Hiện trường đầy ám ảnh vụ 2 vợ chồng bị sát hại lúc nửa đêm ở Hưng Yên

Phạm Đông |

Nhận thấy đây là vụ trọng án, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng đẩy mạnh các biện pháp điều tra truy bắt đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi xảy ra vụ trọng án 2 vợ chồng bị kẻ lạ mặt vào nhà sát hại, đại tá Đỗ Đình Hào - Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo các đơn vị tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; Đồng thời đẩy mạnh các biện pháp điều tra truy bắt đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đó, rạng sáng 17.8, kẻ lạ mặt đột nhập vào căn nhà hai tầng ở số 6, xóm 2, thôn Nam Tiến, phường Hồng Châu (TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) đâm chết vợ chồng anh Đặng Văn Trường (41 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi). 

Tại hiện trường, anh Trường chết trong phòng ngủ ở tầng 1 với nhiều vết thương trên người. Chị Hoa bị thương nặng được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Đức điều trị. Đến khoảng 8h, chị Hoa tử vong. 

Trưa cùng ngày, cảnh sát đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường.

Ngôi nhà 2 tầng nơi gia đình anh Trường sinh sống. Ảnh: PĐ.
Ngôi nhà 2 tầng nơi gia đình anh Trường sinh sống. Ảnh: PĐ.

Theo ghi nhận của PV, đến chiều cùng ngày, thi thể anh Trường đã được đưa về nhà để làm đám tang theo phong tục của địa phương. Những người thân và hàng xóm của 2 nạn nhân xấu số lặng lẽ ra vào căn nhà chia buồn cùng thân nhân. Căn phòng riêng của vợ chồng anh Trường vẫn còn nồng nặc mùi tanh của máu.

Kể lại vụ việc, bà Dương Thị Thành (75 tuổi, mẹ đẻ anh Trường) cho biết, khi đang nằm ôm cháu gái ngủ, nghe tiếng Sơn (16 tuổi, con trai anh Trường) từ phòng khách kêu thất thanh: “Ông bà ơi, kẻ trộm đâm chết bố mẹ cháu rồi, ông bà cứu cháu”. Bà Thành vội bật dậy, chạy từ nhà ngang cách đó vài mét xuống tìm hiểu.

Bà Thành đau xót kể lại vụ việc với PV. Ảnh: PĐ.
Bà Thành đau xót kể lại vụ việc với PV. Ảnh: PĐ.

“Khi đến cửa phòng ngủ của vợ chồng con trai, tôi hoảng sợ khi thấy một người đàn ông đang cầm dao đâm liên tiếp vào con dâu. Cùng lúc này, tôi thấy em Sơn đang gào khóc, cầm dao định chạy đến cứu bố mẹ nhưng ông nhà tôi vội ôm Sơn lôi lại, không cho tiến gần kẻ lạ mặt. Sau đó, hắn còn đẩy ngã ông nhà tôi rồi mới bỏ trốn. Sự việc diễn ra nhanh như cắt. Có vẻ như hung thủ gây án khá thông thuộc địa hình nhà tôi” – bà Thành nói.

Theo bà Thành, thời gian từ lúc nghe tiếng cháu Sơn la hét, kêu cứu đến khi hung thủ đu theo cành cây nhãn chạy thoát ra ngoài chỉ khoảng 10 phút. Bà chẳng bao giờ dám nghĩ “việc động trời như vậy” lại xảy ra với gia đình bà. Do trời rất tối nên bà chỉ nhìn thấy nghi phạm cao chừng 1m70, khoảng 30 tuổi và đội mũ lưỡi chai đen.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Người thân kể lại phút giáp mặt kẻ lạ đột nhập, sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên

Phạm Đông |

Thấy bố mẹ la hét, bị kẻ lạ mặt đâm nhiều nhát vào người, Sơn vội chạy ra ngoài lấy dao định xông vào giúp đỡ bố mẹ nhưng đã được ông nội kéo lại vì lo sợ  sẽ bị kẻ xấu đâm trúng.

Kẻ lạ đột nhập nhà sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên

Cường Ngô |

Sáng nay (17.8), một đối tượng lạ mặt đã đột nhập vào nhà của đôi vợ chồng ở phường Hồng Châu (TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) rồi ra tay sát hại cả hai.

Nguyên nhân khiến đối tượng ra tay sát hại dã man chủ nhà nghỉ

Tiến Nguyễn |

Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận đã sử dụng dao đâm nhiều nhát vào bà chủ nhà nghỉ để cướp tài sản, ném vào trò game bắn cá.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Người thân kể lại phút giáp mặt kẻ lạ đột nhập, sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên

Phạm Đông |

Thấy bố mẹ la hét, bị kẻ lạ mặt đâm nhiều nhát vào người, Sơn vội chạy ra ngoài lấy dao định xông vào giúp đỡ bố mẹ nhưng đã được ông nội kéo lại vì lo sợ  sẽ bị kẻ xấu đâm trúng.

Kẻ lạ đột nhập nhà sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên

Cường Ngô |

Sáng nay (17.8), một đối tượng lạ mặt đã đột nhập vào nhà của đôi vợ chồng ở phường Hồng Châu (TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) rồi ra tay sát hại cả hai.

Nguyên nhân khiến đối tượng ra tay sát hại dã man chủ nhà nghỉ

Tiến Nguyễn |

Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận đã sử dụng dao đâm nhiều nhát vào bà chủ nhà nghỉ để cướp tài sản, ném vào trò game bắn cá.