Hiệp sĩ Tân Bình mong muốn được trang bị phương tiện hỗ trợ

Trường Sơn |

Sau biến cố xảy ra vào đêm 13.5 khiến 2 thành viên vĩnh viễn ra đi, 3 thành viên khác bị thương đang phải nằm viện nhưng các hiệp sĩ Tân Bình vẫn không chùn bước.

Họ chú ý cẩn thận hơn và mong muốn được hỗ trợ trang bị các phương tiện cần thiết cũng như sự nhìn nhận của xã hội về công việc đầy đam mê nhưng lắm hiểm nguy của mình. 

Theo hiệp sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, sau 10 năm là thành viên của đội hiệp sĩ thì biến cố xảy ra vào đêm 13.5 khiến ai cũng đau buồn, một số anh em trong đội có dấu hiệu chùn bước. Tuy nhiên, được sự quan tâm động viên, chia sẻ của các cấp lãnh đạo và đông đảo người dân, tâm lý các anh em đã dần ổn định và đang chia nhau đến các gia đình nạn nhân để phụ giúp, chia buồn.

Hiệp sĩ Nghĩa chia sẻ, hiện nay tội phạm rất manh động. Khi bị truy bắt, chúng có thể dùng bất kỳ thứ gì có được để chống trả, tìm đường thoát thân.

“Chúng luôn đi trước anh em hiệp sĩ, nghĩ ra chiêu trò để gây án. Để đối phó, anh em luôn phải tìm hiểu qui luật, phương thức hoạt động của chúng để có biện pháp phù hợp” – anh Nghĩa nói.

Nói về các băng nhóm tội phạm vốn đã quá nhẵn mặt với các hiệp sĩ, anh Nghĩa cho rằng xu hướng tội phạm cướp giật, trộm cắp đang dần trẻ hơn so với trước đây và có sự phân chia theo các nhóm già – trẻ.

Trong quá trình truy bắt các nhóm trộm cướp, các hiệp sĩ thường xuyên phải nhìn kỹ chúng có bao nhiêu người và đặc điểm phương tiện của chúng ra sao. Có tên đi một mình thì phải chú ý đến điều gì, ví như túi đeo vì trong đó có thể chứa hung khí như dao, lê hay bình hơi cay hoặc roi điện.

“Không chỉ sau khi vụ việc vừa rồi xảy ra mà từ trước đây rất lâu, anh em hiệp sĩ đều đã rất mong muốn các cơ quan chức năng sẽ có một sự hỗ trợ tốt hơn cho anh em hiệp sĩ như được cấp những công cụ hỗ trợ để khi đối tượng manh động thì anh em có phương tiện mà chống đỡ chứ tay không như bây giờ thì thật sự là rất dễ bị chùn tay, nguy hiểm.

Ngoài việc xem xét trang bị những phương tiện, công cụ, anh em hiệp sĩ cũng mong các cơ chức năng cũng như người dân có được sự công tâm hơn trong việc đánh giá về công việc mà họ đang làm. 

Trường Sơn
TIN LIÊN QUAN

“Áo giáp” nào để máu “hiệp sĩ” không đổ?

Ngô Nguyên ( ghi) |

Pháp luật không cấm công dân bắt giữ đối tượng phạm tội (bắt quả tang) nên khó có thể ngăn trở mô hình “hiệp sĩ” phát triển. Với thực tế này, bảo vệ “hiệp sĩ” bằng áo giáp, bằng lực lượng khác liệu có là giải pháp?

Không thể cứ mãi bàn biện pháp bảo vệ khi máu hiệp sĩ đã đổ

Thẩm Hồng Thụy |

Máu của các "hiệp sĩ đường phố" đã đổ, không phải một lần mà nhiều lần, nhưng biện pháp bảo vệ hiệp sĩ như thế nào thì vẫn còn đang bàn thảo một cách không chính thức.

Vụ 2 hiệp sĩ bị băng cướp sát hại: Nữ trung tá có công rất lớn

Cường Ngô |

Nữ Phó trưởng Công an quận 3 có công rất lớn trong việc truy xét, bắt các đối tượng trong vụ đâm 2 hiệp sĩ tử vong, 3 người bị thương, gây rúng động dư luận.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

“Áo giáp” nào để máu “hiệp sĩ” không đổ?

Ngô Nguyên ( ghi) |

Pháp luật không cấm công dân bắt giữ đối tượng phạm tội (bắt quả tang) nên khó có thể ngăn trở mô hình “hiệp sĩ” phát triển. Với thực tế này, bảo vệ “hiệp sĩ” bằng áo giáp, bằng lực lượng khác liệu có là giải pháp?

Không thể cứ mãi bàn biện pháp bảo vệ khi máu hiệp sĩ đã đổ

Thẩm Hồng Thụy |

Máu của các "hiệp sĩ đường phố" đã đổ, không phải một lần mà nhiều lần, nhưng biện pháp bảo vệ hiệp sĩ như thế nào thì vẫn còn đang bàn thảo một cách không chính thức.

Vụ 2 hiệp sĩ bị băng cướp sát hại: Nữ trung tá có công rất lớn

Cường Ngô |

Nữ Phó trưởng Công an quận 3 có công rất lớn trong việc truy xét, bắt các đối tượng trong vụ đâm 2 hiệp sĩ tử vong, 3 người bị thương, gây rúng động dư luận.