Khởi tố người chồng hắt ấm nước sôi vào mặt vợ vì không để phần cơm

Tuấn Quỳnh |

Sau khi nhậu say, đối tượng Trương Đình Bình (41 tuổi) trú tại xã Đông Sơn huyện Đô Lương (Nghệ An) đã lấy cả ấm nước vừa đun sôi hắt vào mặt khiến người vợ bị bỏng 30% cơ thể.

Ngày 26.12, viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của Công an huyện Đô Lương đối với đối tượng Trương Đình Bình (41 tuổi), trú tại xã Đông Sơn, huyện Đô Lương về tội "Cố ý gây thương tích".

Tại cơ quan điều tra, Bình khai vào tối ngày 16.12, sau khi đi uống rượu với bạn bè về thì đối tượng tiếp tục mua thêm rượu về nhà để uống. Khi về tới nhà, Bình thấy vợ mình là chị Thái Thị H (SN 1976) cùng con trai đang ăn cơm. Sau đó, chị H. cùng con trai ăn xong thì lên giường đi ngủ.

Sau khi uống rượu xong, Bình lấy ấm nước siêu tốc đun nước sôi để pha mì tôm. Trong lúc có men say, bực tức vì vợ không trừ phần cơm cho mình nên Bình đã xách ghế nhựa đi tới giường ngủ đánh vợ. Sau đó, đối tượng hắt vỏ ốc và cả ấm nước vừa đun sôi vào mặt vợ.

Bất ngờ bị hắt nước sôi chị H.hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài. Sau đó, chị H. được người dân nhanh chóng đưa tới trạm y tế xã Đông Sơn để điều trị với vết bỏng 30% cơ thể.

Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ đối tượng, hoàn tất hồ sơ, chờ ngày đưa ra xét xử.

Tuấn Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

LD2113: Hãy chung tay giúp đỡ người đàn ông bị bỏng nặng

THU PHƯỢNG |

Dùng xăng đốt rác ẩm, anh Vũ Văn Tân (29 tuổi) quê ở đội 14, thôn Cẩm Văn, xã Phúc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng không may bị bỏng nặng. Mặc dù đang được chữa trị nhưng gia đình anh Tân lại rơi vào cảnh khốn đốn vì không còn tiền chữa bệnh.

LD2111: Người phụ nữ nghèo bị bỏng nặng cần tiền chữa trị

THU PHƯỢNG |

Bà Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1965, xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) có tiền sử bị bệnh động kinh từ nhỏ nên đã nhiều năm nay chỉ ở nhà làm một số việc lặt vặt. Gia đình vốn đã rất khó khăn nhưng nay lại càng cùng cực hơn do bà Vân bị bỏng nặng, cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

LD2113: Hãy chung tay giúp đỡ người đàn ông bị bỏng nặng

THU PHƯỢNG |

Dùng xăng đốt rác ẩm, anh Vũ Văn Tân (29 tuổi) quê ở đội 14, thôn Cẩm Văn, xã Phúc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng không may bị bỏng nặng. Mặc dù đang được chữa trị nhưng gia đình anh Tân lại rơi vào cảnh khốn đốn vì không còn tiền chữa bệnh.

LD2111: Người phụ nữ nghèo bị bỏng nặng cần tiền chữa trị

THU PHƯỢNG |

Bà Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1965, xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) có tiền sử bị bệnh động kinh từ nhỏ nên đã nhiều năm nay chỉ ở nhà làm một số việc lặt vặt. Gia đình vốn đã rất khó khăn nhưng nay lại càng cùng cực hơn do bà Vân bị bỏng nặng, cần sự giúp đỡ của cộng đồng.