Mẹ nữ sinh giao gà và đồng phạm hầu toà vì gieo "cái chết trắng"

Cường Ngô - Tạ Quang |

Sáng nay (27.11), Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Điện Biên sẽ xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thị Hiền (44 tuổi, ngụ xã Thanh Hưng, H.Điện Biên, tỉnh Điện Biên, mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại) và nhóm đồng phạm về tội Mua bán trái phép chất ma túy, theo khoản 4 Điều 194 Bộ luật hình sự 1999.

Đồng phạm với Trần Thị Hiền gồm các bị can Vì Thị Thu - Vì Văn Toán (cùng sinh năm 1982); Bùi Văn Công (sinh năm 1975) và Lường Văn Hùng (sinh năm 1991); cùng trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Từ lúc 7h10, xe cảnh sát đã đưa các bị cáo đến toà. Xe chở các đối tượng được đưa vào sâu bên trong sân toà, hạn chế phóng viên tác nghiệp. Bị cáo Phạm Văn Nhiệm được cảnh sát đưa xuống đầu tiên và đưa vào phòng riêng. Hàng trăm người dân cũng đến toà để theo dõi phiên xét xử, trong đó có chồng và con gái của bị cáo Trần Thị Hiền.

Theo cơ quan chức năng, bà Trần Thị Hiền được xác định là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán ma túy ở Điện Biên. Tại cơ quan điều tra, bị can có nhiều lời khai báo không trung thực, hành tung mờ ám trong vụ án con gái mình bị sát hại.

Đối tượng Phạm Văn Nhiệm được cảnh sát dẫn giải đến toà. Ảnh: C.N
Đối tượng Lường Văn Hùng được cảnh sát dẫn giải đến toà. Ảnh: C.N
Xe chở bị cáo đến toà.
Xe chở bị cáo đến toà.

Qua tài liệu điều tra, khoảng 9h sáng ngày 31.1.2019, đối tượng Vì Văn Toán ra chợ Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ thì nhìn thấy bà Trần Thị Hiền đang bán gà ở chợ Mường Thanh.

Đối tượng này nhớ đến số tiền 300 triệu đồng bà Hiền mua 2 bánh heroin của Toán từ năm 2009 đến nay chưa trả nên có ý định đòi bà Hiền phải trả số tiền này. Tuy nhiên, bà Hiền nói không có tiền trả và đi về.

Sau đó, ngày 1.2.2019, Vương Văn Hùng đến nhà Toán chơi. Vì Văn Toán nói chuyện với Hùng về việc bà Hiền nợ tiền và nhờ Hùng giúp đòi tiền bà Hiền.

Không lâu sau đó, Bùi Văn Công đến nhà Toán và cũng được Vì Văn Toán nói đòi tiền giúp. Những đối tượng này thống nhất sẽ giúp Toán đòi nợ và nhận tiền công là 50 triệu đồng. Đồng thời gặp thêm các đối tượng Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả để thống nhất kế hoạch bắt con gái bà Hiền để gây áp lực cho bà này.

Sáng ngày 30 Tết, Toán, Công và Hùng xuống chợ Mường Thanh bí mật quan sát và "nhận mặt" Cao Mỹ Duyên.

Khoảng 18h tối 4.2.2019 (chiều 30 Tết), Vương Văn Hùng đi ra chợ Mường Thanh mua 4 con gà của chị Trần Minh Phương. Trong thời gian chờ mổ gà, Hùng nói chuyện với Cao Mỹ Duyên bán gà bên cạnh chỗ chị Phương rồi lấy số điện thoại của chị Duyên và hẹn sẽ gọi để mua thêm gà.

Khoảng 18h40, Hùng gọi chị Cao Mỹ Duyên đặt mua 10 con gà. Nữ sinh này đã mang gà đến khu vực C13 để giao cho khách. Trong lúc đó, cả nhóm bí mật theo sát hành trình Duyên.

Trong lúc Duyên đang bắt gà từ lồng giao cho Hùng thì Công dùng côn nhị khúc đã chuẩn bị từ trước siết cổ nạn nhân từ phía sau; sau đó, đưa Duyên về nhà của Công ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Cường Ngô - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Nữ sinh giao gà 5 lần bị nhóm nghiện xâm hại trước khi chết

Mai Hường |

Trong ba ngày bị nhóm Vì Văn Toán bắt cóc vì món nợ của mẹ, mỗi lần những tên này sử dụng ma túy xong, liền xâm hại tập thể nạn nhân.

Truy tố 8 kẻ cưỡng bức, sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Việt Dũng |

Vì Văn Toán khai có giao dịch 2 bánh heroin với bà Trần Thị Hiền (mẹ ruột nữ sinh Cao Mỹ Duyên) và không đòi được số tiền 300 triệu đồng bị nợ nên cùng đồng bọn bắt giữ cô con gái, cưỡng hiếp và sát hại dã man.

Cuộc mua bán heroin chớp nhoáng tại nghĩa trang của mẹ nữ sinh giao gà

Việt Dũng |

Tại bãi rác gần nghĩa trang, khi Bùi Văn Công mang theo 2 bánh heroin tới, bà Trần Thị Hiền (mẹ nạn nhân Cao Thị Duyên) vội bỏ vào trong chiếc làn rồi nhanh chóng rời đi.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nữ sinh giao gà 5 lần bị nhóm nghiện xâm hại trước khi chết

Mai Hường |

Trong ba ngày bị nhóm Vì Văn Toán bắt cóc vì món nợ của mẹ, mỗi lần những tên này sử dụng ma túy xong, liền xâm hại tập thể nạn nhân.

Truy tố 8 kẻ cưỡng bức, sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Việt Dũng |

Vì Văn Toán khai có giao dịch 2 bánh heroin với bà Trần Thị Hiền (mẹ ruột nữ sinh Cao Mỹ Duyên) và không đòi được số tiền 300 triệu đồng bị nợ nên cùng đồng bọn bắt giữ cô con gái, cưỡng hiếp và sát hại dã man.

Cuộc mua bán heroin chớp nhoáng tại nghĩa trang của mẹ nữ sinh giao gà

Việt Dũng |

Tại bãi rác gần nghĩa trang, khi Bùi Văn Công mang theo 2 bánh heroin tới, bà Trần Thị Hiền (mẹ nạn nhân Cao Thị Duyên) vội bỏ vào trong chiếc làn rồi nhanh chóng rời đi.