Sáng 20.8, lãnh đạo Công an xã Vĩnh Lương (TP Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết, liên quan đến vụ một người phụ nữ nghi bị bỏ thuốc mệ và bị cướp trên đoạn đèo Rù Rì đoạn qua địa bàn xã xôn xao trên mạng xã hội cơ quan chức năng xác minh đây là vụ dựng chuyện, không có thật.
Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 20.8, người dân lưu thông qua đèo Rù Rì đoạn gần Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe Thăng Long, TP. Nha Trang thấy T.T.K.C (trú xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa) đang khóc thất thần, dáng vẻ mệt mỏi dưới mương thoát nước ven đường.
Khi bà con hỏi, C. nói mình bị người ta đánh thuốc mê, cướp sạch tài sản. Người dân liền hỗ trợ chăm sóc và báo Công an xã Vĩnh Lương. Ngay sau đó lực lượng công an địa phương có mặt tại hiện trường và đưa C.về trụ sở. Lúc này dáng vẻ C. rất mệt mỏi và liên tục nói đang bị choáng vì bị đánh thuốc mê.
Cho rằng người phị nữ bị đánh thuốc mê, bị cướp ở đèo Rù Rì, nhiều người đã quay video và đăng lên mạng xã hội để cảnh báo. Câu chuyện được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.
Tại công an xã Vĩnh Lương, C. khai đang làm nghề buôn bán hải sản. Sáng 20.8, theo lời hẹn của bạn hàng tên Linh ở Đắk Lắk, C. vào Nha Trang để gặp cô của Linh lấy tiền hàng 210 triệu đồng. Cả 2 hẹn nhau tại một quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng. Vào quán C. có uống nước và trên đường về thì bị xây xẩm mặt mày. "Tôi nghĩ đã bị đánh thuốc mê trong lúc uống cà phê. Khi đi đến gần trường dạy lái xe thì không thể điều khiển xe được nữa. Khi tỉnh dậy thì số tiền 210 triệu đồng, đôi bông tai vàng cùng 1 nhẫn vàng cũng đã bị mất”, C. khai tại công an.
Tiếp nhận lời khai của C., các cán bộ công an không khỏi bất ngờ vì tình huống này chưa xảy ra trên địa bàn, số tiền bị mất lại lớn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệm vụ ngay sau đó những kẽ hở trong lời khai của C. bị cán bộ điều tra vạch trần.
Kiểm tra điện thoại của nạn nhân và đối chiếu với hiện trường cơ quan công an xã Vĩnh Lương xác định không có cuộc điện thoại hay tin nhắn nào liên quan đến bạn hàng mà C. khai. Điều tra mở rộng liên quan đến những tình tiết vụ việc C. đều quanh co, không thống nhất.
Đến trưa cùng ngày, C. thừa nhận đã dựng lên câu chuyện kể trên nhằm đánh lạc hướng gia đình, lấy tiền trong ngân hàng trả nợ. Do trước đó C. chơi đề, bị giật hụi nên nợ chủ đề 150 triệu đồng, nợ ngoài xã hội lên 60 triệu đồng. Không có khả năng trả nên C. dựng chuyện mình bị đánh thuốc mê, cướp tài sản để có tiền gia đình bù vào trả cho chủ nợ.
Theo lãnh đạo công an xã Vĩnh Lương, C. sẽ bị xử lý theo Nghị định 167 của Chính phủ về hành vi khai báo thông tin sai sự thật. Đồng thời khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.