân trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.

Toàn bộ số vũ khí sau khi kiểm tra, phân loại đã được tiến hành tiêu hủy theo đúng quy trình và có sự giám sát của lực lượng chức năng, bằng cách đào hố sâu 3m rồi sử dụng dầu Diezen để nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia.

Tuấn Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Dùng súng tự chế bắn trọng thương người đàn ông trên tàu khai thác cát

HƯNG THƠ |

Sau khi dùng súng tự chế bắn 1 người trọng thương, ông Toán rời khỏi hiện trường và đến cơ quan chức năng đầu thú.

Cần Thơ: Người dân giao nộp hàng trăm vũ khí, súng tự chế, đạn dược

NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU |

Sau gần 3 tháng vận động, Công an TP.Cần Thơ đã vận động người dân giao nộp nhiều vũ khí quân dụng, hàng trăm công cụ hỗ trợ và hàng ngàn viên đạn các loại.

Bắt giữ đối tượng mang đạn, vũ khí tự chế vượt biên giới trái phép

Tuấn Quỳnh |

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Nghệ An) phối hợp với công an huyện Kỳ Sơn, phát hiện một đối tượng mang súng tự chế, đạn và một số tang vật khác vượt biên giới trái phép.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dùng súng tự chế bắn trọng thương người đàn ông trên tàu khai thác cát

HƯNG THƠ |

Sau khi dùng súng tự chế bắn 1 người trọng thương, ông Toán rời khỏi hiện trường và đến cơ quan chức năng đầu thú.

Cần Thơ: Người dân giao nộp hàng trăm vũ khí, súng tự chế, đạn dược

NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU |

Sau gần 3 tháng vận động, Công an TP.Cần Thơ đã vận động người dân giao nộp nhiều vũ khí quân dụng, hàng trăm công cụ hỗ trợ và hàng ngàn viên đạn các loại.

Bắt giữ đối tượng mang đạn, vũ khí tự chế vượt biên giới trái phép

Tuấn Quỳnh |

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Nghệ An) phối hợp với công an huyện Kỳ Sơn, phát hiện một đối tượng mang súng tự chế, đạn và một số tang vật khác vượt biên giới trái phép.