Hình phạt nào cho nhóm người hung hãn dìm chủ nhà xuống ao ở Phủ Dầy?

Vân Trường |

Các luật sư cho rằng, với hành vi dìm bố con chủ nhà xuống ao chỉ vì tranh cãi phí đi vệ sinh trong lễ hội, nhóm người hung hãn có thể đối diện 12 - 20 năm tù.

Liên quan đến vụ việc nhóm người đi lễ Phủ Dầy hành hung một chủ hộ kinh doanh sau đó dìm xuống ao, lãnh đạo Công an huyện Vụ Bản (Nam Định) cho biết, sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Các đối tượng liên quan đã được cơ quan công an triệu tập để lấy lời khai, làm rõ.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 7.4. Một nhóm gồm 7 người đàn ông đến khu vực Phủ Vân Các - Phủ Dầy (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) đi lễ. Tại đây, nhóm người đã vào nhà ông Trần Văn T. (một hộ dân kinh doanh) để đi vệ sinh.

Tuy nhiên, sau khi bước ra, cả nhóm 7 người chỉ trả cho ông T. số tiền 5.000 đồng nên chủ hộ kinh doanh không đồng ý.

Con trai của chủ nhà cũng bị đánh trọng thương, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Con trai của chủ nhà cũng bị đánh trọng thương, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hai bên sau đó xảy ra mâu thuẫn, nhóm người đã lao vào hành hung ông T. khiến nạn nhân bất tỉnh.

Thấy cha bị đánh, anh Nguyên Văn S. (con trai ông T.) vào can ngăn nhưng cũng bị nhóm người trên bóp cổ, ném xuống ao sau nhà. Nhóm côn đồ sau đó tiếp tục kéo ông T. ra khu vực ao rồi dìm xuống nước. Sau đó 2 bố con ông T. đưa người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, theo những gì báo chí phản ánh, cho thấy nhóm đối tượng trên rất hung hăng, côn đồ. Việc sử dụng dịch vụ thì phải trả tiền là điều đương nhiên. Ở một số nơi thường ghi giá trước cửa, như vậy khi bước vào sử dụng thì người sử dụng dịch vụ đã đồng ý với giá dịch vụ và phải trả tiền.

“Nếu chỉ vì tranh cãi vài nghìn tiền sử dụng dịch vụ vệ sinh mà nhóm đối tượng xem thường tính mạng và sức khỏe người khác, gây ảnh hưởng đến trật tự nơi công cộng thì rất đáng bị lên án”, luật sư Lực nhấn mạnh.

Theo luật sư Lực, hành vi của nhóm du khách có thể cấu thành tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 BLHS năm 2015.

Tiếp đó, việc nhóm người này đã đánh ông T. tới bất tỉnh, sau đó còn kéo nạn nhân dìm xuống ao. Lúc này, nạn nhân đã mất khả năng tự vệ, nếu không có người đến cứu kịp thời, dễ dẫn tới tử vong. Ngay cả khi anh S. (con ông T.) đến can ngăn cũng bị các đối tượng bóp cổ (tác động vào vị trí trọng yếu trên cơ thể nạn nhân) và ném xuống ao.

Hành vi của những người này đã phạm vào tội Giết người quy định tại Điều 123, BLHS và có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Đồng quan điểm, luật sư La Văn Thái (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng: “Với tính chất côn đồ của nhóm đối tượng trên, cơ quan điều tra cần thiết ra lệnh tạm giam để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, xử lý nghiêm trước pháp luật”.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Cho thôi việc giáo viên phạt học sinh ăn thạch dừa trong nhà vệ sinh

Bích Hà |

Theo ông Nguyễn Văn Vân - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên), cô giáo B.T.T - giáo viên phạt học sinh ăn thạch dừa trong khu nhà vệ sinh - đã bị chấm dứt hợp đồng giảng dạy.

"Chạy sô" chợ Viềng - Phủ Dầy, vạn người bỏ quên nơi linh thiêng nhất

Long Nguyễn |

Đây không hề là bài rao giảng đạo đức nặng lý thuyết. Câu chuyện có thật được PV Báo Lao Động ghi nhận tại khu vực phủ Dầy (Vụ Bản, Nam Định) ngay trong đêm diễn ra phiên chợ Viềng, ít nhất 2 năm liên tiếp.

Chen chúc dâng lễ cầu may ở chợ Viềng - Phủ Dầy lúc nửa đêm

Hà Phương - Tô Thế |

0h ngày 12.2, dòng người đổ về các khu vực phủ, đền thuộc Phủ Dầy (Nam Định) dâng lễ cầu may. Tại phủ chính Tiên Hương, người dân xếp hàng dài để được đi lễ đúng giờ thiêng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Cho thôi việc giáo viên phạt học sinh ăn thạch dừa trong nhà vệ sinh

Bích Hà |

Theo ông Nguyễn Văn Vân - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên), cô giáo B.T.T - giáo viên phạt học sinh ăn thạch dừa trong khu nhà vệ sinh - đã bị chấm dứt hợp đồng giảng dạy.

"Chạy sô" chợ Viềng - Phủ Dầy, vạn người bỏ quên nơi linh thiêng nhất

Long Nguyễn |

Đây không hề là bài rao giảng đạo đức nặng lý thuyết. Câu chuyện có thật được PV Báo Lao Động ghi nhận tại khu vực phủ Dầy (Vụ Bản, Nam Định) ngay trong đêm diễn ra phiên chợ Viềng, ít nhất 2 năm liên tiếp.

Chen chúc dâng lễ cầu may ở chợ Viềng - Phủ Dầy lúc nửa đêm

Hà Phương - Tô Thế |

0h ngày 12.2, dòng người đổ về các khu vực phủ, đền thuộc Phủ Dầy (Nam Định) dâng lễ cầu may. Tại phủ chính Tiên Hương, người dân xếp hàng dài để được đi lễ đúng giờ thiêng.