Hỗn chiến, nam thanh niên bị ná thun bắn hỏng mắt

TRẦN LƯU |

Trong lúc hỗn chiến, nam thanh niên đã bị đối thủ dùng ná thun bắn mù mắt...

Ngày 19.2, Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Sang (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ việc, Sang có mâu thuẫn với Phạm Văn Toàn (ngụ cùng địa phương). Vào ngày 17.11.2019, sau khi uống rượu, Sang cùng với hai người bạn đến nhà Toàn để giải quyết mâu thuẫn.

Đối tượng Sang tại cơ quan công an
Đối tượng Sang tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Sau đó, Toàn đã nhắn tin cho nhóm của Sang yêu cầu gặp mặt tại xã Đông Bình (thị xã Bình Minh) để giải quyết mâu thuẫn. Đến điểm hẹn, Toàn và Nguyễn Văn An (19 tuổi, ngụ xã Đông Bình, thị xã Bình Minh) đã dùng vỏ chai bia ném vào nhóm của Sang nhưng không trúng. Nhóm của Sang đã lấy khúc gỗ mang theo đuổi đánh nhóm của Toàn, An.

Đồng thời, Sang lấy ná thun để sẵn trong túi quần bắn viên bi sắt trúng vào mắt phải của An, gây thương tích. Sau khi gây án, cả nhóm đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, riêng An bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Kết quả giám định, tỷ lệ thương tật của An là 51%.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Hỗn chiến khiến 2 người tử vong từ cái bắt tay nhầm giữa hai nhóm "anh chị"

Việt Dũng |

Hai nhóm người gặp nhau trong quán karaoke, tưởng quen biết nên ra bắt tay rồi xảy ra hỗn chiến khiến 2 nạn nhân tử vong.

Ngăn cản vụ hỗn chiến, một cảnh sát hình sự bị chém

Quách Du |

Ngay khi nhận được thông tin 2 nhóm côn đồ xảy ra hỗn chiến, các cảnh sát hình sự đã được cử đến hiện trường. Tuy nhiên, trong quá trình ngăn cản vụ ẩu đả, một chiến sĩ công an đã bị các đối tượng dùng dao tấn công gây thương tích.

Hỗn chiến ở quán bún đậu: Qua 4 phiên tòa, bị cáo vẫn chịu tội giết người

Việt Dũng |

Nguyễn Ngọc Bảo (47 tuổi, quận Hai Bà Trưng) mặc dù phủ nhận là hung thủ của vụ án 8 năm trước khiến một người tử vong, song các cấp xét xử đều khẳng định: bị cáo không oan.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hỗn chiến khiến 2 người tử vong từ cái bắt tay nhầm giữa hai nhóm "anh chị"

Việt Dũng |

Hai nhóm người gặp nhau trong quán karaoke, tưởng quen biết nên ra bắt tay rồi xảy ra hỗn chiến khiến 2 nạn nhân tử vong.

Ngăn cản vụ hỗn chiến, một cảnh sát hình sự bị chém

Quách Du |

Ngay khi nhận được thông tin 2 nhóm côn đồ xảy ra hỗn chiến, các cảnh sát hình sự đã được cử đến hiện trường. Tuy nhiên, trong quá trình ngăn cản vụ ẩu đả, một chiến sĩ công an đã bị các đối tượng dùng dao tấn công gây thương tích.

Hỗn chiến ở quán bún đậu: Qua 4 phiên tòa, bị cáo vẫn chịu tội giết người

Việt Dũng |

Nguyễn Ngọc Bảo (47 tuổi, quận Hai Bà Trưng) mặc dù phủ nhận là hung thủ của vụ án 8 năm trước khiến một người tử vong, song các cấp xét xử đều khẳng định: bị cáo không oan.