Liên tiếp triệt xóa nhiều ổ nhóm tội phạm ma túy

Phạm Đông |

Thời gian qua, cơ quan công an đã liên tiếp triệt phá nhiều ổ nhóm đối tượng sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy trên nhiều địa bàn trong nước.

Theo đó, ngày 27.8, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã bất ngờ ập vào số nhà 188/14 đường Ama Khê, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột bắt giữ các đối tượng Nguyễn Quang Vương (25 tuổi, trú tại xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) và Nguyễn Văn Tân (38 tuổi, trú tại phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) đang có hành vi bán cỏ mỹ cho các con nghiện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà của Vương có 150 gói cỏ Mỹ và các tang vật liên quan. Các đối tượng khai nhận đã mua cỏ Mỹ của một đối tượng khác, sau đó đem về chia nhỏ ra bán lại kiếm lời. Mỗi gói cỏ Mỹ, Vương bán với giá từ 50-150 nghìn đồng. Trung bình mỗi ngày, Vương bán được 2-3 triệu đồng.

Tiếp theo, chiều 25.8, tổ công tác Công an phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn đi vào một nhà nghỉ tại ngõ 105 đường Nguyễn Trãi  (Thanh Xuân, Hà Nội) nên đã tiếp cận và yêu cầu kiểm tra hành chính.

Tại đây, đối tượng khai tên Lê Quốc Huy (trú tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm) và sau đó tự giao nộp 1 túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng, đồng thời khai nhận đó là ma túy dạng ketamine, đối tượng mang đi bán cho khách.

Hai đối tượng cùng tang vật vụ việc. Ảnh: Linh Nhi.
Hai đối tượng cùng tang vật vụ việc. Ảnh: Linh Nhi.

Tại cơ quan công an, Huy khai nhận bán số ma túy với giá 4,8 triệu đồng và dùng số tiền này mua 12 viên thuốc lắc của một nam thanh niên đi xe ôtô màu đỏ, đỗ ở đầu ngõ 105 Nguyễn Trãi để tiếp tục giao cho khách.

Từ lời khai của đối tượng, cơ quan công an đã kiểm tra chiếc xe ôtô màu đỏ, nhãn hiệu Huyndai đang đỗ tại ngõ 105 Nguyễn Trãi. Lúc này, trong xe có 1 nam thanh niên ngồi ở ghế lái, tiến hành kiểm tra trên xe, tổ công tác không phát hiện ma túy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác buộc đối tượng phải khai nhận “hàng” được giấu trong bao thuốc lá để ở vỉa hè gần đó. Tổ công tác đã thu giữ bao thuốc lá, bên trong có 2 túi nilon (1 túi chứa 5 viên nén màu tím, 1 túi chứa 7 viên nén màu tím).

Trước đó, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) phối hợp với Công an phường Quảng An và Công an phường Xuân La triệt xóa điểm sử dụng ma túy trái phép tại chung cư mới xây trên địa bàn.

Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy tại căn hộ chung cư cao cấp Ecolife.
Các đối tượng bị bắt khi đang sử dụng ma túy tại căn hộ chung cư cao cấp Ecolife.

Cụ thể, khoảng 12h45 ngày 13.8, tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính phòng 508 toà B chung cư Ecolife, phường Xuân La. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại phòng số 2 của tòa nhà có Phạm Thanh Tùng (SN 1992, trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình) cùng những người khác đang tổ chức sử dụng ma tuý.

Tại đây, cơ quan công an thu giữ của Tùng gồm 2 túi tinh thể màu trắng ở dưới sàn nhà; 1 túi màu đen bên trong có 1 hộp sắt chứa 3 túi tinh thể màu trắng, 1 túi còn lại có 1 viên nén màu xanh, 1 viên nén màu hồng. Tang vật thu giữ của Đức gồm 2 túi chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển hơn 65 nghìn viên ma túy tổng hợp

HƯNG THƠ – ĐÌNH TIẾN |

Trưa 28.8, Thượng tá Tạ Quang Hậu - Đồn trưởng Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo – Biên phòng Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy tổng hợp.

Cả gia đình bị bắt vì cùng tham gia đường dây mua bán ma túy

Phạm Đông |

Đối tượng Nông Thị Nguyệt cùng với 3 người thân trong gia đình đã nhiều lần vượt biên sang Trung Quốc mua heroin về, chia thành từng gói nhỏ để bán kiếm lời.

Chuyện chưa kể về người trực tiếp tham gia bắt trùm ma túy ở Sơn La

Phạm Đông |

Đằng sau những vụ án ma túy lớn được triệt phá, tử tù trốn trại đặc biệt nguy hiểm bị bắt là những ngày tháng nằm vùng gian khổ trong rừng chỉ với cơm nắm, muối vừng, ngủ trong khe núi, những cuộc đấu súng nghẹt thở..., đó là những gì mà Trung tá Vũ Quang Hưng trải qua.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển hơn 65 nghìn viên ma túy tổng hợp

HƯNG THƠ – ĐÌNH TIẾN |

Trưa 28.8, Thượng tá Tạ Quang Hậu - Đồn trưởng Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo – Biên phòng Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy tổng hợp.

Cả gia đình bị bắt vì cùng tham gia đường dây mua bán ma túy

Phạm Đông |

Đối tượng Nông Thị Nguyệt cùng với 3 người thân trong gia đình đã nhiều lần vượt biên sang Trung Quốc mua heroin về, chia thành từng gói nhỏ để bán kiếm lời.

Chuyện chưa kể về người trực tiếp tham gia bắt trùm ma túy ở Sơn La

Phạm Đông |

Đằng sau những vụ án ma túy lớn được triệt phá, tử tù trốn trại đặc biệt nguy hiểm bị bắt là những ngày tháng nằm vùng gian khổ trong rừng chỉ với cơm nắm, muối vừng, ngủ trong khe núi, những cuộc đấu súng nghẹt thở..., đó là những gì mà Trung tá Vũ Quang Hưng trải qua.