Liên quan đến vụ thi thể cô gái trẻ được phát hiện trong phòng trọ ngày 5.6, PV đã liên hệ với người dân sống trong khu trọ ở phố Nguyễn Phúc Lai (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội - nơi xảy ra vụ việc) để tìm hiểu thông tin.
Anh Trang, người thuê trọ ở đây, cho biết: “Chúng tôi ở đây mà cũng không nắm được việc này. Phải tới khi có người phát hiện và báo công an thì mọi người mới tá hỏa”.
Chị Hồng, là người thuê trọ cùng tầng 3, cho hay, từ khi nữ sinh viên chết, mọi người ở đây ai cũng sợ. “Từ tối qua tới giờ, chúng tôi vẫn chưa hết sợ hãi. Một số người trọ ở tầng 3 vì sợ quá cũng chuyển đi ở nhờ nhà khác”, chị kể.
Theo những người thuê trọ ở đây, nghi can Nguyễn Anh Tú (SN 1983, ở ngõ Quan Thổ, phường Hàng Bột, quận Đống Đa) tới đây thuê trọ được khoảng 2 tháng nay. Tuy nhiên, Tú làm gì, mối quan hệ thế nào thì không ai hay biết bởi chưa giao tiếp với người này bao giờ.
Trước đó, vào khoảng 21h ngày 3.6, nữ sinh Đặng Cẩm T. ra khỏi nhà để đi tìm nhà trọ. Tuy nhiên, cả đêm không thấy cô gái về, người thân rất lo lắng. Trong lúc đó, một người tên Đức (quê Thái Bình) nhặt được chiếc điện thoại của nạn nhân và báo cho gia đình.
Khoảng 14h30 ngày 4.6, lần theo dấu vết của chiếc điện thoại, anh Ngọc Tân (cậu ruột của nạn nhân) đã tìm đến hiện trường vụ án.
Nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa đã có mặt tại hiện trường để xác minh sự việc. Thông qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu cho thấy nạn nhân có vết thương ở vùng đầu, cổ và bị xâm hại tình dục.
Rà soát nhân chứng và phân tích hình ảnh qua camera an ninh, Công an quận Đống Đa phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã xác định và tập trung truy bắt nghi can vụ án là Nguyễn Anh Tú.
Đến khoảng 18h ngày 4.6, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Anh Tú tại phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.
(Tên nhân vật đã được thay đổi)