Làm giả sổ đỏ thế chấp vay rồi chiếm đoạt 80 tỷ đồng của ngân hàng

ĐINH TRỌNG |

Một người phụ nữ chỉ học hết lớp 4 làm nghề chăn nuôi nhưng đã làm giả hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để vay và chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 80 tỷ đồng của hai ngân hàng và một số cá nhân.

Ngày 27.9, TAND tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử vụ án bà Trần Thị Lệ Thu và một số cá nhân liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng của VKS nhân dân Bình Dương, từ năm 2008 đến 2014, bà Thu (58 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương làm nghề chăn nuôi heo) đã chủ động thuê người làm giả 32 sổ đỏ, hợp đồng công chứng xác nhận tình trạng bất động sản để thế chấp vay và chiếm đoạt 9,5 tỷ đồng của Ngân hàng NNPTNT Việt Nam - Chi nhánh Sở Sao Bình Dương. Vay và chiếm đoạt của Ngân hàng An Bình – Bình Dương số tiền 63,5 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Thu còn vay và chiếm đoạt của một số cá nhân khác số tiền 7,4 tỷ đồng.

Tổng số tiền bà Thu và đồng phạm chiếm đoạt của 2 ngân hàng và cá nhân là hơn 80 tỉ đồng.

Để chiếm đoạt số tiền trên, bà Thu đã sử dụng thủ đoạn làm sổ đỏ giả đứng tên vợ chồng bà hoặc hàng xóm rồi trực tiếp đến ngân hàng làm thủ tục thế chấp sổ đỏ để vay vốn làm ăn.

Khi cán bộ ngân hàng đến xác minh tài sản, bà Thu đã dẫn ra miếng đất gần nhà mình rồi chỉ đó là đất trên sổ đỏ nhưng thực chất không đúng. Do quen biết trước, cán bộ ngân hàng đã tin tưởng giao hồ sơ để bà Thu tự đi đăng ký thế chấp. Bà Thu lại tiếp tục nhờ người làm giả phần đăng ký thế chấp rồi nộp hồ sơ cho ngân hàng để vay vốn.

 
 13 bị cáo liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

VKS Nhân dân Bình Dương truy tố bị cáo Trần Thị Lệ Thu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan tổ chức.

Ngoài ra, VKS cũng truy tố 13 bị cáo khác tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tại phiên tòa, do vắng mặt các nhân chứng và người có nghĩa vụ liên quan nên sau khi công bố cáo trạng, nghị án, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian xét xử dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23.10.2018.

ĐINH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Sổ đỏ trong tay, đất bỗng “bốc hơi”

Ngô Nguyên |

Cầm sổ đỏ xuống Đồng Nai gia hạn quyền sử dụng đất, ông Mạch Vi Khôn (ngụ quận 3, TPHCM) bỗng tá hỏa khi cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nhơn Trạch cho hay, mảnh đất cả nghìn mét vuông của gia đình đã ủy quyền cho Cty khác nhận… tiền bồi thường.

Sổ đỏ cấp sai thực tế, nhiều năm vẫn không sửa cho dân

LONG NGUYỄN-PHẠM ĐÔNG |

Mặc dù bà Hường đã nhiều lần gửi đơn đề nghị UBND phường Nhật Tân và quận Tây Hồ (Hà Nội) sửa lại những sai sót trong GCNQSDĐ (sổ đỏ), đồng thời bổ sung phần diện tích đất mà gia đình bà mua thêm nhưng suốt nhiều năm ròng, mọi việc vẫn không có tiến triển gì rõ rệt.

TPHCM: Huyện “ngâm” sổ đỏ, dân khốn đốn

NGÔ NGUYÊN |

Báo cáo HĐND  mới đây thể hiện, hàng chục nghìn hộ dân chưa có nhu cầu… cấp sổ đỏ. Tuy nhiên thực tế chỉ tại huyện Hóc Môn có quá nhiều hồ sơ cấp sổ đỏ, tách thửa… đang bị “ngâm” khiến dân khốn đốn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sổ đỏ trong tay, đất bỗng “bốc hơi”

Ngô Nguyên |

Cầm sổ đỏ xuống Đồng Nai gia hạn quyền sử dụng đất, ông Mạch Vi Khôn (ngụ quận 3, TPHCM) bỗng tá hỏa khi cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nhơn Trạch cho hay, mảnh đất cả nghìn mét vuông của gia đình đã ủy quyền cho Cty khác nhận… tiền bồi thường.

Sổ đỏ cấp sai thực tế, nhiều năm vẫn không sửa cho dân

LONG NGUYỄN-PHẠM ĐÔNG |

Mặc dù bà Hường đã nhiều lần gửi đơn đề nghị UBND phường Nhật Tân và quận Tây Hồ (Hà Nội) sửa lại những sai sót trong GCNQSDĐ (sổ đỏ), đồng thời bổ sung phần diện tích đất mà gia đình bà mua thêm nhưng suốt nhiều năm ròng, mọi việc vẫn không có tiến triển gì rõ rệt.

TPHCM: Huyện “ngâm” sổ đỏ, dân khốn đốn

NGÔ NGUYÊN |

Báo cáo HĐND  mới đây thể hiện, hàng chục nghìn hộ dân chưa có nhu cầu… cấp sổ đỏ. Tuy nhiên thực tế chỉ tại huyện Hóc Môn có quá nhiều hồ sơ cấp sổ đỏ, tách thửa… đang bị “ngâm” khiến dân khốn đốn.