Ngày 29.8, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Viết Thân - Chủ tịch UBND xã Thăng Long, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một chiếc máy gặt lúa của một hộ dân nghi bị phóng hỏa, thiêu rụi lúc rạng sáng cùng ngày.
Theo đó, vào khoảng 2h sáng 29.8, một người đi đánh cá phát hiện ngọn lửa bốc cháy trong gara để máy gặt của gia đình ông Lê Ngọc Lân - Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn Ân Phú (xã Thăng Long), nên tri hô dập lửa.
Nghe tiếng tri hô, cả gia đình ông Lân thức giấc, chạy ra thì phát hiện chiếc máy gặt bốc cháy ngùn ngụt nên hô hoán mọi người dập lửa. Khi ngọn lửa được dập tắt, thì chiếc máy gặt cũng đã bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại hơn 300 triệu đồng.
“Sau khi nhận được thông tin vụ việc, lực lượng công an xã và Công an huyện Nông Cống đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc. Tại hiện trường, cơ quan điều tra đã thu giữ 1 vỏ chai có chứa xăng"- ông Thân cho hay.
Ông Thân cho biết thêm, nguyên nhân dẫn đến sự việc, có thể xuất phát từ việc cạnh tranh gặt lúa trên địa bàn xã Thăng Long. Trước đó, vào ngày 22.8, một nhóm thanh niên lạ mặt (6 người), đi ôtô bán tải tới nhà hỏi ông Lân và nói nếu là máy gặt của gia đình thì đem về làm cho nhóm này, tuy nhiên, gia đình không đồng ý.
Tiếp đến, ngày 26.8, khi gia đình ông Lân đang cho máy gặt lúa trên cánh đồng của thôn, có một nhóm người kéo tới yêu cầu ông Lân đưa máy lên bờ. Khi ông Lân đã gọi điện báo Công an xã thì nhóm này bỏ đi.
“Sau đó, đến đêm 26.8, có 2 xe máy tới nhà ông Lân, ném một cục bêtông vào máy gặt, làm vỡ lọc gió. Đến rạng sáng nay (29.8), chiếc máy gặt của gia đình ông bỗng nhiên bốc cháy ngùn ngụt”- ông Thân nói.
Hiện, vụ việc vẫn đang được Công an huyên Nông Cống khẩn trưởng điều tra, làm rõ.