Khởi tố các đối tượng dọa giết người và bắt viết giấy nợ

H.V |

Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng liên quan vụ ép ký giấy nhận nợ, khủng bố tinh thần và tạt sơn vào nhà một người dân ở phường Hòa An (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng).

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cẩm Lệ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Ngọc Dũng (31 tuổi, trú phường Hoà An, quận Cẩm Lệ), Mai Văn Khánh (36 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) về tội Cưỡng đoạt tài sản. Công an quận Cẩm Lệ cũng thực hiện bắt tạm giam bị can Dũng, riêng Khánh được cho tại ngoại.

Trước đó, những đối tượng này đã chặn đường, ép anh Trần Nguyễn Quốc V.(28 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) viết hai giấy nợ tổng cộng 800 triệu đồng và chiếm đoạt luôn xe máy.

Cụ thể, vào ngày 19.6.2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ nhận được tin báo tố giác tội phạm về vụ việc trên.

Kết quả xác minh, vào khoảng 18h30, ngày 28.5.2019, Dũng, Khánh cùng với Nguyễn Thị Thúy An (28 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Vũ Ngọc Vân (là chồng của An), Nguyễn Thị Châu (32 tuổi, trú thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) ngồi nhậu với nhau.

Trong lúc ngồi nhậu, An phát hiện anh V. là con trai bà Nguyễn Thị Sáu (người đã nợ của An số tiền 750 triệu đồng và Dũng 50 triệu đồng, hiện đã bỏ đi khỏi địa phương) đang điều khiển xe máy chở vợ con đi ngang qua.

Thấy vậy, Dũng chở theo Châu cùng Khánh, máy đuổi theo xe anh V. Khi đến nơi giao nhau giữa đường Trần Đình Nam và đường Lê Đình Kỵ, nhóm Dũng đuổi theo kịp và chặn xe anh V. lại.

Tại đây, Dũng cho anh V. xem tờ giấy mà mẹ của anh V. nợ Dũng số tiền 50 triệu. Sau đó, Dũng cùng với Khánh đe dọa, uy hiếp tinh thần, gây áp lực buộc anh V. phải viết giấy nhận nợ thay cho mẹ. Tiếp đến, Dũng yêu cầu Châu quay về quán chở An đến.

 
Đối tượng Dũng. ảnh:  V.X

Lúc này, Châu về quán nhậu chở An đến hiện trường. Tại đây, An có đưa cho anh V. xem tờ giấy nợ mà trước đây mẹ của anh V. nợ An với số tiền 750 triệu rồi buộc anh V. viết tiếp cho An một tờ giấy nhận nợ. Sau khi viết giấy nhận nợ xong, nhóm thanh niên này chở vợ con anh V. về nhà rồi điều khiển xe máy của anh V. quay về lại quán nhậu.

Khi về đến quán, một người bạn của Dũng nói việc Dũng lấy xe máy của anh V. là sai và khuyên nhóm thanh niên đem xe trả lại anh V., nên Khánh nghe lời mang xe trả lại anh V.

Ngoài ra, những đối tượng này còn khủng bố tinh thần bằng việc ném sơn vào nhà anh V., đe dọa và dọa giết.

H.V
TIN LIÊN QUAN

Pháp luật 24h: Khởi tố cán bộ đánh bài, dùng hung khí cưỡng đoạt tài sản

T.H |

Cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự cướp 80 triệu đồng vì thua bạc; Bắt, tạm giữ hình sự nguyên Phó Giám đốc Sở VHTTDL Thanh Hoá... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Bắt 3 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ ma tuý

P.Đ |

Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ, khởi tố 3 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma tuý và thu giữ những giấy tờ liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Vụ 'cả bản' vây tài xế đòi 400 triệu: Có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản?

C.N |

Luật sư cho rằng, việc gia đình nạn nhân đòi 400 triệu đồng mới cho cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường là hành vi lợi dụng việc xảy ra tai nạn giao thông, có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Pháp luật 24h: Khởi tố cán bộ đánh bài, dùng hung khí cưỡng đoạt tài sản

T.H |

Cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự cướp 80 triệu đồng vì thua bạc; Bắt, tạm giữ hình sự nguyên Phó Giám đốc Sở VHTTDL Thanh Hoá... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Bắt 3 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ ma tuý

P.Đ |

Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ, khởi tố 3 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma tuý và thu giữ những giấy tờ liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Vụ 'cả bản' vây tài xế đòi 400 triệu: Có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản?

C.N |

Luật sư cho rằng, việc gia đình nạn nhân đòi 400 triệu đồng mới cho cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường là hành vi lợi dụng việc xảy ra tai nạn giao thông, có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản.