Lần hai hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "giết người, phi tang xác"

Anh Tú |

Ngày 1.12, TAND Cấp cao tại TPHCM đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án  "giết người, phi tang xác" vào thùng bêtông. Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Thị Thiên Hà nhiều lần cho biết sức khỏe và tinh thần không đảm bảo. Vì vậy, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa, dời sang ngày 31.12.

Sáng 1.12, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên xử phúc thẩm vụ án “giết người”, “che giấu tội phạm”, “không tố giác tội phạm” đối với các bị Phạm Thị Thiên Hà (sinh năm 1988, ngụ TP Hồ Chí Minh) được xác định là chủ mưu và 3 đồng phạm là Lê Ngọc Phương Thảo (sinh năm 1990, ngụ Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (sinh năm 1980 ngụ Quảng Ngãi), Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ của Hà, sinh năm 1953, ngụ Kiên Giang).

Tại phiên tòa, bị cáo Hà - chủ mưu “giết người, đổ bêtông” nhiều lần cho biết bị cáo không có tinh thần và sức khỏe đảm bảo để tham dự phiên tòa nên đề nghị xin hoãn phiên tòa. Sau đó,  HĐXX đã hỏi ý kiến luật sư của các bị cáo. Các luật sư của bị cáo đồng ý với ý kiến của HĐXX về việc đồng thời để lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe cho bị cáo.

 
Các bị cáo tại phiên tòa.
Bị cáo Hà sức khỏe yếu, được bị cáo bị cáo Tâm Huyên dìu vào phòng.
Bị cáo Hà sức khỏe yếu, được bị cáo bị cáo Tâm Huyên dìu vào phòng.

“Bị cáo nhiều ngày không ăn được gì nhiều, bị cáo không thể tiếp tục, không đủ minh mẫn để tiếp tục phiên tòa. Bị cáo mong tòa xem xét cho bị cáo vì đây là vụ án rất là lớn, bị cáo không thể tham dự được phiên tòa trong tình trạng sức khỏe, điều kiện như thế này”, bị cáo Hà nói.

Sau khi tiếp tục hội ý 2 lần, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa, dời sang ngày 31.12.

HĐXX quyết định hoãn phiên tòa sau 2 lần hội ý.
HĐXX quyết định hoãn phiên tòa sau 2 lần hội ý.

Theo bản án sơ thẩm, Phạm Thị Thiên Hà cùng Thảo, Huyên, Hoa, Trần Trí Thành, Trần Đức Linh, Lê Phú Hạnh và Phạm Thị Việt An cùng tu luyện tịnh cốc.

Ngày 27.12.2018, Hà lái ôtô chở Thảo, Huyên, Hoa, Thành và Linh đến thuê một căn biệt thự tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để ở và tu luyện tịnh cốc. 10 ngày sau, Linh kiệt sức, không chịu nổi nên xin Hà cho dừng lại nhưng không được chấp thuận. Sau đó, Linh bỏ trốn và bị bắt lại, đánh chết. Hà và Thành đi mua một thùng nhựa, trà khô, màng bọc thực phẩm... để tẩm liệm xác của Linh rồi đổ bê tông.

Chiều 15.3.2019, thấy Thành có biểu hiện bất thường nên Hà bàn bạc với Thảo, Huyên và Hoa tìm cách giết Thành. Khoảng 3 ngày sau, thấy xác Thành phân hủy, cả nhóm cho thi thể nạn nhân vào bồn nhựa loại 1.000 lít rồi trộn bê tông lấp đầy.

Ngày 15.5.2019, thi thể của Thành và Linh được phát hiện. Tối 18.5.2019, nhóm của Hà bị cảnh sát bắt giữ.

Tại phiên toà sơ thẩm hồi tháng 7.2020, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên án tử hình Hà về tội Giết người. Huyên lĩnh 18 năm tù về tội Giết người, một năm tù tội Không tố giác tội phạm, tổng hợp hình phạt là 19 năm tù. Còn bị cáo Hoa nhận 12 năm tù tội Giết người, một năm tù tội Không tố giác tội phạm, tổng hợp hình phạt là 13 năm tù.

Lê Ngọc Phương Thảo bị tuyên phạt 20 năm tù tội Giết người, 2 năm tù tội Không tố giác tội phạm, tổng hợp hình phạt là 22 năm tù. Đây là bị cáo duy nhất không kháng cáo.

Hôm 15.3.2021, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm lần 1. Tuy nhiên, ngay khi phiên tòa vừa diễn ra, sức khỏe bị cáo Hà không tốt nên HĐXX đã quyết định hoãn xử.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Chủ mưu "giết người, phi tang xác" xin hoãn phiên tòa do sức khỏe yếu

Anh Tú |

Ngày 1.12, TAND Cấp cao tại TPHCM đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án  "giết người, phi tang xác" vào thùng bêtông từng gây chấn động dư luận vào tháng 5.2019 ở Bình Dương. Trong phần làm thủ tục, bất ngờ cả 3 bị cáo đều từ chối luật sư chỉ định. Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa do bị cáo Hà không đảm bảo sức khỏe.

Án chung thân cho đối tượng gây ra 2 vụ giết người ở Thanh Hóa và Hà Nội

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi đối tượng giết người ở Thanh Hóa xong thì bỏ trốn ra Hà Nội; trong thời gian bỏ trốn, đối tượng lại tiếp tục gây ra vụ "Giết người" thứ 2.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Chủ mưu "giết người, phi tang xác" xin hoãn phiên tòa do sức khỏe yếu

Anh Tú |

Ngày 1.12, TAND Cấp cao tại TPHCM đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án  "giết người, phi tang xác" vào thùng bêtông từng gây chấn động dư luận vào tháng 5.2019 ở Bình Dương. Trong phần làm thủ tục, bất ngờ cả 3 bị cáo đều từ chối luật sư chỉ định. Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa do bị cáo Hà không đảm bảo sức khỏe.

Án chung thân cho đối tượng gây ra 2 vụ giết người ở Thanh Hóa và Hà Nội

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi đối tượng giết người ở Thanh Hóa xong thì bỏ trốn ra Hà Nội; trong thời gian bỏ trốn, đối tượng lại tiếp tục gây ra vụ "Giết người" thứ 2.