Mức án nào cho kẻ sát nhân giết hại bé trai 8 tuổi ở Vĩnh Phúc?

Bích Hà |

Theo đánh giá của luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), hành vi sát hại cháu bé 8 tuổi ở Vĩnh Phúc của nghi phạm thể hiện sự côn đồ hung hãn, gây mất an ninh trật tự địa phương, cần xử lý nghiêm.

Vào khoảng 20h ngày 14.4, bé V.H.A (8 tuổi ở huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) được phát hiện nằm gục trong nhà.

Lúc xảy ra vụ việc, bố cháu V.H.A không có nhà, còn mẹ vừa sang nhà hàng xóm mua mì tôm, H.A ở nhà trông em nhỏ. Khi người vợ trở về thì phát hiện con trai nằm gục trên vũng máu do bị đâm phía sau lưng.

Nghe tiếng hô hoán, hàng xóm nhanh chóng có mặt đưa cháu bé đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng lại trúng vào vùng hiểm nên bé trai đã tử vong sau đó.

Liên quan đến vụ việc, trưa 16.4, đại tá Đỗ Thái Học - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt được 2 đối tượng gây án là Nguyễn Văn Thảo (SN 1996, trú tại xã Tân Long, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) và Nguyễn Khánh Hưng (SN 1982, trú tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc).

Bước đầu, nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân nghi phạm sát hại dã man cháu bé 8 tuổi là vì mâu thuẫn với bố của cháu bé trong việc mua đất.

Giận bố, hai nghi phạm đã nhẫn tâm giết hại con.
Ngôi nhà nơi bé trai 8 tuổi bị sát hại dã man. Ảnh Vietnamnet

Về vấn đề này, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) nêu quan điểm, dù với bất cứ động cơ mục đích hay mâu thuẫn nào với gia đình cháu bé mà đối tượng đã đang tâm vô cớ sát hại cháu nhỏ đều là hành vi mất nhân tính, cần bị xử lý nghiêm.

“Hành vi phạm tội của đối tượng đã thể hiện sự côn đồ hung hãn, không còn tính người, gây tang thương mất mát cho gia đình người bị hại và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, khiến dư luận cả nước bất bình nên cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật” - luật sư Thơm chia sẻ.

Theo luật sư, với việc sát hại dã man cháu bé 8 tuổi, đối tượng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tội Giết người theo Khoản 1 Điều 123 BLHS 2015 với tình tiết định khung cơ bản là giết người dưới 16 tuổi và có tính chất côn đồ.

Nếu đối tượng gây án có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và khi phạm tội từ đủ 18 tuổi trở lên thì bản án nghiêm khắc nhất là khó tránh khỏi (án tử hình), kể cả trong trường hợp có đồng phạm tham gia thực hiện hành vi phạm tội.

Tội giết người được quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015:

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ nghi phạm sát hại bé trai 8 tuổi ở Vĩnh Phúc

LN - PHẠM ĐÔNG |

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt được nghi phạm sát hại dã man bé trai 8 tuổi xảy ra ở Vĩnh Phúc vào tối 14.4.

Lời kể mẹ cháu bé 8 tuổi bị sát hại: Tôi đi mua mỳ tôm về thấy con trên vũng máu

N.P |

Sáng 15.4, người dân tại thôn Cẩm Trạch, xã Đạo Tú (Tam Dương, Vĩnh Phúc) vô cùng bàng hoàng trước sự việc cháu Vũ Hoàng A. (8 tuổi) bị một người đàn ông lạ mặt xông vào nhà sát hại tối ngày 14.8

Bé trai 8 tuổi bị kẻ lạ xông vào nhà chém tử vong khi bố mẹ đi vắng

LN - Phạm Đông |

Lợi dụng lúc bố mẹ bé trai 8 tuổi đi vắng, một đối tượng lạ mặt đã xông vào nhà chém vào gáy cháu bé dẫn đến tử vong.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Bắt giữ nghi phạm sát hại bé trai 8 tuổi ở Vĩnh Phúc

LN - PHẠM ĐÔNG |

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt được nghi phạm sát hại dã man bé trai 8 tuổi xảy ra ở Vĩnh Phúc vào tối 14.4.

Lời kể mẹ cháu bé 8 tuổi bị sát hại: Tôi đi mua mỳ tôm về thấy con trên vũng máu

N.P |

Sáng 15.4, người dân tại thôn Cẩm Trạch, xã Đạo Tú (Tam Dương, Vĩnh Phúc) vô cùng bàng hoàng trước sự việc cháu Vũ Hoàng A. (8 tuổi) bị một người đàn ông lạ mặt xông vào nhà sát hại tối ngày 14.8

Bé trai 8 tuổi bị kẻ lạ xông vào nhà chém tử vong khi bố mẹ đi vắng

LN - Phạm Đông |

Lợi dụng lúc bố mẹ bé trai 8 tuổi đi vắng, một đối tượng lạ mặt đã xông vào nhà chém vào gáy cháu bé dẫn đến tử vong.