Nam sinh lớp 8 bị nhóm thầy dạy võ đánh vỡ xương quai hàm

Mai Dung |

Trên đường về nhà, một nam sinh lớp 8 ở Hải Phòng bị nhóm 5 người, gồm một thầy giáo dạy võ, đánh gẫy xương quai hàm.

Nam sinh lớp 8 bị đánh tập thể

Liên quan đến vụ việc nhóm thầy dạy võ đánh gãy xương hàm học sinh lớp 8, sáng 26.11, trao đổi với Lao Động, bà Đỗ Thị Đào - mẹ nạn nhân Phạm Công Khanh (13 tuổi, ở thôn Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) - cho biết, đến thời điểm này, sức khoẻ và tinh thần của Khanh chưa ổn định.

Theo bà Đào, chiều 23.11, Khanh cùng nhóm bạn đi cổ vũ cho đội tuyển cầu lông của xã thi đấu tại thị trấn An Dương. Trên đường về, Khanh và các bạn đến chơi tại khu đô thị Hoàng Huy, xã An Đồng thì gặp nhóm dạy võ của thầy Thắng (5 người) đang luyện tập.

Thấy Khanh đạp xe nhiều lần gần khu vực tập luyện, thầy Thắng hô các học trò xông ra dùng gậy, chân tay, đánh, đá vào mặt Khanh. Ngoài Khanh, một học sinh khác cũng bị nhóm người đấm vào mặt nhưng nhanh chóng chạy thoát.

“Lúc đó, con tôi có van xin họ nhưng họ vẫn tiếp tục hành hung cháu. Chỉ đến khi cháu ngã gục, người dân hô hoán, chạy ra can, đám người mới bỏ đi” – bà Đào nghẹn ngào.

“Chập tối, thấy con về nhà trong tình trạng mặt be bét máu, 2 răng cửa gần gẫy rời khỏi hàm, gia đình tôi lập tức đưa cháu vào cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp” – bà Đào cho hay.

Cháu Phạm Công Khanh được đưa vào cấp cứu lúc 19 giờ 58 phút tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp và hiện được điều trị tích cực tại Khoa Răng-Hàm-Mặt. Theo đại diện Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, kết quả chụp chiếu cho thấy, cháu Khanh bị gãy xương hàm dưới bên trái, đang được xem xét phẫu thuật hàm.

Tạm đình chỉ công tác thầy giáo

Qua xác minh, người đứng đầu nhóm hành hung cháu Phạm Công Khanh là ông Nguyễn Toàn Thắng (43 tuổi), cộng tác viên dạy võ Cung Văn hoá thiếu nhi Hải Phòng, ở Khu đô thị Hoàng Huy, An Đồng, An Dương.

Sau sự việc xảy ra, gia đình ông Thắng có gặp gỡ, xin lỗi đại diện gia đình cháu Phạm Công Khanh về hành vi của mình.

Trao đổi với PV, ông Lê Như Hải – Giám đốc Cung Văn hoá Thiếu nhi Hải Phòng - nói rằng, sau khi nhận được thông tin liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Toàn Thắng, cộng tác viên dạy võ tại cung tham gia vào vụ việc hành hung cháu bé 13 tuổi, cơ quan lập biên bản, tạm đình chỉ công tác đối với ông Thắng.

“Đến sáng 26.11, chúng tôi vẫn chưa liên lạc được với ông Thắng. Tuy nhiên, Cung Văn hoá Thiếu nhi Hải Phòng sẽ phối hợp lực lượng chức năng, đồng thời căn cứ kết quả điều tra sự việc, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý theo đúng quy định” – ông Lê Như Hải cho biết.

Được biết, ông Nguyễn Toàn Thắng là cộng tác viên dạy võ theo hợp đồng 1 năm của Cung Văn hoá Thiếu nhi và đã cộng tác 20 năm. Vào thời điểm xảy ra vụ việc trên, ông Thắng có lịch dạy nhưng không đứng lớp.

Cũng qua trao đổi với đại diện Công an huyện An Dương (Hải Phòng), sau khi sự việc xảy ra, cơ quan này triệu tập các đối tượng liên quan, bao gồm ông Nguyễn Toàn Thắng để điều tra nguyên nhân sự việc. Kết quả ban đầu, sự việc trên xảy ra là do mâu thuẫn trước đó, cháu Khanh có hành vi trêu chọc nhóm học viên nên dẫn đến bức xúc, xô xát.

Hiện, cơ quan điều tra Công an huyện tiếp tục thu thập chứng cứ, tích cực điều tra, làm rõ sự việc.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Phát hiện 15 con dao sau khi kiểm tra xe máy vi phạm giao thông

AT |

Sau khi vi phạm giao thông và không xuất trình được giấy phép lái xe, người đàn ông điều khiển xe máy bị phát hiện mang theo 15 con dao.

Hải Phòng: Tưởng xiếc thú miễn phí, hóa ra phải... thuê ghế ngồi

Mai Chi |

Con được phát vé xem xiếc thú, bố mẹ đưa đi xem - muốn vào cùng con phải mua vé vào cửa. Chưa hết, vào trong rồi mới biết muốn ngồi xem phải thuê ghế, mà rốt cuộc vẫn không xem được.

Hải Phòng: Truy bắt kẻ khống chế nữ lái xe taxi đòi tiền chuộc

HOA-DUNG |

Yêu cầu nữ tài xế taxi chở đến một con đường dẫn lên núi (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng), người đàn ông khống chế, bắt nữ tài xế gọi người nhà mang 200 triệu chuộc người.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng: Phát hiện 15 con dao sau khi kiểm tra xe máy vi phạm giao thông

AT |

Sau khi vi phạm giao thông và không xuất trình được giấy phép lái xe, người đàn ông điều khiển xe máy bị phát hiện mang theo 15 con dao.

Hải Phòng: Tưởng xiếc thú miễn phí, hóa ra phải... thuê ghế ngồi

Mai Chi |

Con được phát vé xem xiếc thú, bố mẹ đưa đi xem - muốn vào cùng con phải mua vé vào cửa. Chưa hết, vào trong rồi mới biết muốn ngồi xem phải thuê ghế, mà rốt cuộc vẫn không xem được.

Hải Phòng: Truy bắt kẻ khống chế nữ lái xe taxi đòi tiền chuộc

HOA-DUNG |

Yêu cầu nữ tài xế taxi chở đến một con đường dẫn lên núi (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng), người đàn ông khống chế, bắt nữ tài xế gọi người nhà mang 200 triệu chuộc người.