Lý lịch bất hảo của kẻ "cắt cổ" tài xế, cướp taxi

Tiến Nguyễn |

Không chỉ gây ra vụ án "cắt cổ" tài xế, cướp taxi gây chấn động dư luận thời gian qua, lý lịch của kẻ thủ ác này cũng cho thấy, hắn là thành phần bất hảo, đã từng ra tù, vào tội.

3 ngày sau vụ "cắt cổ" tài xế, cướp taxi xảy ra tại Tỉnh lộ 390 (thôn Đoài, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương), gây chấn động dư luận, chúng tôi trở về thôn Cam Lộ (xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, Hải Dương), quê của kẻ thủ ác Vũ Viết Tuân (31 tuổi).

Hỏi người dân ở đây, ai cũng biết vụ việc, nhưng chỉ lắc đầu ngao ngán bởi cách ra tay của Tuân với nạn nhân quá man rợ, tàn ác mà chỉ nghe  thôi, họ cũng phải rùng mình.

Kể về gia đình Tuân, một người trong thôn - cho biết: Nhà Tuân khá đặc biệt, bố mẹ Tuân ly hôn cách đây nhiều năm, Tuân là con thứ 2 trong gia đình, ngoài Tuân ra còn có 2 người con trai và 1 người con gái. Gần 20 năm trước, mẹ Tuân đã phải bỏ gia đình sang Đài Loan làm việc và rất ít trở về Việt Nam.

Sau khi giết lái xe, Tuân lấy chiếc xe vẫ còn dính máu chở bạn gái đi chơi. Ảnh: CTV
Sau khi giết lái xe, Tuân lấy chiếc xe vẫn còn dính máu chở bạn gái đi chơi. Ảnh: CTV

Hồi còn bé, Tuân vốn là kẻ ngỗ nghịch, thường xuyên đánh chửi nhau với chúng bạn, học hết lớp 9 thì nghỉ hẳn, theo bố đi làm ở Quảng Ninh.

Chính cuộc sống như vậy đã làm con người Tuân thay đổi. Hắn từng dính vào lao lý khi gây tai nạn giao thông, gây chết người và bị TAND tỉnh Hải Dương tuyên phạt 3 năm tù. Sau khi ra tù, Tuân về nhà lấy vợ, sau đó cùng vợ sang Đài Loan làm việc với mẹ và mới về nước được khoảng 1 năm.

Nhưng khi về nước, Tuân sinh ra đổ đốn mặc dù vợ chồng Tuân đã có với nhau 2 mặt con. Tuân thường xuyên cặp kè bồ bịch, ăn chơi lêu lổng, không chịu làm ăn. Có tiền mẹ gửi cho, Tuân nướng hết vào bạn bè, trai gái, vợ hắn không chịu nổi đã phải ly thân, đưa con về bà ngoại ở.

Nói về Tuân, ông Nguyễn Đắc Khải, Trưởng Công an xã Tân Việt (huyện Thanh Hà) - cho biết: Tuân không phải là người thiếu tiền, bản thân có tiền và rất ăn chơi, những người đồng tuổi trong xóm ngoài làng cũng không được như Tuân.

Từ ngày đi nước ngoài về, Tuân ít về nhà, hắn chủ yếu thuê nhà nghỉ để ở với người tình là Lưu Thị Luyến N (22 tuổi, ở huyện Đăk Tô, tỉnh Kom Tum).

Tuy nhiên, Tuân cũng không phải là thành phần nghiện ngập, nằm trong diện theo dõi đặc biệt của địa phương. Khi lực lượng chức năng về để trích lục lý lịch của Tuân, địa phương cũng rất bất ngờ vì việc gây án quá man rợ của hắn - ông Khải nói.

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nghi phạm sát hại tài xế cướp taxi ở Hải Dương: Đầu thú cũng khó thoát khỏi án tử

Hạ Nguyên |

Dù ra đầu thú, nhưng theo luật sư, hành vi của đối tượng quá dã man gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên đối tượng này cũng khó thoát khỏi án tử hình.

Vụ "cắt cổ" lái xe taxi, cướp tài sản: Xe dính máu vẫn chở bạn gái đi chơi

Tiến Nguyễn |

Sau khi "cắt cổ" và đâm nhiều nhát khiến lái xe taxi tử vong, kẻ thủ ác đã đẩy nạn nhân xuống vệ đường, rồi điều khiển xe đi đón bạn gái đi chơi.

Bắt được đối tượng giết người man rợ, cướp taxi ở Hải Dương

Tiến Nguyễn |

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chiều ngày 11.6, Công an tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng xác định và bắt giữ đối tượng giết người, cướp xe taxi gây chấn động dư luận.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghi phạm sát hại tài xế cướp taxi ở Hải Dương: Đầu thú cũng khó thoát khỏi án tử

Hạ Nguyên |

Dù ra đầu thú, nhưng theo luật sư, hành vi của đối tượng quá dã man gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên đối tượng này cũng khó thoát khỏi án tử hình.

Vụ "cắt cổ" lái xe taxi, cướp tài sản: Xe dính máu vẫn chở bạn gái đi chơi

Tiến Nguyễn |

Sau khi "cắt cổ" và đâm nhiều nhát khiến lái xe taxi tử vong, kẻ thủ ác đã đẩy nạn nhân xuống vệ đường, rồi điều khiển xe đi đón bạn gái đi chơi.

Bắt được đối tượng giết người man rợ, cướp taxi ở Hải Dương

Tiến Nguyễn |

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chiều ngày 11.6, Công an tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng xác định và bắt giữ đối tượng giết người, cướp xe taxi gây chấn động dư luận.