Kết cục lao lý của những băng nhóm bảo kê, ăn chặn

Việt Dũng |

Nguyễn Xuân Đường, nhóm tội phạm ở Nam Định hay Nguyễn Kim Hưng có hành vi ăn chặn tiền… đều có chung kết cục, đối diện tù tội.

Thủ đoạn ăn chặn tiền từ những đám tang

Hôm 5.5, Công an tỉnh Nam Định thông tin đã bắt giữ nhóm đối tượng gồm Nguyễn Hữu Quang (tức Quang con, 23 tuổi); Trần Xuân Hà (tức Hà "Sắc", 47 tuổi), Bùi Hải Quang (42 tuổi) đều ở Nam Định để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nhóm 3 người này bị cáo buộc ban đầu là dùng thủ đoạn “giang hồ” để ăn chặn tiền của các cơ sở dịch vụ tang lễ tại Nam Định, liên quan đến hỏa táng tại Đài hóa thân Thanh Bình do Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long làm chủ.

Cả Đường “Nhuệ” và nhóm tội phạm ở Nam Định đều ăn chặn tiền hỏa táng. Ảnh: Việt Dũng.
Cả Đường “Nhuệ” và nhóm tội phạm ở Nam Định đều ăn chặn tiền hỏa táng. Ảnh: Việt Dũng

Theo hồ sơ của cảnh sát, Công ty Hoàng Long ký hợp đồng độc quyền với Công ty Trường Dương (địa chỉ tại 496, đường Giải Phóng, thành phố Nam Định). Sau khi ký hợp đồng với Hoàng Long, Công ty Trường Dương thông báo với các cơ sở hoả táng mức giá hoả táng là 5,5 triệu đồng/ca. Trong khi đó, Công ty Trường Dương đã ký với Hoàng Long có giá là 4,3 triệu đồng/ca, có điều khoản không được tự ý nâng giá.

Không chỉ vậy, nhiều gia đình có người thân mất, đưa đến Đài để hỏa táng còn phải chịu khoản tiền chi thêm 500.000 đồng cho nhóm đối tượng trên. Sở dĩ các cơ sở dịch vụ tang lễ ở Nam Định phải “ngậm bồ hòn” làm theo những yêu cầu vô lý của nhóm đối tượng là để được yên ổn làm ăn.

Họ không còn cách nào khác, nếu đứng ngoài “cuộc chơi”, phản đối thì bị đe dọa, khủng bố tinh thần. Thực tế, một số cơ sở dịch vụ tang lễ đã phải hứng chịu những lần khủng bố bằng dầu luyn, chất bẩn, đập phá phương tiện…

Con số 39 triệu đồng nhóm đối tượng trên cưỡng đoạt của 5 chủ cơ sở tang lễ mà cơ quan điều tra cung cấp chỉ là xác định bước đầu, bởi vụ án còn đang trong giai đoạn điều tra mở rộng.

Bị can Nguyễn Xuân Đường. Ảnh cơ quan công an.
Bị can Nguyễn Xuân Đường. Ảnh cơ quan công an.

Hành vi của nhóm trên được công an điều tra, xuất phát từ việc Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) bị Công an Thái Bình khởi tố về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo tài liệu ban đầu, hành vi của Đường “Nhuệ” có liên quan đến việc ăn chặn tiền của các gia đình có người chết, mang tới Đài hóa thân Thanh Bình (Nam Định) để hỏa táng.

Ban đầu, Đường “Nhuệ” gây hấn với chủ cơ sở Đài không xong thì quay sang hành các cơ sở dịch vụ tang lễ tại Thái Bình. Đường “Nhuệ” cùng đàn em khủng bố các cơ sở này bằng cách không cho đưa người sang Nam Định hỏa táng, mà phải sang Hải Phòng.

Các gia đình có người mất đã phản đối, Đường “Nhuệ” xuống nước, để họ sang Nam Định hỏa táng. Sau đó, Đường “Nhuệ” lập ra Hiệp hội tang lễ Thái Bình và yêu cầu các cơ sở phải nộp 500.000 đồng/ca hỏa táng cho mình và gọi đó là khoản “từ thiện”.

Các cơ sở tang lễ buộc phải nghe theo, song số tiền đó họ thu từ gia đình có người mất.

Ngày 22.4, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Xuân Đường; Ninh Đức Lợi để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Trùm Hưng “Kính” và đàn em cưỡng đoạt tiền của tiểu thương tại chợ Long Biên

Còn nhớ khi vụ án Nguyễn Kim Hưng (Hưng “Kính”) và đồng phạm bị triệt phá, dư luận xã hội, đặc biệt là các tiểu thương ở chợ Long Biên (Hà Nội) đều đồng tình, ủng hộ.

Cũng từ đây, thủ đoạn cưỡng đoạt tiền của Hưng “Kính” và đàn em bị cơ quan điều tra làm rõ. Khởi điểm vụ án được điều tra khi vợ chồng chị Nghiêm Thúy Nga (tiểu thương tại chợ Long Biên) tố cáo hành vi cưỡng đoạt của Hưng “Kính” cùng đồng phạm.

Theo đó, trong thời gian làm tổ trưởng tổ bốc xếp số 2 (từ 14.3-1.9.2018), Hưng “Kính” và đàn em không có quyền phân công người thu tiền bốc dỡ, tuy nhiên, để trục lợi cá nhân, dưới danh nghĩa nhân viên tổ bốc xếp số 2, Hưng “Kính” đã chỉ đạo đàn em dùng các thủ đoạn chèn ép, đe dọa bắt các hộ tiểu thương trong chợ Long Biên phải nộp tiền bảo kê dưới dạng tiền mua “lốt” xe.

Trong đó, chị Nga muốn có chỗ đỗ xe, yên ổn làm ăn trong chợ thì phải nộp cho nhóm của Hưng 100 triệu đồng/năm. Trước phản ứng của nữ tiểu thương này, qua chỉ đạo của Hưng “Kính”, nhóm đàn em đuổi không cho xe ôtô của chị Nga đỗ, cho nhân viên lái xe đỗ chắn trước kiốt, kéo cá thối để cạnh kiốt của chị Nga, đuổi không cho nhân viên của vợ chồng chị Nga bốc dỡ hàng hóa...

Với hành vi cưỡng đoạt tiền, Hưng “Kính” bị TAND Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù, 4 đàn em nhận từ 3 năm - 3 năm 6 tháng tù. Tuy nhiên, trong thời gian bị tạm giam để chờ phiên tòa phúc thẩm, ngày 14.8.2019, Hưng “Kính” đã chết do bệnh lý.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bắt nhóm ăn chặn tiền hỏa táng cao hơn cả Đường "Nhuệ"

Việt Dũng - Phạm Đông |

Công an tỉnh Nam Định vừa bắt 3 đối tượng liên quan đến việc ăn chặn tiền hỏa táng của các gia đình có người chết, mỗi trường hợp thu thêm 1,2 triệu đồng, cao hơn cả vụ Nguyễn Xuân Đường.

Tỉnh Thái Bình thông tin ban đầu về vụ Đường “Nhuệ” ăn chặn tiền hỏa táng

Phạm Đông - Việt Dũng |

Cơ quan chức năng vừa có thông tin hành vi cưỡng đoạt tài sản của Đường "Nhuệ" núp bóng hình thức hoạt động "Hiệp hội tang lễ Thái Bình".

Hưng "kính" chịu 4 năm tù: Trách nhiệm của Ban quản lý chợ Long Biên ở đâu?

Cường Ngô |

Theo luật sư, số lượng tiểu thương chợ Long Biên bị nhóm của Hưng "kính" thu tiền bất hợp pháp rất nhiều. Do vậy, với vai trò người đứng đầu, Ban quản lý chợ Long Biên không thể không biết về hành vi của các bị cáo.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bắt nhóm ăn chặn tiền hỏa táng cao hơn cả Đường "Nhuệ"

Việt Dũng - Phạm Đông |

Công an tỉnh Nam Định vừa bắt 3 đối tượng liên quan đến việc ăn chặn tiền hỏa táng của các gia đình có người chết, mỗi trường hợp thu thêm 1,2 triệu đồng, cao hơn cả vụ Nguyễn Xuân Đường.

Tỉnh Thái Bình thông tin ban đầu về vụ Đường “Nhuệ” ăn chặn tiền hỏa táng

Phạm Đông - Việt Dũng |

Cơ quan chức năng vừa có thông tin hành vi cưỡng đoạt tài sản của Đường "Nhuệ" núp bóng hình thức hoạt động "Hiệp hội tang lễ Thái Bình".

Hưng "kính" chịu 4 năm tù: Trách nhiệm của Ban quản lý chợ Long Biên ở đâu?

Cường Ngô |

Theo luật sư, số lượng tiểu thương chợ Long Biên bị nhóm của Hưng "kính" thu tiền bất hợp pháp rất nhiều. Do vậy, với vai trò người đứng đầu, Ban quản lý chợ Long Biên không thể không biết về hành vi của các bị cáo.