Lào Cai: Bắt nhóm đối tượng đưa gần 200 người xuất, nhập cảnh trái phép

Văn Đức |

Ngày 23.4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa triệt phá đường dây tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép cho gần 200 người.

Trước đó, vào ngày 13.4, Đội an ninh Công an thành phố Lào Cai phối hợp với Cục CSGT đường bộ phát hiện đối tượng Bùi Thị Ngọc, (SN 1995, trú tại xã Nga My, huyện Tương Dương, Nghệ An) có hành vi vượt biên trái phép qua biên giới thuộc địa phận xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Lào Cai.

Tại cơ quan điều tra, Ngọc khai nhận được một nhóm đối tượng đưa sang Trung Quốc để hành nghề mại dâm, với giá 12 triệu đồng một lượt dẫn đường. Tuy nhiên, khi sang bên kia biên giới được 7 ngày thì Ngọc lại thuê các đối tượng dẫn nhập cảnh trái phép trở lại thành phố Lào Cai, thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Từ lời khai của Bùi Thị Ngọc và qua mở rộng điều tra, ngày 20.4, Công an TP Lào Cai và phối hợp với Công an xã Bản Lầu triệu tập các đối tượng có liên quan gồm Giàng Mỉ, (SN 1990); Hoàng Sang (SN 2001); Thào Thành (SN 2003) và Giàng Nhà, (SN 2003), cùng trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, để phối hợp điều tra làm rõ.

Ngày 22.4, Cơ quan Công an tiếp tục bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây là Hoàng Sang và Lý Chừ, đều sinh năm 1988 và cùng trú tại thôn Na Lốc, huyện Mường Khương.

Các đối tượng được Giàng Mỉ thuê đưa người qua biên giới. Ảnh Công an Lào Cai
Các đối tượng được Giàng Mỉ thuê đưa người qua biên giới. Ảnh Công an Lào Cai

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng trên khai nhận đã làm thuê cho Mỉ từ tháng 4.2020 đến nay. Nhóm của Sang, Nhà, và Thành đã thực hiện trót lọt 90 vụ, đưa gần 200 người xuất nhập cảnh trái phép qua địa phận thôn Na Lốc, xã Bản Lầu sang bên kia biên giới. Mỗi lần đưa thành công, Mỉ trả cho nhóm đối tượng trên 600.000 đến 1.000.000 đồng tiền công.

Các đối tượng còn khai nhận, đối với những khách từ Trung Quốc về Việt Nam thì các chúng sẽ vượt biên sang Trung Quốc đón người về rồi đưa tới thôn Na Nhung, xã Bản Lầu huyện Mường Khương, sau đó giao cho Vũ Văn Huân (SN 1994, trú tại xã Cốc San, thành phố Lào Cai), là lái xe taxi hãng xe Hiếu Hồng tiếp tục vận chuyển. Mỗi lần Huân chở người từ thành phố Lào Cai vào xã Bản Lầu và ngược lại, Mỉ sẽ trả tiền công cho Huân 500.000 đồng.

Hiện Công an thành phố Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai: Chặn đứng vụ hỗn chiến của kẻ cầm đầu có hai tiền án

An Trịnh |

Công an TP.Lào Cai phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã ngăn chặn kịp thời một vụ hỗn chiến từ nhóm đối tượng thuộc các tỉnh Hải Phòng, Phú Thọ, Bắc Giang mang theo hung khí thô sơ đến TP.Lào Cai để giải quyết mâu thuẫn.

Lào Cai: Con đường nhiều năm bị “dày xéo” xuống cấp trầm trọng

LƯƠNG HẠNH |

Theo phản ánh của người dân tại thôn Công Trường 5, xã Cam Đường, TP Lào Cai, từ nhiều năm nay bà con nơi đây đã phải chịu cảnh bụi bặm mù mịt của con đường “tử thần” nhiều ổ voi, ổ gà... tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Loay hoay truy trách nhiệm, trạm vé lậu cao tốc Nội Bài-Lào Cai vẫn tồn tại

Lê Anh |

Trong khi chính quyền Văn Yên và Tổng Công ty đường Cao tốc Việt Nam (VEC) đang "vênh" nhau về quan điểm trách nhiệm mỗi bên thì trạm vé lậu chuyên bán vé của nhà xe Hà Sơn - Hải Vân vẫn tiếp tục tồn tại, công khai hoạt động.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Lào Cai: Chặn đứng vụ hỗn chiến của kẻ cầm đầu có hai tiền án

An Trịnh |

Công an TP.Lào Cai phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã ngăn chặn kịp thời một vụ hỗn chiến từ nhóm đối tượng thuộc các tỉnh Hải Phòng, Phú Thọ, Bắc Giang mang theo hung khí thô sơ đến TP.Lào Cai để giải quyết mâu thuẫn.

Lào Cai: Con đường nhiều năm bị “dày xéo” xuống cấp trầm trọng

LƯƠNG HẠNH |

Theo phản ánh của người dân tại thôn Công Trường 5, xã Cam Đường, TP Lào Cai, từ nhiều năm nay bà con nơi đây đã phải chịu cảnh bụi bặm mù mịt của con đường “tử thần” nhiều ổ voi, ổ gà... tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Loay hoay truy trách nhiệm, trạm vé lậu cao tốc Nội Bài-Lào Cai vẫn tồn tại

Lê Anh |

Trong khi chính quyền Văn Yên và Tổng Công ty đường Cao tốc Việt Nam (VEC) đang "vênh" nhau về quan điểm trách nhiệm mỗi bên thì trạm vé lậu chuyên bán vé của nhà xe Hà Sơn - Hải Vân vẫn tiếp tục tồn tại, công khai hoạt động.