Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 14.11, tại vỉa hè số nhà 81 Mê Linh, phường An Biên, quận Lê Chân (Hải Phòng) anh Nguyễn Văn Thủy (40 tuổi, quản lý cửa hàng thời trang ở địa chỉ trên) bất ngờ bị nam thanh niên tên Hoàng (khoảng 34 tuổi) dùng kéo đâm vào cánh tay, gây thương tích nặng.
Theo một nhân chứng kể lại, khi anh Thủy đang đứng tựa người vào chiếc xe máy dựng trên vỉa hè, chăm chú vào chiếc điện thoại di động thì bất ngờ Hoàng xuất hiện từ phía sau, cầm theo can nước xả vải và chiếc kéo.
Sau đó Hoàng đã đổ nước xả vải lên đầu anh Thủy và dùng kéo đâm vào vùng bắp tay trái của nạn nhân. Anh Thủy theo phản xạ, dùng tay phải bịt vết thương đang tứa máu và hoảng hốt chạy vào trong cửa hàng thời trang để tránh.
Tuy nhiên đối tượng tiếp tục đuổi theo anh Thủy và nói: “Nó vào tận nhà định giết cháu”. Thấy anh Thủy vào trong cửa hàng thời trang, Hoàng dừng truy đuổi, lững thững bỏ đi, trên tay vẫn cầm theo can nước xả vải và cái kéo.
Theo những người dân sinh sống quanh nơi xảy ra vụ việc, anh Thủy là người rất hiền lành, được nhiều người yêu mến. Còn Hoàng, sinh sống cách hiện trường vài nhà. Hoàng mồ côi mẹ từ nhỏ, bố Hoàng lập gia đình riêng, để Hoàng sống cùng hai người bác gái không chồng bên đằng nội.
Nhiều người hàng xóm của Hoàng nhận xét, Hoàng có nhiều biểu hiện thần kinh không ổn định, luôn sống khép kín, rất ít trò chuyện, bầu bạn với ai. Trước đây, Hoàng từng đi làm kiếm tiền, nhưng gần đây đã nghỉ hẳn ở nhà, hai người bác thường xuyên phải để mắt, kiểm soát.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an phường An Biên đã xuống hiện trường ghi nhận để xử lý theo quy định.