Mở lại phiên xử bị can đánh chết người quen vì "tưởng trộm"

Việt Dũng |

Bị cáo Vương Văn Bình (45 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) bị đưa ra xét xử vì đánh chết anh Nguyễn Văn Lực (44 tuổi, người cùng địa phương) ra tòa lần thứ hai không chịu khai báo, nằm vật ra ghế.

Trước việc trên, Tòa án Nhân dân Hà Nội cho rằng, hành vi của bị cáo ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên tòa. Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa.

Theo kế hoạch, hôm nay (24.2), tòa đưa vụ án xảy ra tại thôn Yên Mỹ, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất xét xử với bị cáo Bình về tội Giết người.

Trước đó, đầu tháng 2, phiên tòa sơ thẩm cũng được mở nhưng đã hoãn do thiếu luật sư bào chữa cho bị cáo.

Theo truy tố, trưa 12.7.2019, khi đang ở trong nhà, thấy người đàn ông dắt chiếc xe đạp của mẹ chồng đi, người phụ nữ đã gọi chồng là Bình đang ngủ, để "bắt trộm".

Bình đã cầm ngay tuýp sắt, ra cổng bắt kẻ đang dắt trộm xe đạp của mẹ mình. Bị cáo hô: “Đứng lại, đứng lại”, cầm tuýp sắt xông tới vụt 2 phát vào gáy và lưng nạn nhân.

Người đàn ông dắt xe thấy bị đánh nên bỏ tay ra khỏi xe đạp, đứng nép sát tường nhà Bình. Tại đây, Bình tiếp tục dùng tuýp sắt vụt thêm nhiều phát vào bụng, vai, lưng anh này.

Nhận ra người dắt xe cùng địa phương (tên là Lực), Bình mắng chửi và đạp nhiều lần vào ngực, đầu... đến khi mọi người can ngăn mới dừng. Nạn nhân sau đó đã tử vong do đa chấn thương.

Theo cơ quan công tố, buổi trưa cùng ngày, anh Lực sau khi ăn uống nhà người quen, say rượu nên được chở về bằng xe máy. Khi đến khu vực nhà Bình thì nhìn thấy con trai đi chơi nên anh Lực đã xuống xe.

Nhằm theo con xem có đi vào quán điện tử hay không, anh Lực đã vào lấy chiếc xe đạp trên thì bị Bình đánh chết.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về hành vi của bị cáo Bình, Tiến sĩ Lê Văn Thiệp (Văn phòng Luật sư Toàn Cầu), về cơ bản, việc bị cáo khai hay không khai, trong quá trình điều tra cơ quan chức năng đã lấy lời khai. Việc bị cáo không khai có thể gây bất lợi cho mình, trong quá trình làm sáng tỏ vụ án. Tuy nhiên, với tội danh bị cáo buộc, bị cáo đã có luật sư bào chữa cho mình.

"Bị cáo có quyền im lặng, việc chứng minh tội phạm thuộc về các cơ quan tố tụng", luật sư Thiệp nói vả cho hay, hành vi trên của Bình là ngoan cố, coi thường. Tuy nhiên, theo ông Thiệp, "thái độ" trên của Bình không vi phạm pháp luật.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Đánh chết hàng xóm vì thấy người này vào nhà mình dắt xe đạp ra

Việt Dũng |

Vương Văn Bình thấy anh Nguyễn Văn Lực, người cùng địa phương vào nhà dắt chiếc xe đạp của gia đình ra ngoài, nên cầm tuýp sắt xông vào đánh liên tiếp.

Đâm chết người ngay mùng 1 Tết vì chuyện nhắc nhở đánh bài

TRẦN LƯU |

Chỉ vì chuyện nhắc nhở đánh bài, một người đã bị đâm chết vào ngay mùng 1 Tết...

Đâm chết hàng xóm vì không chịu vặn nhỏ nhạc karaoke

P.Linh |

Nhắc nhở hàng xóm hát karaoke nhỏ lại không được, nam thanh niên bỏ về phòng trọ lấy hung khí sang đâm một người đang hát, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đánh chết hàng xóm vì thấy người này vào nhà mình dắt xe đạp ra

Việt Dũng |

Vương Văn Bình thấy anh Nguyễn Văn Lực, người cùng địa phương vào nhà dắt chiếc xe đạp của gia đình ra ngoài, nên cầm tuýp sắt xông vào đánh liên tiếp.

Đâm chết người ngay mùng 1 Tết vì chuyện nhắc nhở đánh bài

TRẦN LƯU |

Chỉ vì chuyện nhắc nhở đánh bài, một người đã bị đâm chết vào ngay mùng 1 Tết...

Đâm chết hàng xóm vì không chịu vặn nhỏ nhạc karaoke

P.Linh |

Nhắc nhở hàng xóm hát karaoke nhỏ lại không được, nam thanh niên bỏ về phòng trọ lấy hung khí sang đâm một người đang hát, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.