Theo đó, cứ vào dịp này hàng năm, các lực lượng chức năng của TP Thủ Dầu Một – nơi diễn ra lễ hội – đã phát hiện, bắt giữ, cảnh cáo một số đối tượng thực hiện các hành vi như mạo danh nhà sư, trộm cắp móc túi. Nhờ vào sự vào cuộc kịp thời nên tình trạng này đã giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, năm nay, nạn mạo danh nhà sư bán nhang, dụ dỗ người dân “đóng góp xây chùa” để trục lợi vẫn diễn ra.
Theo thông tin từ Đội hiệp sĩ Bình Dương, khoảng gần 9h ngày 26.2, phát hiện có 2 đối tượng đang tiếp cận các nhà dân để bán nhang, kêu gọi đóng góp để xây chùa xung quanh khu vực chùa Bà Thiên Hậu nên cả đội hiệp sĩ bí mật bám theo.
Đến khoảng hơn 11h cùng ngày, các thành viên của đội tiếp cận 2 “nhà sư” này. Bị phát hiện, 2 người này thừa nhận mình không phải là nhà sư, không có hoạt động tu hành nhưng vẫn tiếp cận các nhà dân để bán nhang, kêu gọi đóng góp tiền bạc “để xây chùa”. Để gia chủ tin mình là nhà sư thật, các đối tượng này đã mua quần áo của nhà sư, in sổ đóng góp rồi đến nhà dân vận động bán nhang, xin tiền quyên góp để trục lợi.
Bị đưa về phường Phú Cường để làm rõ, hai “nhà sư” này khai tên Nguyễn Minh Thành (SN 1973) và Lê Văn Xin (SN 1970), cả 2 cùng quê Tiền Giang. Thành khai, thấy mạo danh nhà sư sẽ kiếm được nhiều tiền của bá tánh nên cả 2 rủ nhau lên Bình Dương “hành nghề”. Để người dân tin tưởng, cho tiền “đóng góp xây chùa” do mình bịa ra, Thành còn in một cuốn sổ công đức dạng như hóa đơn bán lẻ để ghi tên người đóng góp. Tại thời điểm làm việc với cơ quan chức năng, cả hai khai đã bán nhang, xin được 2 triệu đồng từ người dân.
Sau khi hứa sẽ không tái phạm hành vi mạo danh nhà sư để bán nhang đèn và quyên góp trái phép, hai đối tượng này được UBND phường Phú Cường làm hồ sơ chuyển cho Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Dương.