Hưng Yên: Chiếc điện thoại tại hiện trường tố cáo tội ác của kẻ thủ ác tham lam

PV |

Với lòng tham lam và ý đồ muốn quỵt khoản nợ lớn và cướp tài sản của ông P, Đỗ Xuân Chứ đã thực hiện hành vi tội ác của mình. Tuy nhiên đối tượng không ngờ chiếc điện thoại mình vô ý đánh rơi tại hiện trường đã đưa vụ án ra ánh sáng.

Liên quan đến vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ở khu vực bờ sông Cửu Yên thuộc địa phận thôn Phù Ủng, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Mới đây, Công an tỉnh Hưng Yên đã có thông tin chi tiết về quá trình điều tra, phá án.

Theo tài liệu điều tra, ngày 5.11, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhận được tin trình báo của người dân về việc phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế nằm ngửa tại khu vực mép nước gần bờ sông Cửu Yên (xã Phù Ủng). 

Tại hiện trường vụ việc, cơ quan Công an ghi nhận nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, tại nơi xảy ra vụ án có chiếc xe Dream BKS 89K-104.52. Nạn nhân tử vong do ngạt nước, tử thi không có dấu vết tác động của ngoại lực.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là ông Đào Văn P (72 tuổi, trú tại thôn 12, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) làm nghề buôn bán trâu bò. Đáng chú ý, trong quá trình rà soát, cơ quan điều tra tìm thấy 1 chiếc điện thoại di động, qua xác minh không phải của ông P.

Từ manh mối trên, cơ quan điều tra đã xác định và triệu tập người liên quan đến chiếc điện thoại này tới làm việc. Bằng sự mưu trí, kiên trì đấu tranh với tội phạm, cơ quan Công an đã lật tẩy sự gian dối trong lời khai của đối tượng. Cuối cùng, tối ngày 7.11, đối tượng Chứ đã cúi đầu nhận tội, khai nhận toàn bộ hành vi giết người, cướp tài sản của mình.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận vào sáng ngày 5.11, ông P và đối tượng Chứ hẹn nhau tại thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào để cùng sang thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương để tìm mua trâu. Do không chọn được trâu ưng ý, 2 người quay về theo đường đê.

Tuy nhiên, khi đến khu vực bờ sông Cửu Yên, do bị mất lái nên chiếc xe máy lao xuống sông, cả 2 người cùng ngã ra. Lúc này, đối tượng Chứ cùng ông P dựng xe đẩy lên bờ, do bờ sông trơn trượt nên ông P đi sau bị ngã xuống nước. Đột nhiên, đối tượng nghĩ đến số tiền đang nợ ông P, biết nạn nhân đi mua trâu luôn mang số tiền lớn trong người nên đã nổi lòng tham.

Nghĩ là hành động, đối tượng Chứ nhẫn tâm không kéo ông P lên mà tiếp tục dìm nạn nhân xuống nước khoảng 5 phút cho đến khi bất động thì mới lôi nạn nhân vào gần bờ. Tiếp theo, Chứ lục soát lấy hết số tiền 20 triệu ông P mang theo trong người. Nhưng không may cho đối tượng, trong lúc gây án chiếc điện thoại di động mới mua bị rơi tại hiện trường mà Chứ không biết.

Được biết, đối tượng Chứ có quan hệ thân thiết với nạn nhân từ nhiều năm nay và thỉnh thoảng vẫn chở ông P đi mua trâu bò. Nhưng vì lòng tham, đối tượng đã thực hiện hành vi độc ác, cướp đi mạng sống nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Căn cứ tài liệu thu thập được và từ lời khai của đối tượng, hiện Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Xuân Chứ về hành vi giết người, cướp tài sản. 

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, làm rõ.

PV
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố ca sĩ Châu Việt Cường tội Giết người

C.N |

Công an quận Ba Đình, Hà Nội xác định việc Châu Việt Cường nhét tỏi vào miệng nữ sinh H khiến nạn nhân tử vong có dấu hiệu tội giết người.

Bắt hung thủ gây ra vụ giết người đốt xác, cướp của ở Hải Phòng

Phạm Đông |

Ngày 13.11, Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đã bắt được hung thủ gây ra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 7.11 tại thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng.

Bắt giữ đối tượng giết người chỉ vì 20 triệu đồng

Phạm Đông |

Nổi lòng tham, Chứ đã ra tay sát hại ông P - một người làm nghề buôn bán trâu để cướp 20 triệu đồng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khởi tố ca sĩ Châu Việt Cường tội Giết người

C.N |

Công an quận Ba Đình, Hà Nội xác định việc Châu Việt Cường nhét tỏi vào miệng nữ sinh H khiến nạn nhân tử vong có dấu hiệu tội giết người.

Bắt hung thủ gây ra vụ giết người đốt xác, cướp của ở Hải Phòng

Phạm Đông |

Ngày 13.11, Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đã bắt được hung thủ gây ra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 7.11 tại thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng.

Bắt giữ đối tượng giết người chỉ vì 20 triệu đồng

Phạm Đông |

Nổi lòng tham, Chứ đã ra tay sát hại ông P - một người làm nghề buôn bán trâu để cướp 20 triệu đồng.