Không tìm ra thủ phạm, khởi tố kiểm lâm viên: Cha già sẽ thay luật sư bảo vệ con trước tòa

TRẦN LƯU - QUANG ĐẠI |

Cho rằng mình không có tội, anh Kiên một mực không chịu thuê luật sư. Cha ruột anh, vốn cũng là kiểm lâm viên, dù tuổi cao sức yếu vẫn đi làm các thủ tục để đứng ra bảo vệ con trước tòa…

Chỉ phụ trách 1.000ha rừng, phải chịu trách nhiệm 22.000ha

Ngày 6.4, ông Nguyễn Viết Đạt (72 tuổi, cha ruột kiểm lâm Nguyễn Viết Kiên có dấu hiệu bị khởi tố oan) cho biết: Đang làm các thủ tục có liên quan để đứng ra bảo vệ con mình trước tòa. Ông Đạt công tác trong ngành kiểm lâm đã 38 năm, thời điểm về hưu ông giữ chức Hạt phó Kiểm lâm huyện Con Cuông (tỉnh Nghệ An), kiêm chức Bí thư chi bộ.

Gia đình ông Đạt có truyền thống cách mạng, cha ông được thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất, còn mẹ ông được truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Nhiều anh em trong gia đình là liệt sĩ, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Riêng vợ chồng ông đều được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba. Các con của ông, có người là Hạt phó Kiểm lâm huyện Kỳ Sơn, nhiều con rể đang là cán bộ công tác trong Quân đội nhân dân Việt Nam…

Anh Nguyễn Viết Kiên (SN 1969) theo nghiệp cha làm kiểm lâm (thuộc Hạt kiểm lâm huyện Tương Dương) được phân công phụ trách rừng thuộc địa bàn xã Tam Hợp. Tháng 2.2017, tại khu vực rừng giáp ranh 2 xã Tam Hợp và Lưu Kiền (huyện Tương Dương) xảy ra vụ phá rừng, với tổng số 189 cây gỗ pơmu bị chặt phá, trong đó, xã Tam Hợp có 24 cây thuộc tiểu khu 683 và tiểu khu 697 (khối lượng 41,97m3), xã Lưu Kiền có 165 cây, thuộc tiểu khu 681 (khối lượng 246,7m3).

Sau đó, công an đã vào cuộc, khởi tố vụ án để điều tra, sàng lọc và làm việc với nhiều đối tượng nghi vấn, nhưng cho đến thời điểm này không tìm ra được thủ phạm. Tháng 12.2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra Quyết định khởi tố 4 bị can về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm anh Kiên, 1 kiểm lâm khác và 2 chủ rừng (Lao Động đã phản ánh).

Nhận được thông tin trên, ông Đạt vô cùng bàng hoàng. Ông bức xúc: “Ở Tam Hợp có hơn 22.000ha rừng do con tôi và một người khác phụ trách, trong khi theo quy định, mỗi kiểm lâm chỉ phụ trách 1.000ha rừng; làm sao kiểm soát hết được. Hơn nữa, số gỗ bị chặt ở Tam Hợp hiện vẫn nằm tại chỗ, chưa bị di chuyển. Vậy mà cơ quan điều tra đã quy thiệt hại hơn 400 triệu đồng là chưa có cơ sở, vì số gỗ trên chưa bị mất mát hư hỏng.

Còn nếu nói ảnh hưởng đến môi trường thì càng vô lý, bởi mỗi tiểu khu theo quy định có khoảng 1.000ha. Khối lượng gỗ rừng khoảng 200-250m3/ha thì không ảnh hưởng đến độ che phủ của rừng, sau khi chặt 24 cây nói trên vẫn chưa có hiện tượng thiệt hại do bão lụt gây ra. Tôi làm kiểm lâm bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy vụ án nào vô lý đến như vậy”.

Bị can năm nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ

Theo tìm hiểu của PV, vào năm 2001, trong một lần đi công tác tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An, anh Kiên bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, bị gãy chân, giập hàm phải điều trị tại các bệnh viện từ tuyến tỉnh đến trung ương trong khoảng 2 năm mới ổn định. Hiện nay, anh Kiên còn bị mắc các bệnh viêm khớp, tiểu đường, hằng tháng phải điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Nghệ An. Dù sức khỏe không tốt, nhưng anh vẫn cố gắng làm việc, chấp hành sự phân công của đơn vị. Hằng năm đều được Hạt Kiểm lâm Tương Dương, UBND xã Tam Hợp đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Gia đình đã nhiều lần kêu tôi thuê luật sư, nhưng tôi nghĩ mình không có tội, nên không thuê” - anh Kiên cho biết.

Còn ông Đạt thì nói: “Tôi và con tôi đều học ngành luật, nên tôi đang làm các thủ tục có liên quan để đứng ra bảo vệ con trước tòa mà không cần thuê luật sư. Trong vụ việc, con tôi nếu có sai, trách nhiệm chỉ ở mức xử lý hành chính, việc khởi tố như thế này là buộc tội, không khách quan”.

TRẦN LƯU - QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".