Khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan vụ Đại úy công an tử vong

Đặng Luân |

Công an tỉnh Hà Nam khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến sự việc Đại uý Nguyễn Tuấn Minh hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Ngày 20.11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiến hành khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” “Gây rối trật tự công cộng” và “Đánh bạc”.

Đồng thời, khởi tố 4 bị can gồm: Nguyễn Văn Côn (sinh năm 1979, trú tại xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” được quy định theo khoản 4; điều 134 Bộ luật hình sự. Phan Văn Thế (sinh năm 1978, trú tại xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân), bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Qua quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Quang Đoài (sinh năm 1972, trú tại xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân) và Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1968, trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) để điều tra về hành vi “Đánh bạc”.

Theo thông tin Công an tỉnh Hà Nam cung cấp, khoảng 13h15 ngày 10.11.2020, các đơn vị chức năng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc xảy ra vụ xô xát đánh nhau.

Vụ việc xảy ra tại xưởng may của anh Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1973 ở thôn Sàng, xã Đạo Lý) giữa anh Hưng và các đối tượng Nguyễn Văn Côn (sinh năm 1979), Trần Quang Đoài (sinh năm 1972) đều trú tại thôn Đồng Phú, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân và Phan Văn Thế (sinh năm 1978) trú tại thôn Trác Nội, xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân, Hà Nam.

Ngay sau đó, công an xã Đạo Lý đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo Công an huyện Lý Nhân, đồng thời cử Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh và anh Nguyễn Văn Huynh, công an viên trực tiếp xuống hiện trường nắm tình hình, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo những người dân ở địa phương, nguyên nhân vụ việc này xuất phát từ mâu thuẫn nợ nần. Cụ thể, 3 người đàn ông nói trên đến xưởng may để đòi tiền nợ của chủ xưởng may là anh Nguyễn Văn Hưng. Do anh Hưng không trả nên giữa 2 bên đã xảy ra cãi vã. Sau đó, 3 người đàn ông trên lao vào xưởng may đánh anh Hưng.

Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh cùng một công an viên Nguyễn Văn Huynh có mặt ở hiện trường lúc 13h30. Lúc này, chủ xưởng may đã đóng cửa cố thủ trong xưởng may nhưng nhóm người đến đòi nợ vẫn la hét, chửi mắng bên ngoài và tiếp tục muốn xông vào nhà để đánh chủ nhà. Phát hiện các đối tượng đòi nợ có người bị thương tích do xô xát, thượng uý Minh tiến đến kêu gọi đưa những người bị thương đến bệnh viện để sơ cứu, còn lại đề nghị về trụ sở công an xã Đạo Lý giải quyết. Sau đó, thượng úy Minh bị một đối tượng côn đồ dùng tay đấm liên tiếp mấy nhát vào vùng bụng, nách.

Sau khi bị đấm, thượng úy Minh trở về cơ quan. Khoảng một giờ sau, anh Minh có dấu hiệu buồn nôn, đau bụng nên được đồng đội được đưa vào trạm y tế xã thăm khám, tiếp đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Lý Nhân cấp cứu và đã tử vong tại đây vào lúc 15h chiều cùng ngày 10.11. Nguyên nhân tử vong được xác định do bị vỡ lá lách trái gây mất máu. Vị trí vỡ lá lách trùng với vị trí bị đánh khi xử lý vụ đánh nhau diễn ra trước đó tại địa bàn.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Vụ thượng úy công an bị đấm tử vong ở Hà Nam: Xác định thủ phạm

Đặng Luân |

Công an tỉnh Hà Nam xác định, đối tượng trực tiếp đấm thượng uý Nguyễn Tuấn Minh tử vong là Nguyễn Văn Côn.

Đề nghị công nhận liệt sĩ cho thượng úy công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

Phạm Đông |

Thượng úy công an bị đấm tử vong khi can ngăn vụ xô xát vừa được Công an tỉnh Hà Nam đề nghị công nhận liệt sĩ và truy thăng quân hàm.

Hà Nam: Thượng úy công an bị đấm tử vong khi can ngăn vụ xô xát

Phạm Đông |

Trong quá trình can ngăn vụ xô xát, Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh đã bị một đối tượng đã dùng tay đấm vào vùng bụng, làm vỡ lá lách trái gây mất máu dẫn đến tử vong.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vụ thượng úy công an bị đấm tử vong ở Hà Nam: Xác định thủ phạm

Đặng Luân |

Công an tỉnh Hà Nam xác định, đối tượng trực tiếp đấm thượng uý Nguyễn Tuấn Minh tử vong là Nguyễn Văn Côn.

Đề nghị công nhận liệt sĩ cho thượng úy công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

Phạm Đông |

Thượng úy công an bị đấm tử vong khi can ngăn vụ xô xát vừa được Công an tỉnh Hà Nam đề nghị công nhận liệt sĩ và truy thăng quân hàm.

Hà Nam: Thượng úy công an bị đấm tử vong khi can ngăn vụ xô xát

Phạm Đông |

Trong quá trình can ngăn vụ xô xát, Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh đã bị một đối tượng đã dùng tay đấm vào vùng bụng, làm vỡ lá lách trái gây mất máu dẫn đến tử vong.