Kiểm tra vi phạm giao thông, phát hiện tài xế chở 3.900 bao thuốc lá lậu
T.N.D |
Ngày 15.8, Công an thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan này đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý hành vi vận chuyển 3.900 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.
Trước đó, trưa ngày 14.8, tại khu vực km 6, thuộc địa phận phường Quang Hanh, Đội CSGT Công an thành phố Cẩm Phả phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 78C 042.19 do Lê Thanh Tuấn (sinh năm 1973, trú tại khu phố 2, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, Phú Yên) điều khiển, vi phạm luật giao thông đường bộ, có dấu hiệu sử dụng biển kiểm soát giả nên đã yêu cầu đưa xe về trụ sở kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trên trần khoang chở hàng cất giấu 3.900 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Qua khai thác, Tuấn khai nhận số thuốc lá trên do đối tượng này vận chuyển thuê cho một người phụ nữ không quen biết từ Móng Cái về Đà Nẵng với tiền công là 5 triệu đồng. Khi đến nơi sẽ có người đón và thanh toán tiền cước. Tuấn cho biết, tại thời điểm nhận hàng có xe tải trên 1 tấn, không rõ biển kiểm soát cùng 4 người tới bốc hàng sang xe của Tuấn. Sau đó, đối tượng này đã chỉ đạo việc cất giấu thuốc lá vào hầm tự tạo. Vụ việc đang được Công an an TP. Cẩm Phả truy xét.
Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.
Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.
Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.
Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.
Tết đến Xuân về, khắp mọi nẻo đường Việt Nam tràn ngập bầu không khí hân hoan sum họp. Đầu Xuân cũng là thời điểm cùng nhau tái tạo nguồn năng lượng bằng những hành trình mới, những chuyến du xuân dọc ngang đất nước.