Mẹ nữ sinh giao gà lĩnh 20 năm tù, xin "trả hồ sơ điều tra lại"

NGÔ CƯỜNG - TẠ QUANG |

Dù liên tục kêu oan trong ngày xét xử, bà Trần Thị Hiền (44 tuổi) bị TAND tỉnh Điện Biên tuyên 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Cùng với bà Hiền, Bùi Văn Công (44 tuổi) lĩnh 20 năm, Lường Văn Hùng (28 tuổi) và Vì Thị Thu (37 tuổi) cùng lĩnh án tù chung thân tội Mua bán trái phép chất ma tuý. Vì Văn Toán (37 tuổi, chồng Thu) bị TAND tỉnh Điện Biên tuyên tù chung thân về hai tội Mua bán trái phép chất ma tuý và 7 năm tù về tội Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo bản án sơ thẩm, do hám lợi nên tháng 5.2017, bị cáo Hiền gặp Công đề nghị mua 4 bánh ma tuý với giá 160 triệu đồng một bánh. Công đồng ý và tới gặp Thu để đặt hàng với giá 150 triệu đồng một bánh.

Từ đơn đặt hàng của Công, Thu đến biên giới Việt Nam - Lào tìm ma tuý song chỉ mua được hai bánh với giá 90 triệu đồng một bánh. Thu sau đó mang hàng về cất giấu ở nhà, dặn chồng là Toán trông giữ. Cuối tháng 5.2017, Thu bán hai bánh ma tuý cho Công với giá 300 triệu đồng.

Ngoài phi vụ này, Công còn nhiều lần mua ma túy của người nghiện ở địa phương để bán lại cho các "con nghiện" khác kiếm lời.

Tại phiên toà, Toán, Công, Hùng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, trùng với truy tố của VKSND tỉnh Điện Biên. Bị cáo Thu trả lời tại toà rằng bị ép cung trong quá trình điều tra nên buộc phải khai là không có căn cứ. Bị cáo Hiền kêu oan, không thừa nhận hành vi nhưng HĐXX nhận thấy có đủ cơ sở kết luận về hành vi mua bán ma tuý của Hiền.

Sau một ngày xét xử công khai, có đủ cơ sở kết luận các bị cáo đã cùng nhau phạm tội mua bán hai bánh ma tuý. Trong vụ án, bị cáo Hiền là người đặt vấn đề và trực tiếp giao dịch mua bán hai bánh ma tuý với Công. Toán và Hùng là người giúp sức tích cực.

HĐXX cho rằng ba bị cáo phạm tội song chưa được xoá án tích nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng. Ngoài ra đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên cần xử phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo nghe tuyên án.
Các bị cáo nghe tuyên án.

Trước đó, tại phần nói lời sau cùng, bị cáo Trần Thị Hiền ấp úng nói xin toà xem xét trả hồ sơ để điều tra lại để "bà được minh oan". Bị cáo Hiền cho hay nhóm Toán, Công, Hùng do nghiện ma tuý nên đã bắt cóc, cưỡng bức và giết con gái bà.

"Mong toà hãy minh oan cho tôi. Gia đình tôi hiện giờ chỉ còn là bóng đen, mất tất cả", bị cáo Hiền nói và cho hay nếu đúng bà là người buôn ma tuý thì "có chết cũng không hối hận" bởi đây là cái chết trắng phải tránh xa.

Ngoài Vì Thị Thu kêu oan trong phần nói lời sau cùng của mình, ba bị cáo khác đều mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.


NGÔ CƯỜNG - TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên liên tục chối tội

Cường Ngô - Tạ Quang |

Bà Trần Thị Hiền (44 tuổi) cho rằng đã bị oan, không tham gia mua bán ma túy, không quen biết những người trong vụ án.

Mẹ nữ sinh giao gà bị đề nghị mức án 20 năm tù

Cường Ngô - Tạ Quang |

Đại diện VKSND tỉnh Điện Biên đề nghị mức phạt tù chung thân với Vì Thị Thu; 27-28 năm tù với bị cáo Vì Văn Toán về hai tội Mua bán và Chứa chấp trái phép chất ma túy; 20 năm tù với các bị cáo Lương Văn Hùng, Bùi Văn Công và Trần Thị Hiền.

Mẹ nữ sinh giao gà và đồng phạm xuất hiện ở phiên toà xét xử ở Điện Biên

NGÔ CƯỜNG - TẠ QUANG |

Ngày 27.12 bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, mẹ nữ sinh giao gà) cùng 4 đồng phạm bị cơ quan CQĐT công an tỉnh Điện Biên mở phiên xét xử với tội danh mua bán trái phép chất ma túy.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên liên tục chối tội

Cường Ngô - Tạ Quang |

Bà Trần Thị Hiền (44 tuổi) cho rằng đã bị oan, không tham gia mua bán ma túy, không quen biết những người trong vụ án.

Mẹ nữ sinh giao gà bị đề nghị mức án 20 năm tù

Cường Ngô - Tạ Quang |

Đại diện VKSND tỉnh Điện Biên đề nghị mức phạt tù chung thân với Vì Thị Thu; 27-28 năm tù với bị cáo Vì Văn Toán về hai tội Mua bán và Chứa chấp trái phép chất ma túy; 20 năm tù với các bị cáo Lương Văn Hùng, Bùi Văn Công và Trần Thị Hiền.

Mẹ nữ sinh giao gà và đồng phạm xuất hiện ở phiên toà xét xử ở Điện Biên

NGÔ CƯỜNG - TẠ QUANG |

Ngày 27.12 bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, mẹ nữ sinh giao gà) cùng 4 đồng phạm bị cơ quan CQĐT công an tỉnh Điện Biên mở phiên xét xử với tội danh mua bán trái phép chất ma túy.