Hưng "kính" tiếp tục hầu tòa: Hé lộ mấu chốt để vạch mặt "ông trùm bảo kê"

Cường Ngô |

Sáng nay (25.7),TAND TP. Hà Nội tiếp tục đưa Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”) và đồng bọn ra xét xử. Trước đó, tại phiên tòa được mở hôm 11.7, "ông trùm" Hưng "kính" đã bật khóc khi gặp người thân.

Hai mấu chốt phải được làm rõ tại tòa?

Năm bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án Cưỡng đoạt tài sản của tiểu thương chợ Long Biên, gồm: Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”, sinh năm 1963, ở Hàng Đậu, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và 4 đàn em gồm Nguyễn Hữu Tiến, Lê Thanh Hải, Nguyễn Mạnh Long, Dương Quốc Vương.

Hội đồng xét xử gồm 3 người, chủ tọa là thẩm phán Mai Văn Quang. Giữ quyền công tố tại tòa là kiểm sát viên Lê Tuấn Anh (Viện KSND TP Hà Nội). Có 9 luật sư tham gia phiên tòa, bào chữa cho các bị cáo, và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại.

Phiên tòa sơ thẩm này được TAND TP. Hà Nội mở trước đó (ngày 11.7), tuy nhiên, do 2 luật sư (có một luật sư của bị cáo Nguyễn Kim Hưng) có đơn xin hoãn phiên tòa và đã được chủ tọa chấp nhận, chuyển sang hôm nay.

Cũng tại phiên tòa trước, Hưng “kính” đã bật khóc khi gặp người thân.

Hưng “kính” và các đồng phạm tại tòa. Ảnh: CN
Hưng “kính” và các đồng phạm tại tòa. Ảnh: CN

Trao đổi nhanh với Lao Động trước thời điểm diễn ra phiên tòa, luật sư Đặng Xuân Cường, Trưởng Ban Hình sự, Công ty luật TAT Lawfirm người tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hai bị hại trong vụ án cho biết, vụ án này liên quan tới nhiều cá nhân, tổ chức, đặc biệt nổi lên vai trò, trách nhiệm của Ban quản lý chợ Long Biên trong quản lý hoạt động của chợ.

"Khi giải quyết vụ án này, mặc dù cơ quan điều tra đã phát hiện ra nhiều sai phạm, nhưng lại không xử lý ngay trong vụ án, mà lại thực hiện hoạt động tách rút tài liệu, tách rút hành vi để xử lý sau.

Điều này có thể ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan của vụ án thậm chí có nhiều khả năng dẫn tới tình trạng bỏ lọt tội phạm. Do vậy, đây sẽ là một trong hai vấn đề trọng tâm sẽ được chúng tôi làm rõ trong phiên tòa tới này", luật sư Cường cho hay.

"Chèn ép" tiểu thương bằng... cá thối

Theo cáo trạng, để trục lợi cá nhân, dưới danh nghĩa nhân viên tổ bốc xếp số 2, Nguyễn Kim Hưng đã chỉ đạo đàn em là Dương Quốc Vương, Lê Thanh Hải, Nguyễn Mạnh Long sử dụng các thủ đoạn chèn ép, đe dọa bắt các hộ tiểu thương trong chợ Long Biên phải nộp tiền bảo kê dưới dạng tiền mua “lốt” xe.

Chị Nghiêm Thúy Nga (SN 1981, Hà Nội) và chồng là anh Hoàng Anh Hà (SN 1972) kinh doanh hoa quả, ký 4 hợp đồng thuê ki ốt tại chợ Long Biên để sử dụng 6 ki ốt bán hàng.

Trong quá trình hoạt động, Hưng “kính” tự ý thông báo với chị Nga, anh Hà là Ban Quản lý chợ Long Biên giao cho Hưng toàn quyền giải quyết các vấn đề tại bãi hải sản, trong đó có quyền bán chỗ đỗ xe gây quỹ Công đoàn, nếu chị Nga muốn có chỗ đỗ xe, yên ổn làm ăn trong chợ thì phải nộp cho nhóm của Hưng 100 triệu đồng một năm.

Hưng “kính” khóc tại tòa.

Song, đến khoảng tháng 8.2017, Hưng "kính" chỉ đồng ý cho chị Nga một chỗ đỗ xe. Thấy việc này có thể ảnh hưởng đến làm ăn, chị Nga thông báo với Nguyễn Kim Hưng nếu chỉ có 1 chỗ đỗ xe thì sẽ không chấp nhận trả tiền “bảo kê” hàng tháng.

Hưng "kính" cho rằng đây là thái độ chống đối nên chỉ đạo đàn em phá rối, không cho ki ốt của chị Nga yên ổn làm ăn.

Hưng "kính" dùng các thủ đoạn như đuổi không cho xe ôtô của chị Nga đỗ, cho nhân viên lái xe đỗ chắn trước ki-ốt, kéo cá thối để cạnh ki-ốt của chị Nga, đuổi không cho nhân viên của vợ chồng chị Nga bốc dỡ hàng hóa.

Không chịu được uất ức, chị Nga đã chỉ đạo nhân viên bí mật ghi hình, ghi âm những hành động bảo kê, trấn lột ngang ngược của nhóm đàn em Hưng “kính” và tố cáo lên cơ quan công an.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

"Trùm bảo kê" chợ Long Biên Hưng "kính" khóc lóc chia tay người thân

Cường Ngô |

8h30 sáng nay (11.7), TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính", SN 1963 tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và 4 đàn em gồm Nguyễn Hữu Tiến, Lê Thanh Hải, Nguyễn Mạnh Long, Dương Quốc Vương tội Cưỡng đoạt tài sản xảy ra ở chợ Long Biên.

Ông trùm bảo kê chợ Long Biên Hưng "kính" khóc nức nở khi gặp người thân

Cường Ngô - Hoài Anh |

Phiên tòa xét xử Hưng “kính” cùng đồng phạm phải hoãn do vắng mặt luật sư, phía bên ngoài, người nhà xếp hàng để xin vào gặp các bị cáo. Trước khi rời tòa, "ông trùm" ôm mặt khóc chia tay người thân.

 

Hoãn phiên tòa xét xử "ông trùm bảo kê" chợ Long Biên Nguyễn Kim Hưng

Cường Ngô |

Do phiên tòa vắng mặt hai luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Kim Hưng và Nguyễn Hữu Tiến, nên phiên tòa tạm hoãn, rời sang ngày 25.7.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

"Trùm bảo kê" chợ Long Biên Hưng "kính" khóc lóc chia tay người thân

Cường Ngô |

8h30 sáng nay (11.7), TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính", SN 1963 tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và 4 đàn em gồm Nguyễn Hữu Tiến, Lê Thanh Hải, Nguyễn Mạnh Long, Dương Quốc Vương tội Cưỡng đoạt tài sản xảy ra ở chợ Long Biên.

Ông trùm bảo kê chợ Long Biên Hưng "kính" khóc nức nở khi gặp người thân

Cường Ngô - Hoài Anh |

Phiên tòa xét xử Hưng “kính” cùng đồng phạm phải hoãn do vắng mặt luật sư, phía bên ngoài, người nhà xếp hàng để xin vào gặp các bị cáo. Trước khi rời tòa, "ông trùm" ôm mặt khóc chia tay người thân.

 

Hoãn phiên tòa xét xử "ông trùm bảo kê" chợ Long Biên Nguyễn Kim Hưng

Cường Ngô |

Do phiên tòa vắng mặt hai luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Kim Hưng và Nguyễn Hữu Tiến, nên phiên tòa tạm hoãn, rời sang ngày 25.7.