Theo điều tra bước đầu, ngày 23.4, Công an phường An Phú, quận 2 nhận tin báo từ một người phụ nữ ngụ tại một chung cư cao cấp trên địa bàn về việc mất một lượng tài sản có giá trị lớn gồm một đồng hồ PatekPhilippe, nhẫn kim cương và một ít ngoại tệ.
Theo đơn trình báo của khổ chủ, chiều cùng ngày, chị cùng toàn bộ những người trong gia đình đi công chuyện. Đến 19h, khi cả nhà về thì phát hiện mất một nhẫn kim cương trị giá 20.000USD, một đồng hồ hiệu PatekPhilippe trị giá 45.000USD và 200 đôla Singapore.
Nạn nhân cho rằng ngôi nhà không có dấu hiệu bị đột nhập, đồ đạc không bị xáo trộn, cửa nhà có mật mã, không có dấu hiệu bị cạy phá và vẫn hoạt động bình thường.
Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 2 đến hiện trường điều tra, mời những người có liên quan về cơ quan để làm việc thì 8h hôm nay, Phát ra đầu thú, khai nhận mình là thủ phạm của vụ trộm nói trên.
Theo lời khai của Phát, do là nhân viên bảo vệ của chung cư nên cách đây khoảng 1 tháng, trong lúc trực tại tầng trệt, Phát thấy gia đình nạn nhân chuyển về sinh sống tại chung cư này.
Trong lúc phụ gia đình nạn nhân di chuyển đồ đạc lên căn hộ, Phát thấy một thành viên bấm mật mã khóa cửa rồi ghi nhớ lại. Đến ngày 23.4, thấy gia đình nạn nhân rời nhà, Phát lên căn hộ của nạn nhân bấm chuông nhằm mục đích kiểm tra bên trong có còn ai hay không.
Khi không có ai trả lời, Phát bấm mật mã cửa theo trí nhớ thì thành công. Vào được bên trong, Phát lấy đi số tài sản nêu trên rồi cẩn thận đóng cửa căn hộ lại.
Chiếc đồng hồ trộm được, Phát lên mạng tra thông tin rồi bán cho một người đàn ông được 179 triệu đồng. 200 đôla Singapore, Phát mang đến một tiệm vàng đổi được hơn 3,3 triệu đồng. Đến chiều tối cùng ngày, Phát dùng số tiền bán đồng hồ đến lại tiệm vàng này mua thêm số vàng trị giá 20 triệu đồng.
Đến 8h ngày 24.4, Phát đến Công an phường An Phú đầu thú cùng các tài sản. Chiều nay, chủ tiệm vàng cũng cho người mang 200 đô la Singapore đến nộp cho cơ quan điều tra.
Hiện Công an quận 2 tiếp tục truy xét, điều tra vụ án.