Mất trắng 40 triệu đồng vì giải thưởng… xe SH ảo

HOÀNG HƯNG |

Chị H.T.H (trú khu phố 3, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) cay đắng thừa nhận, chỉ vì mơ nhận giải thưởng ảo trị giá 180 triệu đồng (gồm xe SH và tiền mặt) mà chị bị lừa mất trắng gần 40 triệu đồng.

Khoảng 12 giờ ngày 25.6, chị H. đột ngột nhận được cuộc gọi từ số máy 0166693xxxx. Người gọi xưng là “nhân viên tổng đài” và thông báo số thuê bao chị H. đang dùng đã trúng giải thưởng quay số may mắn từ tổng đài Viettel. Tổng giá trị giải thưởng là 180 triệu đồng gồm: 1 xe gắn máy SH của hãng Honda và 100 triệu đồng tiền mặt. 

Sau đó “nhân viên tổng đài” đề nghị chị H. cung cấp số chứng minh nhân dân, hộ khẩu, địa chỉ nơi ở để làm hồ sơ nhận thưởng và đăng ký xe SH.

“Nhân viên tổng đài” cho chị H. biết: Sau khoảng 4 ngày, khi hoàn tất hồ sơ, thủ tục, công ty sẽ mang tiền mặt và xe SH đến trao tận tay cho chị ở thị xã Đồng Xoài. Thậm chí, “nhân viên” này còn nhắc nhở chị H phải dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, mặc quần áo tinh tươm, tạo không gian rộng rãi để lãnh đạo công ty về trao giải thưởng…

Mặt khác, người này đặc biệt lưu ý chị phải tuyệt đối giữ bí mật, không được tiết lộ thông tin cho bất cứ ai, kể cả chồng, con và người thân trong gia đình, vừa đề phòng kẻ xấu, vừa tạo sự bất ngờ…

Chị H.T.H vẫn còn tin rằng mình trúng giải thưởng thật và không bị lừa. Đến khi nhiều người cùng điện thoại vạch mặt kẻ lừa đảo giấu mặt. Chị H. mới tin bị lừa. Ảnh: C.A
Đến khi nhiều người vạch mặt kẻ lừa đảo giấu mặt, chị H. mới biết mình bị lừa. Ảnh: C.A

Sau đó, “nhân viên tổng đài” hướng dẫn, tư vấn chị H. các loại phí mà chị phải đóng cho công ty trước khi nhận được quà trúng thưởng như: Thuế thu nhập cá nhân 3,6 triệu đồng, phí đăng ký tên chủ xe máy 3 triệu đồng,  phí vận chuyển 4 triệu đồng... “Nhân viên” này hướng dẫn chị H. nộp các khoản tiền trên bằng cách mua thẻ cào, nạp thông qua 2 số điện thoại khác.

Do được nhắc nhở phải giữ bí mật nên chị H. cũng… “bí mật” mua thẻ cào ở nhiều cửa hàng điện thoại, tiệm tạp hóa… Mỗi địa điểm, chị H. chỉ mua  từ 1-2 triệu đồng, loại thẻ mệnh giá từ 100-200 ngàn đồng/thẻ. Đến ngày 26 và 27.6, “nhân viên” từ  công ty kia lại hối chị đóng tiền, khi thì 2 triệu, lúc 5 triệu đồng cho các khoản như: Quỹ “Vì người nghèo”, tiền ủng hộ trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, rồi chi phí thuê đoàn quay phim… Tất cả đều được yêu cầu nộp qua thẻ cào.

Đống thẻ cào được chị H.T.H mua gần 40 triệu đồng để dùng lãnh giải thưởng. Ảnh: C.A
Đống thẻ cào được chị H.T.H mua gần 40 triệu đồng để lãnh giải thưởng. Ảnh: C.A

Chồng chị H., anh B.V.Đ, thấy thái độ khác thường của vợ mới lặng lẽ tìm hiểu. Phát hiện một đống thẻ cào điện thoại giấu ở góc nhà, anh Đ vặn hỏi mãi, chị H. mới thú thật toàn bộ sự việc.

Tới lúc này, sự thật mới được phơi bày. Chỉ trong 4 ngày, chị H. đã lấy sổ tiết kiệm ra ngân hàng rút 36 triệu đồng để mua thẻ cào. Ngoài ra, số tiền mặt khoảng 4-5 triệu đồng cũng được chị lấy ra mua thẻ cào hết sạch. Sự việc được gia đình trình báo lên Công an phường Tân Đồng; tuy nhiên, việc điều tra cũng như ... không, bởi ngay cả chị H. cũng không biết mặt mũi thủ phạm lừa đảo “nhân viên tổng đài” là ai? 

HOÀNG HƯNG
TIN LIÊN QUAN

Kon Tum: Mượn danh quyên góp “từ thiện”… để lừa đảo

ĐÌNH VĂN |

Các đối tượng người Thanh Hóa đã mạo danh người của Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề - hỗ trợ trẻ em thiệt thòi (Hà Nội) và Trung tâm Nhân đạo tỉnh Kon Tum đi kêu gọi từ thiện… để lừa đảo.

Dùng Facebook thực hiện 7 vụ lừa đảo

P.T |

Ngày 18.6, VKSND tỉnh Phú Yên cho hay, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phan Chí Trung (SN 1995, trú thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Võ sư "Người phán xử" bị tố lừa đảo qua lời kể của phái Bình Định Gia

PV (t/h) |

Liên quan đến sự việc võ sư Nguyễn Mạnh Hùng bị tố lừa đảo, võ sư Lê Minh Thu - quyền Trưởng môn phái Bình Định Gia - cho biết, Hùng đã không còn là môn sinh của môn phái từ lâu. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kon Tum: Mượn danh quyên góp “từ thiện”… để lừa đảo

ĐÌNH VĂN |

Các đối tượng người Thanh Hóa đã mạo danh người của Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề - hỗ trợ trẻ em thiệt thòi (Hà Nội) và Trung tâm Nhân đạo tỉnh Kon Tum đi kêu gọi từ thiện… để lừa đảo.

Dùng Facebook thực hiện 7 vụ lừa đảo

P.T |

Ngày 18.6, VKSND tỉnh Phú Yên cho hay, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phan Chí Trung (SN 1995, trú thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Võ sư "Người phán xử" bị tố lừa đảo qua lời kể của phái Bình Định Gia

PV (t/h) |

Liên quan đến sự việc võ sư Nguyễn Mạnh Hùng bị tố lừa đảo, võ sư Lê Minh Thu - quyền Trưởng môn phái Bình Định Gia - cho biết, Hùng đã không còn là môn sinh của môn phái từ lâu.